Chỉ là Tang Bưu không chỉ là hộ vệ trưởng khu mỏ số 7, mà còn là một nhị phẩm luyện hồn sư, không phải kẻ bình thường như gã có thể đối phó.
Gã chột siết chặt khối hồn thạch, trong lòng bực bội nhìn chằm chằm Thường Tửu không bắt mắt nhất trong đám, thầm hận con ranh này lắm mồm hét lên hai câu kia.
“Chờ đấy, con nhóc chết tiệt.” Gã nghiến răng nói nhỏ: “Đợi ngày mai ngươi chết trong mỏ là sẽ biết bị lão tử chém một đao thống khoái đến mức nào!”
Thường Tửu vẫn giữ dáng vẻ hòa nhã, chân thành nói: “Đa tạ đại ca có ý tốt, có cơ hội nhất định sẽ trả ân tình, cho ngươi được thống khoái.”
Không đợi gã chột nổi giận, Thường Tửu đã cúi đầu lẫn vào đám nạn dân chờ chết, đi về phía mỏ số 7.
Thoát chết trong gang tấc, Thường Tửu lại chẳng vui nổi, chỉ muốn thở dài.
Người ta nói sống tệ còn hơn chết tốt, nhưng ông trời ơi, thế này cũng tệ quá rồi!
Hết hố này đến hố khác, nếu đặt vào trò chơi thì đúng là mở màn độ khó địa ngục!
Dường như nghe thấy tiếng chất vấn từ sâu trong linh hồn nàng, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ đáy óc:
[Đinh, hệ thống Triệu Hồi hân hạnh được phục vụ!]
[Thân gửi triệu hồi sư, có muốn lập tức chọn thú triệu hồi ban đầu của triệu hồi sư hay không?]
Bước chân Thường Tửu bỗng khựng lại.
Tựa như để tiện cho nàng lựa chọn, âm thanh vừa rồi còn chỉ tồn tại trong đầu lại hóa thành mấy hàng chữ lớn, sáng rực lơ lửng ngay trước mắt nàng.
[Thân gửi triệu hồi sư, có muốn lập tức chọn triệu hồi vật khởi đầu của triệu hồi sư hay không?]
Bất kể là giọng nói, nội dung, thậm chí cả phông chữ của dòng lựa chọn này, đối với Thường Tửu mà nói đều quá mức quen thuộc.
Khi trước, lúc thử nghiệm trò chơi, nghề nghiệp nàng chọn vừa hay chính là triệu hồi sư, mà thứ đột nhiên xuất hiện lúc này chính là gợi ý ban đầu do hệ thống trò chơi đưa ra!
Chờ đã, hệ thống trò chơi của nàng vậy mà cũng theo sang đây?
Tim Thường Tửu bắt đầu đập như trống dồn. Nàng mặt mày bình tĩnh, lén liếc nhìn mọi người xung quanh, lại phát hiện bọn họ thậm chí còn không nhìn về phía này lấy một cái, rõ ràng hoàn toàn không hề nhận ra sự tồn tại của hệ thống trò chơi!
Nàng do dự chốc lát, xác định lựa chọn của hệ thống không có thời hạn, liền không lập tức đưa ra quyết định.
Lỡ như thật sự triệu hồi ra thứ gì đó nhưng lại không đánh lại đám người này thì chẳng phải tự tìm đường chết sao?