Tô Bội Sam tạm biệt đối tác cửa hàng nước hoa sắp khai trương liền trở lại vào trong, nếu cô ta nhớ không nhầm thì số phòng của Từ Tranh và những người đó là số 7, trước phòng bao đều có nhân viên túc trực sẵn, nhìn quầy đồ ăn ở ngoài đã lên hết mấy món, tiếng cười nói bên trong vọng ra từ bộ đàm của nhân viên không rõ ràng lắm.
Tô Bội Sam lấy từ ví ra vài tờ mệnh giá cao mỉm cười rất thiện chí với nhân viên đứng trực.
“Có thể hé cửa ra giúp tôi một chút được không, bên trong là người tôi quen biết”
Cậu nhân viên nhìn một lúc chần chừ lại thấy Tô Bội Sam rút thêm tiền liền có chút e dè mà nhẹ nhàng hé cửa sổ ra một chút, không nhìn được bên trong nhưng có âm thanh lọt ra bên ngoài, áp sát lại vẫn có thể nghe được bên trong nói gì.
Cô ta dúi tiền vào tay nhân viên, cậu ta liền dịch người sang nhường chỗ.
Bên trong phòng mọi người đang trách Từ Tranh cứ liên tục nhắn tin cho cô bạn gái bé nhỏ mà quên đang dùng bữa với họ.
“Sắp đến kì nghỉ xuân rồi lão đại của chúng ta phải chịu trận yêu xa”
Cố Nhất rất vui vẻ khi nói ra điều mà Từ Tranh đang không nỡ, mới bắt đầu yêu đương anh chỉ muốn mỗi ngày được ở bên Tô Thanh Mỹ, vậy mà sắp phải chịu cảnh xa nhau một thời gian trong lòng đương nhiên không thoải mái.
“Lão đại cậu yên tâm đi bọn này sẽ không để cậu cô đơn đâu, hay chúng ta ra nước ngoài một chuyến đi”
“Chúng ta đi ngắm cực quang đi”
“Iceland thì thế nào?”
“Đuợc đấy”
Từ Tranh không có ý kiến, chưa biết đến lúc đó lại bận tối mặt lại không thể đi nhưng cũng không muốn cản trở bọn họ ra ngoài chơi bời một phen.
Sở Từ check thông báo của diễn đàn lại thấy có chuyện vui, gửi ảnh vào nhóm, mọi người cũng vào xem thì lại hướng mắt về phía Từ Tranh.
“Cặp đôi mỹ nam mỹ nữ khoa hội hoạ năm nhất đây này”
Trình Vũ đưa hình ảnh trên điện thoại đến, liếc mắt cũng trông thấy một nam một nữ đang tương tác trước máy ảnh cũng không phải là kiểu chụp couple gì, đơn giản người nữ đang mỉm cười trên tay đang cầm cọ vẽ, người nam nhìn về hướng cô gái với ánh mắt si mê thấy rõ.
Đây là poster tuyên truyền bình thường nhưng vì ngoại hình nổi bật mà lượng tương tác rất cao, rất nhiều người bình chọn đây là couple mới nổi của học viện.
“Gỡ bài xuống”
Lâm Thanh nhếch môi cười, Cố Nhất cũng không ngờ Từ Tranh lại phản ứng mạnh như vậy
“Hội trưởng của chúng ta như vậy làm lạm quyền đấy nhé”
Ánh mắt của người đang ghen tuông quả thực là đáng sợ.
Trình Vũ không rõ ghen tuông thế nào, chỉ là chắc chắn Từ Tranh không vui, gỡ bài xuống là chuyện nhỏ nhưng tên học viên đó sẽ trở thành cái gai trong mắt của anh.
Cố Nhất vỗ vai đảm bảo: “Mình lập tức liên hệ admin gỡ bài, nhất định sẽ gỡ xuống sạch”
Sở Từ mở ví lấy thuốc lá nháy mắt với Lâm Thanh, hai người muốn làm một điếu tránh đám nam nhân này nên cùng nhau đứng dậy ra ngoài vừa mở cửa đã nhìn thấy Tô Bội Sam đứng ở đó còn người phục vụ đã đi đâu mất, hai cô gái cá tính đánh giá cô ta, váy trắng thanh khiết gương mặt đoan trang phong thái tiểu thư lại làm chuyện lén lút ở đây, nghe trộm bọn họ nói chuyện.
“Lâu rồi không gặp Tô đại tiểu thư, sao không vào trong mà lại khổ sở đứng bên ngoài thế này”
Lâm Thanh ghét nhất là loại con gái trong lòng có hàng vạn mưu kế lại tỏ ra cao quý trịch thượng.
Sở Từ mỉm cười châm chọc: “Tô tiểu thư vẫn thích làm chiếc đuôi nhỏ bám theo Từ Tranh như vậy à?”
“Chuyện gì thế”
Cố Nhất thấy hai người đứng chặn ở cửa nói chuyện với ai lại không biết liền muốn hóng hớt một tí.
Sở Từ nhịn không được đã châm thuốc đồng thời cùng Lâm Thanh tránh qua một bên để bọn họ thấy rõ Tô Bội Sam đang ở đứng nghe lén ở đây, ba người ở trong phòng nhìn ra cũng không vui vẻ gì, rõ ràng là một bữa ăn riêng tư vui vẻ lại có một kẻ khác rình mò ở đây, còn là người Từ Tranh đã đuổi đi không ít lần.
Tô Bội Sam chỉ quan tâm đến ánh nhìn của Từ Tranh còn những người khác cô ta không quan tâm, cô ta đã nghe được chuyện anh có bạn gái còn có vẻ rất quan tâm và yêu thương, đó là những thứ cô ta muốn giành về, người đàn ông này vốn dĩ là của cô ta nhưng đã bị người khác cướp mất, sao cô ta không đau lòng cho được.
Đối diện với vẻ mặt bi thương và chất vấn của cô ta thì Từ Tranh chỉ có sự hờ hững và lạnh lùng.
So với Tô Thanh Mỹ người mà Từ Tranh khó khăn lắm dùng từng bước để được ở bên cạnh thì Tô Bội Sam đúng là không biết giới hạn, hết lần này đến lần khác đeo bám, chuyện lần trước cô ta đánh nhau với Diêu Na Na còn chưa kịp cũ lại mặt dày ở đây nghe lén thì thật là ba chấm.