Đến nội dung chính

Chương 185: Ngày trở lại Dogaland

admin 947 Chữ Cài Đặt

– Trở lại tại thời điểm cả nhóm Celestial Party bắt đầu tách nhau ra để đến các nơi được định sẵn và chuẩn bị cho việc huấn luyện. Nhóm của Walford và Frei đã cập bến trở lại Dogaland! Vậy thì chuyện sắp tới ở đây là…!!!*Bước xuống khỏi xe ngựa!*

Frei: “Nặng quá trời! Thôi nào anh chàng thư giãn, mau tỉnh dậy và giúp em gỡ đống đồ này xuống đi!

{Thật tình! Sao trong lúc hoạt động nhóm thì anh ta luôn cư xử gương mẫu và đáng tin cậy đến thế…..ấy vậy mà…..chỉ khi tách ra hoạt động riêng lẻ thế này thôi mà anh ta mới để lộ bản chất như vậy à? Hổ đốn quá thể rồi đó chứ!}”

Walford: “Hể? Đến nơi rồi sao? Chuyến xe cũng êm quá ha…làm tôi say giấc từ lúc nào cũng không để ý nữa!”

Frei: “Thứ lỗi cho em khi phải hỏi câu này nhưng mà đã có ai từng nói với anh rằng anh là kẻ biết che dấu bộ mặt giỏi cỡ nào chưa?”
Walford: “À thì chẳng mấy khi được thư giãn 1 chút thôi mà…đừng khó tính với anh như vậy chứ! À coi đằng đó có gì kìa…*Biến mất!*”

Frei: “Thôi được rồi, nhưng mà cũng nên cảnh giác 1 chút chứ! Giờ thì ta cũng nên tìm nhà trọ và kiếm chỗ nghỉ ngơi…Này!!! Trời ạ!!! Lại đi đâu nữa rồi!!!”

Walford: “Uwa? Ở đây sắp có tổ chức sự kiện gì lớn lắm sao?”

Frei: “À! Anh đây rồi! Bên này ồn ào quá nhỉ? Có chuyện gì sao?”

Walford: “Câu đó phải là của anh chứ? Chẳng phải đây là quê nhà của em sao?”

Frei: “Dù anh có nói vậy nhưng mà…”

Sorum: “Là con đó sao Frei? Chào mừng trở lại! Chuyến này về đột xuất quá ha? Chẳng chịu liên lạc gì lại cho gia đình cả! Cha mẹ tuy có lo lắng nhưng biết con vẫn theo đuổi sự nghiệp của mình như vậy thì cũng yên tâm hơn rồi!”

Frei: “À…dạ, mà hơn hết có chuyện gì ở đây vậy ạ? Sao mà khắp nơi đông người thế? Có sự kiện gì lớn sao ạ? Cha biết gì đó phải không?”
Sorum: “À thì con biết đấy! Từ sau khi chuyện con nổi lên như 1 hiện tượng cùng với danh phận của 1 Celestial đó thì gia đình ta cũng phất lên trông thấy đó! Khách hàng tới tấp xô đến tranh nhau giành mua cũng khốn đốn lắm!

Lần này thì ta đã được vài bên thương gia có thương hiệu lớn đến rót vốn vào và cho thi công chi nhánh mới của đoàn thương gia Toreda đây! Thế nào? Rất tuyệt vời phải không? Cũng phải cảm ơn công sức tiếng tăm của con gái ta đã vang xa được như vậy nữa! Là 1 người cha, ta rất tự hào về con đó!”

Frei: “Cha à…mà nói vậy làm con thấy ngại quá, tuy là con cũng chưa làm được gì nhiều cho đoàn Celestial nên là con cũng sẽ không ưỡn ngực tự cao được sớm đâu! Mong cha cũng biết tiết chế lại nữa!”

Sorum: “Haha! Con cũng học được tính khiêm tốn hơn rồi đó! Nào để ta giới thiệu con cho mọi người nào!
Này này mọi người! Tin đặc biệt cho ngày khai trương chi nhánh mới của đoàn thương gia Toreda đây! Con gái của tôi…Frei Toreda hay được mọi người biết đến gần đây như là Celestial Sagittarius đã trở về nhà cho 1 dịp kỷ niệm đặc biệt này! Cùng chào đón nào!”

Mọi người: “Woa! Ra đó là cô bé Celestial nổi tiếng đó sao?

Giỏi lắm cô bé! Cô nhóc đã làm cho cả Dogaland tự hào rồi đó! Hãy tiếp tục phát huy nhé!

Mọi người sẽ luôn ủng hộ em!…”

Frei: “Mọi người… em xin cảm ơn rất nhiều! Mong mọi người từ nay cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và dõi theo hành trình trưởng thành của em nữa!”

Mọi người: “Tất nhiên rồi! Chúc em thành công!”

Walford: “Ấy chà! Trông mọi người có vẻ nhiệt tình quá ha? Mình thì không quen với không khí giống như này cho lắm…”

Sorum: “Cậu đây là…? À phải rồi, là cậu trai cũng đi theo anh chàng Brill lúc trước nhỉ? Nếu ta nhớ không nhầm thì cậu cũng là Celestial phải không? Tên cậu là…gì ấy nhỉ?”

Walford: “Haiz…Là Walford ạ! Và là Celestial Aries! Mong bác cũng chịu khó nhớ lấy tên người khác giùm cháu với! Cháu với Frei ít nhiều cũng là những đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau mà!”

Sorum: “Xin lỗi! Là lỗi của tôi, chỉ tại ấn tượng lúc đó của tôi về cậu cũng không lớn lắm, lúc đó cậu có vẻ khá là kín tiếng…!”

Walford: “Thất vọng thật đấy!”

Sorum: “Thứ lỗi mà!”

Walford: “Mà này ông bác! Cái thứ ngọc lấp lánh lộng lẫy đằng đó là gì vậy?”

Sorum: “Cậu cũng để ý nó sao? Nó quả thật rất đẹp đúng không? Ta đã nhận được nó như 1 món quà tặng từ phía đối tác làm ăn để mừng ngày khánh thành chi nhánh mới này đó!”

Walford, Frei: “Quả thật! Nó…có gì đó trông rất bắt mắt và cuốn hút đến lạ thường!”

…..

Zeitun: “Thân phận này đôi khi cũng thật hữu ích! Không giống như Vogel phải hiểm độc chơi trò thao túng như vậy! Ta sẽ đi theo 1 nước đi táo bạo hơn! Mảnh linh hồn sẽ tự tìm kiếm vật chủ làm tổ thích hợp trong phạm vi tác động, song song với việc lọt vào tầm tương tác với Celestial thì sớm thôi kế hoạch có thể bắt đầu rồi!”

…