Sau khi chốt được kế hoạch và kiếm được chỗ nghỉ ngơi, nhóm Celestial đã họp riêng để hỏi chuyện dò thăm về mớ thông tin khổng lồ mà Lance đang nắm giữ, quả nhiên so với người hiện đại, 1 người chiến binh dày dặn kinh nghiệm trận mạc đã trải qua thời đại thánh thần tranh đấu khởi nguyên 600 năm trước ắt sẽ phải còn nhiều bí ẩn chưa được khai phá…và sau những gì xảy ra ắt hẳn sự tò mò của đồng đội sẽ không để yên cho Lance gìn giữ bí mật thêm được nữa!”Haiz…ta đoán là cũng tới lúc phải nói về nó rồi nhỉ? Cảm giác gò bó quá…vậy ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?”
“Trước hết là thứ sức mạnh hay quyền năng của chú! Ta thật sự rất tò mò với những khả năng của nó đấy! Trong thời gian huấn luyện tại Wissen, chú đã thể hiện sức mạnh vượt bậc so với đám người cận chiến kia, mới chỉ là sức mạnh thể chất đã đến mức đó thì ắt là thứ quyền năng của chú còn có thể ghê gớm hơn đến mức nào nhỉ?”
Lance vẫn im lặng, có vẻ như anh ta đang cảm giác hơi thất vọng về những gì mong đợi từ công chúa Shion, trong ấn tượng của Lance, Shion là 1 người tài rộng hiểu sâu nhưng khả năng quan sát còn hạn chế và chưa thật sự tối ưu được quyền năng của mình bởi nhiều lúc cô ấy còn hành xử có phần ngờ nghệch, nhưng trái lại phía Cellia…
“Cháu nghĩ vốn dĩ thứ sức mạnh áp đảo đó không chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất được! Nhìn tổng quan về thể hình xem ra lượng cơ bắp của chú còn không nhiều hơn ngài Liam được, vậy thì hẳn là nó có liên quan đến quyền năng của chú sao?”
Trong ấn tượng của Lance, anh ta không mong đợi rằng 1 cô gái có phần khiếm khuyết như vậy lại có tiềm năng về trí tuệ và tư duy nhạy bén được đến thế! Dẫu sao thì tất cả những đánh giá ấy là cần thiết để có thể tạo ra lộ trình giúp cho mọi người có thể phát triển hoàn thiện hơn nữa, đó là suy nghĩ thật tâm của Lance…và xem ra Cellia đã vượt qua mong đợi của Lance!
“Hơn nữa, việc chú thể hiện rằng có thể ngay lập tức tạo ra 1 hòn đá hiền triết…có thể nó sẽ giống như việc hấp thu ma thuật từ môi trường và kết tinh nó thành 1 hình dạng như vậy?”
“Xem ra cháu đã đi tới gần câu trả lời rồi đấy! Được rồi, ta sẽ trao cho cháu 1 gợi ý cuối cùng! Thứ quyền năng này chính là nguồn gốc cho những thánh khí của Celestial bây giờ!”
Khi nghe được lời gợi ý đó, phản ứng đầu tiên của Cellia và Shion đều là cơn sốc! Nhưng họ đã định thần kịp và đưa ra câu trả lời cùng lúc.
“Khả năng thao túng và tạo ra kim loại?”
Lance đã nở 1 nụ cười mãn nguyện…xem ra anh ta đã có được câu trả lời vừa ý!
“Khá hơn rồi đấy! Câu trả lời chính xác! Sử dụng quyền năng có thể giúp thu thập nguyên tố từ môi trường để cấu tạo và hình thành nên vật chất hữu hình là các dạng kim loại khác nhau đó là cách để tạo ra đá hiền triết giúp ngắt mạch ma thuật trong phạm vi nhất định…vậy thì khả năng giúp thúc đẩy thể chất thì sao? Vốn dĩ bên trong cơ thể con người cũng tồn tại 1 lượng nhỏ các tạp chất có chứa thành phần là các nguyên tử kim loại, cơ bản nhất là sắt trong máu! Và điều đó giúp ta mạnh hơn khi nhắm trực tiếp vào nó! Nhưng khả năng tạo ra thánh khí à…thật đáng tiếc là ta chưa đạt đến cảnh giới đó!”
“Vậy ra đó là lời giải thích cho sức mạnh của chú sao! Có vẻ thỏa mãn 1 chút rồi đó! Vậy là ta đã có được thông tin và giới hạn quyền năng của 11 trên 12 Celestial rồi, chỉ là hỏi để phòng thôi nhưng chú có nắm giữ thông tin về Gemini chứ?”
“Haha…quả nhiên là cho đến dòng thời gian này rồi thì lượng thông tin có được về cậu ta vẫn quá ít ỏi nhỉ? Tất cả những gì ta biết được về Gemini thì cậu ta luôn xuất hiện trong 1 bộ trang phục rách rưới và mang 1 chiếc mặt nạ đen trắng rất kì lạ!”
“Chiếc mặt nạ trắng đen? Trang phục rách rưới…? Không lẽ là…”
Shion bất giác giật mình, trong ký ức của cô ấy, trận đánh ở Dogaland trong lần đầu gặp Cellia đã giúp cô có cơ hội được thị phạm sức mạnh của Gemini, nhưng khoảng cách xa như vậy thì không đời nào mắt thường có thể thấy được rõ chi tiết các phần trên người lúc đó, vốn dĩ lúc ra trận Gemini cũng đã diện bộ phục trang chiến đấu trông rất hoành tráng! Nhưng chi tiết về chiếc mặt nạ lại làm nhói lên nghi ngờ trong Shion…kẻ mà Lance vừa mô tả, không ai khác chính là kẻ đã xúc tiến cho Shion đến gặp Cellia để đưa ra lời mời gia nhập! Shion đang lập luận nhiều giả thiết khác nhau nhưng nhìn chung trong số kết quả ấy, cô chỉ có thể kết luận rằng có lẽ Gemini luôn ở gần cô và mọi người hơn cô nghĩ…
“Chị vừa nghĩ ra gì sao Shion? Sắc mặt kì lạ quá?”
“Nếu nhé! Chỉ là nếu thôi…có thể Gemini chính là Kai thì sao…cậu ta có sức mạnh vượt trội không thua kém các Celestial, vả lại ta tin rằng Gemini luôn xuất hiện lúc cần là vì cậu ta luôn quan sát chúng ta ở 1 khoảng cách gần…”
“Nhưng chẳng phải ngay từ điều kiện đầu tiên đã có thể gạt anh ấy ra khỏi diện tình nghi được rồi sao? Thì chị biết đó, Kai và Ella là 2 anh em sinh đôi, Ella là Celestial Taurus, tuy rằng Gemini và Taurus rất gần nhau nhưng việc Kai là anh có thể chối bỏ điều đó rồi sao?”
“Có thể ta nghĩ nhiều rồi…vậy thì chuyện tiếp theo là…”
“Tạm nghỉ ngơi thôi! Hãy chuẩn bị cho chuyến thăm đền ngày mai!”
…