Ferd: “Đến đây là kết thúc rồi!!! Khuất phục đi Sagittarius!”Frei: “Không! Hắn đang đến rồi…có thứ gì mà mình có thể làm lúc này không…Những lúc thế này…anh Brill! Cứu em với…
{Brill: “Chẳng phải anh đã dặn dò rất kỹ mỗi lần như vậy rồi sao? Nhìn lại em kìa! Lại để anh phải thất vọng sao?”}
{Không! Em đã gạt được 1 người anh trai tồi tệ ra khỏi đầu rồi! Đừng bỏ cả em nữa…!}
{Brill: “Nếu muốn anh công nhận đến vậy thì chẳng phải giờ là lúc thích hợp à? Đừng dậy nào! Vượt qua nó!”}
{Nhưng mà em lúc này vẫn…anh không có gì đó gợi ý em như anh vẫn thường làm sao?}
{Brill: “Chẳng phải anh đã nói rằng em không nên quá phụ thuộc vào những chiến thuật quá cầu kì sách vở à? Em có lỗi chiến đấu rất tự do! Lối di chuyển của em rất hoa mỹ và khó đoán! Đó là điểm mạnh lớn nhất của em! Vả lại! Tuy anh đã từng nói rồi nhưng có lẽ phong cách dùng rìu như vậy không hợp với em lắm nhỉ? Có lẽ em ngưỡng mộ Zenitsk! Anh hiểu nhưng điều đó sẽ không giúp em tiến lên được thêm bước nữa nếu cứ níu kéo chuyện cũ như vậy!
Hãy trút bỏ nó đi như cách mà em đã quá hận người anh đáng trách của mình vậy!”}
{*Khóc* Em không cố nhớ lại những lời căn dặn của anh như vậy để tưởng tượng ra viễn cảnh anh nói câu vừa rồi với em đâu đấy đồ trai đểu lừa lọc!
Nhưng em rất biết ơn…}
Chưa kết thúc đâu!!! Quả nhiên 1 chiếc rìu với 1 cô gái dễ thương như ta thật không hợp mà!
*Schutze Biến đổi: Cung!*
*Khảm phong thuật!* *ThousandGreatStorm!*”
Ferd: “Cái gì? Vẫn còn nhiều sức như vậy sao? Và thứ tốc độ ra đòn kinh hoàng vừa rồi nữa! Thật bất ngờ quá đấy! Cứ ngỡ mỗi lần dồn ngươi vào được thế bí rồi thì ngươi lại vươn lên nhanh 1 cách choáng ngợp!
Quả nhiên là không thể chơi đùa qua loa được nữa mà!
*Ghostdancehunter!*”
Đây là món quà mà ta toàn tâm toàn lực để dành cho ngươi đấy Sagittarius! Cảm ơn vì cuộc đọ sức mãn nhãn nhưng mà đến đây là kết thúc rồi!
Hàng trăm chiếc bóng quỷ với tốc độ kinh hoàng thì thế nào hả?”
Frei: “Chết tiệt…vẫn là không nổi sao…kết cục thì…
Em xin lỗi anh Brill…em vẫn quá…
*Ngất lịm!*”
Ferd: “Quả nhiên là sẽ quá sức nhưng đó vẫn là thành quả tốt của ngươi rồi đấy! Ngươi quả nhiên sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa! Nhưng liệu có thời gian cho chuyện đó không nhỉ? Mà tốt hơn hết ta nên đến chỗ ngài Zeitun ngay thôi!
Lần này thì tận mắt chứng kiến 1 cựu Aries ngã xuống nữa thì sao nhỉ?”
– Trong thâm tâm của Frei lúc đó…
Brill: “Sao vậy Frei? Vẫn quá khó cho em để tự thân chiến đấu à?”
Frei: “Em xin lỗi…em xin lỗi…em quá yếu đuối…”
Brill: “Anh không định trách phạt gì em nữa! Hẳn là trong lúc tuyệt vọng thế này em mới nhớ tới những lời căn dặn của anh nhỉ? Và như thế vẫn không đủ sao?”
Frei: “Ể? Chẳng phải như vậy là…điều đúng đắn sao?”
Brill: “Không! Không phải như vậy đâu! 1 Sagittarius mạnh mẽ nhất là 1 Sagittarius có thể tự do làm bất cứ thứ gì mà mình muốn! Vậy lúc này bản thân em vẫn muốn dựa dẫm vào anh sao?”
Frei: “Em…em cũng không rõ nữa…chỉ là trong lúc tuyệt vọng thì những hình ảnh về anh xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của em!
Brill: “Điều đó có nghĩa là em không thật sự cần sự trợ giúp của anh mà phải không? Bản thân em cũng có thứ sức mạnh mà em cần lúc này mà?”
Sagittarius: “Ta tự hỏi đến khi nào thì cô mới chịu vận động thần kinh lên mà cầu xin ta giúp đỡ đây nhỉ?”
Frei: “Ngài đây là?”
Sagittarius: “Ara? Đã quên ta rồi sao? Nhưng mà lần này là trong hình hài cụ thể như thế này thì hẳn là có chút bất ngờ thôi nhỉ?”
Frei: “Về trang phục thì không nói nhưng đó chẳng phải là Zenitsk sao? Tại sao lại…”
Sagittarius: “Bỏ qua chuyện đó 1 bên thì…sao nào! Chẳng phải đến lúc cô phải vươn lên rồi sao? Tính khi nào mới thôi chật vật mà đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác nữa?”
Frei: “Thì tại…bản thân tôi yếu đuối…không làm nên chuyện gì cả!”
Sagittarius: “Không! Chỉ là trong cô vẫn chưa chấp nhận nó thôi! Thứ sức mạnh này là của cô! Sống cho hiện tại đi! Cô chính là Celestial Sagittarius lúc này! Gạt bỏ chấp niệm về Zenitsk đi! Nếu cô vẫn còn vướng tiếc cho những gì Zenitsk đã trải qua hay vẫn còn ôm lấy cái suy nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Zenitsk hay Zenitsk mới thật sự là Sagittarius rồi mình chỉ là kẻ thay thế vô tích sự mà thôi…
Thì ta đến đây để nhắc lại cho cô nhớ! Sigil sẽ không được chấp thuận trên kẻ mà không được ta chọn đâu! Và ta tin cô có bản lĩnh để nắm giữ nó! Chắc chắn là Zenitsk cũng sẽ nói thế! À không! Hẳn là cô ấy đã chấp nhận cô từ lâu rồi!”
Frei: “…Vậy ra đấy là lý do của người trong hình hài của Zenitsk sao? Để nhắc nhở tôi?”
Sagittarius: “Buồn bã không hợp với tính cách của 1 chú ngựa tự do mà phải không? Đến lúc cô phải chấp nhận chuyện này rồi! Thức tỉnh bản thân đi!”
Frei: “Nhờ ơn người!Tôi sẽ tiếp tục trên hành trình trông gai này! Mong người sẽ hướng mắt tới tôi!”
Sagittarius: “Đừng lo lắng! Lần tới không cần phải là 1 ai đó khác nữa! Cô có thể tự dựa dẫm vào bản thân mà! Thứ sức mạnh trong cô có thể tự làm được điều đó!
Giờ thì với quyền năng The Speed trong tay! Tiến lên nào con chiên của ta!”
Frei: “Vâng!!!”
…