“Lúc đầu chúng ta đã nói rõ là quyết đấu một một, nàng bảo nàng chỉ biết một chiêu gọi là thuật triệu hồi, bảo ta nương tay thôi.” Đối thủ hai mắt rưng rưng tố cáo: “Kết quả nàng chẳng những triệu hồi ra một con rồng, hai con hổ, ba con ác khuyển, mà còn gọi cả một đội quân vong linh tới nữa!”
Thường Tửu hiên ngang đáp lại: “Thế ngươi nói xem, lúc ra trận có phải chỉ có mình ta bước lên không!”
…
“Ta vốn là một triệu hồi sư mạnh mẽ, một sự cố ngoài ý muốn đẩy ta tới dị thế, rơi xuống thành một phế vật sa sút! Bọn họ khinh thường ta, cười nhạo ta, nào ngờ ta mang theo kỹ năng triệu hồi, mạnh mẽ trở về! Tay trái thần long, tay phải mãnh hổ, thống lĩnh ngàn mèo vạn chó, bước lên đỉnh cao của thế giới này. Ta, chính là thần ngự thú! Đưa ta năm mươi linh thạch, ta cho ngươi nghe bí quyết nuôi thú của ta.”
“Đó là lý do ngươi mua năm nghìn cân thức ăn cho thú không trả tiền, còn định lừa ngược lại ta năm mươi linh thạch sao?”
Thường Tửu bất đắc dĩ dang tay nhún vai: “Gia nghiệp to lớn, trên có Long Tổ tám nghìn tuổi chờ ta phụng dưỡng, dưới có chó con hai tháng tuổi còn đang oe oe đòi ăn, âu cũng là chuyện bất khả kháng.”
Một triệu hồi sư tham sống sợ chết điên cuồng triệu hồi linh thú lông xù ký khế ước ở giới tu chân.
Sảng văn, hài hước.
Quần tượng, thăng cấp.





Bình Luận (0)