Đến nội dung chính

Chương 192: Tổ ấm mới của Shiroka

admin 1.015 Chữ Cài Đặt

Tiếp tục với câu chuyện cũ…Mà…

Sau đó tôi cũng đã vượt qua được khi nghe được vài tin tức rằng những đứa em ngày nào cũng đã được những nhà hảo tâm tốt bụng cưu mang và nuôi nấng! Thân làm chị không có từ nào có thể vui mừng hơn khi nghe được những tin ấy!

Nhưng trong thâm tâm tôi cũng không thể chối bỏ những suy nghĩ tiêu cực được! Tại sao…tại sao mà khi bản thân đã trở nên thành công thì lại không thể có được thứ mình muốn nữa chứ…1 gia đình 5 người hạnh phúc…cảnh tượng đó chắc chỉ còn có thể thấy trong giấc mơ viễn vông mà thôi…

Sớm tạm biệt cha mẹ và lại lên đường làm tròn trách nhiệm của 1 Celestial! Tuy chưa lâu nhưng cũng sớm bộc lộ tư chất! Không ngoài mong đợi tôi cũng sớm thức tỉnh nhanh hơn so với những người khác…thiên tài…những lời tung hô tận tầng mây không ngớt liên tục dành tặng cho tôi khi bộc lộ khả năng của mình!
Nhưng mà, vốn dĩ trong thời bình thế này thật khó…thay vì trông chờ vào những cống hiến của tôi thì dần dần mọi người trong tổ đội còn càng kinh sợ hơn khi bản thân là người duy nhất trong đội thức tỉnh quyền năng, cùng với xuất thân kì lạ chưa được công khai của mình nhiều nghi ngờ dấy lên liên tục!

Nhưng thật may mắn khi sớm rồi những gì tôi phát hiện ra về năng lực mà mình có thể sử dụng…phải chính là sáng kiến về cách có thể rút mảnh linh hồn ra khỏi vật chủ! Chỉ là 1 lần tình cờ về thăm lại quê nhà mà phải đi qua nhà thờ, tiếng hét thất thanh của người đàn ông trong đó đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh…thì ra là ổng đã phát hiện ra bản thân mang trong mình mảnh linh hồn của Taurus! Vốn dĩ là chỉ định xem qua và giúp anh ta điều hòa mana nhưng thật tình cờ khi tôi lại rút ra mảnh linh hồn đó ra được? Thật là tuyệt vời mà…cảm giác được công nhận đó! Vậy là tôi lại trên hành trình tìm kiếm những con người như vậy và rút mảnh linh hồn ra cho họ và giữ chống trong 1 túi nén mana…
Bề ngoài là vậy nhưng những cố gắng đó mang lại cho tôi nhiều áp lực cùng sự mệt nhọc…rồi 1 ngày nó cũng đã tích tụ đủ nhiều khiến cho tôi cũng phải kiệt sức mà gục ngã cuối 1 con phố vắng người qua…

Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, 1 khung cảnh kì lạ? 1 căn phòng tôi không quen biết, cửa sổ đầy hoa, tiếng chim hót líu lo bên ngoài làm tôi như hòa mình vào bức tranh đẹp ấy mà quên mất có người đang ngồi cạnh bên giường chờ tôi thức dậy…

“Cô tỉnh lại rồi sao? Tôi tình cờ thấy cô nằm cuối phố trông vô cùng mệt mỏi nên đã đưa cô về đây! Thứ lỗi cho tôi vì tự ý nhé! Cô ổn rồi chứ? Có cần tôi giúp gì đó không?” – những lời đầu tiên trong cuộc trò chuyện của tôi với người chồng hiện tại…1 cuộc gặp gỡ không ngờ…

Lắc đầu và đưa ra những lời cảm ơn trước khi rời đi! Nhưng có vẻ anh ta không nhận ra tôi? 1 Celestial sao? Nói như vậy bình thường cũng có mấy ai tin chứ? Ngoài tôi ra, thì mấy người như Taurus, Leo, Virgo, Scorpio, Cancer rồi cả Capricorn đều có thân phận cao quý mà người bình thường chưa gặp lấy tôi 1 lần hẳn là sẽ không nhận ra là phải thôi…đáng lẽ tôi cũng chẳng cần bận tâm đến vậy nếu chỉ tình cờ có cuộc gặp gỡ như thế nhưng mà…
Lần 1, lần 2…rồi nhiều lần sau đó! Vẫn là góc phố ấy! Lần nào cũng vậy! Tôi gục ngã ở cùng 1 nơi và được anh ấy tìm thấy ở cùng 1 chỗ đó! Lần nào anh ấy cũng đối xử thật tốt với tôi…có lẽ trong tôi cũng dần dần hình thành vài thứ cảm xúc thiếu nữ bình thường mà tôi đã đánh mất từ lâu…

Quen biết 1 thời gian, anh ấy và tôi sớm kết thân hơn, có nhiều cuộc trò chuyện đã diễn ra nhưng tôi chưa từng đề cập đến thân phận như 1 Celestial của mình…đó không hẳn là lỗi của tôi khi anh ấy cũng không hỏi tôi rằng bản thân đang làm gì để kiếm sống hay gì đó tương tự…sự lo lắng của anh ấy mỗi lần gặp tôi chỉ đơn thuần xuất phát từ 1 trái tim nhân hậu và lo toan trong khi anh ấy rất bận bịu với vai trò là 1 thương nhân có tiếng phải tất bật khắp nơi như vậy!

Chuyện rồi cũng đã đến…năm 22 tuổi, anh ấy mở lời với tôi, vừa sốc vừa hạnh phúc…chúng tôi đã kết duyên vợ chồng từ đó! Nhưng điều đó cũng đi kèm với việc những hoạt động của tôi với cương vị là 1 Celestial sẽ giảm đi đáng kể…tuy vậy tôi vẫn cố gắng cân bằng mỗi lần anh ấy lên đường công tác, dẫu sao 1 mình giữa căn nhà thênh thang cũng lạc lõng quá…

Không lâu sau đó gia đình tôi cũng có tin vui! Là 1 người thừa kế cho nhà Katssute, chính là Katssute Mat đó…

Dù là có thêm 1 cậu nhóc kháu khỉnh ở chung căn nhà nhưng đôi khi tôi vẫn dành chút thời gian đi đâu đó xung quanh để nghe ngóng về mấy thông tin của mảnh linh hồn…

4 năm cứ thế trôi đi nhanh như 1 cơn gió, nhưng cũng không phải là không thu nạp được kết quả tốt đẹp gì cả, tôi đã có trong tay mảnh linh hồn của Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Scorpio…nhưng chuyện cũng chỉ dừng lại đó…

…