– Bên phía Frei đang có 1 trận chiến khốc liệt nhưng đó là 1 cuộc chiến nhỏ 1vs1, có thể sẽ khó nhằn nhưng so về phía bên này Walford đang có mối hiểm họa còn lớn hơn…Walford: “Hah…có vẻ như nó vẫn chưa đủ hiệu quả…không còn cách nào khác sao?”
Shiroka: “Lạ thật đấy nhỉ? Ta đã chỉ dậy cậu toàn bộ những thứ mà ta đã từng làm trước đây rồi, thậm chí còn đả thông kinh mạch nhưng có vẻ như vấn đề không thật sự nằm ở đó?
Theo quan sát của ta thì kỹ năng của cậu đã đạt đến độ hoàn thiện! Bản thân cậu cũng sử dụng giáo thần Gerade tốt hơn cả ta!
Vậy thì điều đó chỉ có thể đưa ta đến 1 kết luận khác! Rằng thứ cậu thiếu sót bây giờ không phải là 1 yếu tố chủ quan, cậu cần thứ gì đó tác động từ bên ngoài để có thể thực sự thức tỉnh nó chăng?”
Walford: “Mơ hồ quá nhỉ…có lẽ ta chỉ đến được đây thôi!”
*Tiếng vỗ tay!*
Nashorn (Ác quỷ tê giác): “Quả thật số các ngươi chỉ đến đây thôi!
*Horncrash!*”
Walford: “Hể? Là lũ ác quỷ à…tệ thật chúng đã kéo tới đây rồi à nhanh quá mức vậy!”
Shiroka: “Coi chừng kìa Walford!”
Igel( Ác quỷ nhím): “*Needleshot!*
Ồ! Phản ứng tuyệt lắm! So với những gì mà ngài Orcas từng nói trước đây thì có vẻ như ngươi đã mạnh lên nhiều rồi đấy Aries!”
Walford: “Cái gì! Còn cả 1 tên khác nữa sao! Khó thật đấy!”
Nashorn, Igel: “Bọn ta là bề tôi trung thành của ngài Zeitun vĩ đại! Và khi được lệnh triệu tập của ngài thì bọn này sẽ hành động sao cho hoành tráng nhất có thể!
Cuồng nhiệt lên nào 2 thầy trò Aries!”
Shiroka, Walford: “Chúng biết chuyện của chúng ta sao? Làm thế nào mà?”
Walford: “Không chuyện đó không quan trọng! Hơn hết là ta phải vượt qua chướng ngại này đã! Tuy có chút phiền hà đến cô nhưng cô sẽ chiến đấu cùng tôi chứ tiền bối?”
Shiroka: “Tất nhiên rồi! Sao mà ta lại nỡ bỏ mặc hậu bối sau khi cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho việc này chứ!”
Igel: “Tình cảm thắm thiết quá nhỉ? Nhưng mà kiểu gì thì các ngươi cũng sẽ bỏ mạng ở đây thôi! Và con đàn bà kia sẽ sớm phải giao lại mảnh linh hồn lại cho bọn ta!
Tiếp chiêu đây! *Needlefield!*”
Walford: “Quả nhiên là đã biết cô nắm giữ mảnh linh hồn rồi mà! Tệ thật chúng ta còn chưa kịp chuẩn bị để có thể rút nó ra nữa! Giờ thì muộn rồi.
*Firebombarment!*”
Shiroka: “Phản đòn nhanh lắm quả nhiên là người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn ha! Nhưng mà ta cũng sẽ không thua kém đâu!
*Iciclelance!* *Rockbullet!* *Fireball!* *Windcutter!* *Rootwrath!*”
Walford: “Tuyệt thật đấy! Cô có thể sử dụng cả 5 nguyên tố sao! Hơn thế nữa thì uy lực cũng mạnh mẽ thật đấy! Quả đúng với cái danh thiên tài mà!”
Nashorn: “Khá lắm! Nhưng nó cũng không đánh xuyên qua nổi lớp da dày của ta được đâu!”
igel: “Này nếu đã có thể tận dụng cơ thể cường tráng đó thì che cho cả ta nữa chứ! Mà thôi kệ, giờ đến bọn ta!
*Darkneedle!*
Làm 1 chút cận chiến nào chiến binh hỏa kiêu hãnh!”
Walford: “Theo ý ngươi luôn! Phiền cô lo phần tên còn lại nhé tiền bối!”
Shiroka: “Không cần cậu nhắc! Thật tốt khi đây là nơi vắng người rồi! Ta sẽ không ngần ngại mà bung xõa toàn bộ kỹ năng của mình đâu!
*Spam 7749 phép!*”
Nashorn: “Đau đấy cô gái à! Nhưng mà chưa đủ đâu!
*Rhinoceroscharge!*”
…
Zeitun: “Ah…khung cảnh trận chiến cũng thú vị đó chứ! 1 chút nữa thôi, thêm 1 chút nữa thôi rồi ngươi sẽ phải mau đem giao nộp nó lại cho ta thôi! Mẹ à…!”
…