Đến nội dung chính

Chương 187: Ngoài dự đoán

admin 866 Chữ Cài Đặt

Frei: “Em nghĩ là em đã quen với mấy trò đùa thường thấy của anh rồi cơ mà lúc này không phải là lúc đâu Walford! Mau đưa nó cho em nào!”Walford: “Anh thật sự không đùa! Nó không ở đây! Nó thật sự bị đánh mất rồi!!!”

Frei: “…Chúng ta tiêu rồi…”

Walford: “Người đó là anh chứ…”

Frei: “Được rồi trước hết ta phải lục lại ký ức đã! Điểm lại những chỗ chúng ta đã đi qua nào…”

Walford: “Thật sự thì không có điểm gì đáng nói, chúng ta có đi lượn quanh phố và rẽ vào thư viện trước khi về đây thôi mà nhỉ?”

Frei: “Anh có rõ là mình đã đánh mất nó từ lúc nào rồi không?”

Walford: “Không thể nào! Chẳng phải vừa rồi em hỏi anh mới phát hiện ra sao?”

Frei: “Phải rồi nhỉ? Làm sao đây! Làm sao để thu hẹp phạm vi được chứ?”

Walford: “Không chờ đã…anh nghĩ có thể là người đó!”

Frei: “Người đó?”
Walford: “Nhớ không? Anh đã va phải 1 người phụ nữ xinh đẹp đó? Ngoài ra thì anh không nhớ mình đã tiếp xúc gần với 1 ai đó khác được nữa! Vậy nên rất có thể là….”

Frei: “Phải rồi ha? Nếu thế thì chỉ có thể là 1 khả năng thôi!”

Walford: “Đã nắm được chân tướng rồi thì ta cũng phải mau chóng tìm cho ra cô ấy thôi!”

Frei: “Đi nào!”

…

Sorum: “2 đứa tính đi đâu giờ này nữa vậy? Bữa tối sắp sẵn sàng rồi!”

Frei: “Bọn con chỉ tính ra ngoài thêm 1 chút rồi về ngay thôi mà!”

Sorum: “Để sau đi! Ta đang tính giới thiệu con với vị khách đáng quý của ngày hôm nay, người này tương lai vẫn sẽ là đối tác quan trọng của nhà Toreda đó!

Cũng không xa lạ gì đâu! Đây chính là dung mạo của vị thương gia ta đã có dịp kết giao gia đình của cậu ấy!

Katssute Barack và Katssute Shiroka! Đằng sau là con trai của họ quý tử Katssute Mat!
Còn với nhà Katssute thì xin được giới thiệu với 3 người, đây là con gái tôi Frei và kia là anh chàng Walford, cả 2 đang hoạt động trong hàng ngũ của Celestial Party với danh hiệu của Sagittarius và Aries!”

Frei, Walford: “Chờ đã! Chính là cô ấy…”

Shiroka: “Ara~ lại gặp 2 đứa rồi ha! Không ngờ nhóc lại là con gái nhỏ của nhà Toreda đấy! Hân hạnh được làm quen!

Ta là Katssute Shiroka!”

Barack: “Bà xã! Em có quen biết với 2 người này sao?”

Sorum: “Hể? Làm ta bất ngờ đó con gái?”

Shiroka: “À thật ra thì em mới đụng với 2 đứa trên phố chiều nay thôi! Chuyện chỉ có thế!”

Frei: “*Thì thầm với Walford!*

Này giờ thì sao hả anh Walford? Đối tượng thì ở đây rồi nhưng mà…”

Walford: “*Thì thầm với Frei!*

Ý em là sao? Ta chỉ cần hỏi cho ra nhẽ thôi mà!”

Frei: “Anh bị ngốc hả? Chẳng phải cha vừa mới nói sao? Họ chính là những người thương nhân đã trao tặng cho nhà Toreda này viên ngọc quý đó đấy? Tại sao cô ấy lại phải ra sức trộm về lại chứ? Có cần phải tốn công như vậy không?”
Walford: “Phải rồi nhỉ….Chuyện tệ rồi… làm sao bây giờ?”

Sorum: “2 đứa sao thế? Sao mà mặt mày trông lệch hết cả ra vậy?”

Frei: “Đến nước này rồi thì….có lẽ chỉ còn cách đó thôi!”

Walford: “*Hớn hở ra mặt!* Cách đó là….?”

Frei: “*Quỳ lạy!* Con ngàn lần xin lỗi chaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! Đứa con bất hiếu đã lỡ làm mất viên ngọc quý mà nhà Katssute mới trao tặng rồi ạ!”

Walford: “*Bất ngờ xong cũng quỳ lạy!* Không phải là em ấy ạ! Là tại cháu! Em ấy không có lỗi gì ạ! Là tại cháu sơ suất làm mất ạ! Cháu xin lỗi! Hãy cho phép cháu được đền bù ạ!”

Sorum, Shiroka, Barack: “*Bất ngờ hoảng hốt!*”

Sorum: “Chuyện đó là thật sao? Trời ạ! Nếu vậy thì sao phải quỳ lạy chứ? Thật là làm ta lo lắng quá! Mau đứng dậy nào!”

Frei: “Ể? Cha không giận sao ạ?”

Sorum: “Sao mà ta lại lỡ giận đứa con gái bé bỏng này được chứ?”

Shiroka: “Mà chuyện cũng trót như vậy rồi! 2 đứa cũng mau đứng lên nào! Nếu không phiền thì kể lại cho chúng ta nghe những gì đã xảy ra nhé!”

Walford: “Dạ thì… thật ra là trong lúc…

*Tường thuật lại các thứ…*”

Shiroka: “Ta hiểu rồi…có lẽ chuyện không đơn giản như vậy rồi…”

Frei: “Người biết gì đó sao ạ? Tại sao nó lại đột nhiên biến mất được ạ?”

Walford: “Thật sự là trước đó tôi cũng không hề đụng chạm vào ai khác ngoài cô nữa! Làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết với!”

Shiroka: “Mới nãy thì ngài đã nói cậu đây là Aries đương nhiệm đó nhỉ?”

Walford: “Dạ phải… chuyện đó thì sao ạ?”

Shiroka: “Tệ rồi…ta cho rằng có thể viên ngọc đó lại không chừng chính là 1 mảnh linh hồn đấy! Hơn thế nữa lại là của Aries!…

Và rất có thể thì nó đang nằm trong người ta!”

…

Zeitun: “Mọi chuyện bắt đầu rồi ha? Có vẻ nó cũng đã chịu làm việc rồi! Chuẩn bị bước tiếp theo thôi!”

…