Tiệc đóng máy hôm đó, mọi người đều uống rất nhiều.
Đoàn phim của họ là kiểu đoàn phim kinh phí thấp, nhưng lại quy tụ những con người có đầy nhiệt huyết với nghệ thuật.
Ngồi cùng một chỗ với nhau, càng trò chuyện càng thấy hợp. Càng uống lại càng hăng, rượu cũng theo đó mà vơi dần hết chén này đến chén khác. Men rượu dần bào mòn lý trí, sợi dây giới hạn trong mỗi người càng lúc càng căng, cuối cùng đứt phựt.
Hai diễn viên chính, Liên Thừa Quân và Vũ Cẩn ngôn càng trở thành mục tiêu được săn đón. Gần như mỗi nhân viên trong đoàn phim đều đã cụng ly với hai người họ không dưới hai lần.
Liên Thừa Quân đang là diễn viên nổi tiếng nhất nước V, hắn nhận vai diễn này vì nể tình đạo diễn từng giúp mình lúc mới vào nghề. Còn Vũ Cẩn Ngôn là tự mình đi thử vai, đạo diễn vừa nhìn thấy cậu đã cảm thấy cậu chính là nhân vật đó xé sách bước ra.
Phòng khách sạn của bọn họ nằm cạnh nhau, nhưng trong suốt quá trình quay phim, cả hai thường xuyên ở chung một phòng để bồi dưỡng cảm xúc nhân vật và tập đối diễn với nhau.
Nhiều đêm tập diễn đến tận khuya, cũng có khi ngồi chơi game với nhau quá giờ, họ cứ thế ngủ lại phòng nhau mà chẳng ai cảm thấy có gì không ổn.
Tiệc tàn, Liên Thừa Quân như mọi khi dìu Vũ Cẩn Ngôn về phòng mình. Dưới tác động của men rượu, mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát, cả hai đã có một đêm ngoài ý muốn.
Qua hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Vũ Cẩn Ngôn đã vội vã thu dọn hành lý, gần như là bỏ trốn đáp chuyến bay sớm nhất trở về thành phố S.
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua kể từ đêm ấy, tập đầu tiên của bộ phim cũng đã chính thức được ra mắt.
Vừa lên sóng được hai tuần, chỉ với hai tập phim, bộ phim đam mỹ Hồi Âm đã bùng nổ ngoài dự kiến.
Từ trong phim lẫn ngoài đời, cặp đôi diễn viên chính đều được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền. Phản ứng hoá học giữa hai diễn viên rõ ràng đến mức khiến không ít người tin rằng họ đang phim giả tình thật.
Vũ Cẩn Ngôn không biết rằng mình đã nổi tiếng hơn trước rất nhiều, bởi lúc này cậu đang phải đối mặt với một chuyện còn chấn động hơn cả sự thành công của bộ phim.
Cậu phát hiện mình mang thai.
Đúng vậy, Vũ Cẩn Ngôn là một người lưỡng tính hiếm gặp và có khả năng thụ thai.
Cùng với sự nổi tiếng là hàng loạt scandal bất ngờ xuất hiện, như thể từ trên trời rơi xuống.
[Vũ Cẩn Ngôn bị tố cướp vai, chèn ép đồng nghiệp.]
[Vũ Cẩn Ngôn sụp đổ hình tượng.]
[Vũ Cẩn Ngôn đời tư hỗn loạn, bạn gái đếm không xuể, ngoại tình trong thời gian yêu đương…]
Tin tức cuối cùng chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào cộng đồng người hâm mộ. Tin đồn đã khẳng định Vũ Cẩn Ngôn là trai thẳng chính hiệu, như đang cố nhắc nhở người hâm mộ rằng đừng tiếp tục mơ mộng chuyện ghép cặp hai người lại với nhau.
Bộ phim mới lên sóng chưa được bao lâu, đã có người nóng lòng muốn xé couple Liên Thừa Quân và Vũ Cẩn Ngôn.
Điều buồn cười là người tung tin lại thật sự có chứng cứ.
Có tấm ảnh chỉ chụp được một góc mặt, người trong ảnh còn không phải là cậu. Có tấm ảnh đã qua chỉnh sửa cắt ghép, dấu vết chỉnh sửa rõ ràng. Đến cả những lúc Vũ Cẩn Ngôn đi gặp gỡ bạn bè cũ ở cô nhi viện, hai bên nói chuyện thân mật hơn một chút cũng bị suy diễn thành đủ loại quan hệ mờ ám.
Nực cười nhất là khi cậu đến gặp viện trưởng cô nhi viện.
Bà là một người phụ nữ có vẻ ngoài phúc hậu, có điều kiện kinh tế và rất nhiệt tâm với công tác từ thiện. Vũ Cẩn Ngôn chỉ đơn thuần là đến thăm hỏi bà, câu chuyện lại bị bóp méo thành cậu được một phú bà bao nuôi.
Điều đáng buồn là vẫn có vô số người tin sái cổ.
Vì những bê bối liên tiếp nổ ra, Vũ Cẩn Ngôn bị huỷ hợp đồng đại diện với lý do vi phạm đạo đức. Những dự án vốn thuộc về cậu cũng lần lượt được chuyển sang tay các nghệ sĩ khác cùng người quản lý.
Những người bạn cùng lớn lên đã giúp cậu thanh minh, nhưng chẳng tạo được hút sóng gió nào. Tất cả đều giống như một hạt muối nhỏ rơi xuống đại dương, vừa chạm vào mặt nước đã tan biến không còn dấu vết.
Công ty và người quản lý gần như đã từ bỏ cậu, không phải vì họ nghi ngờ nhân phẩm cậu có vấn đề. Mà họ biết, Vũ Cẩn Ngôn đã vô tình đắc tội với người mà họ không dám động đến.
…