Đến nội dung chính

Chương 166: Những hoài nghi

admin 732 Chữ Cài Đặt

Brill: “Anh vừa nói là nó đã diễn từ hẳn 10 năm trước rồi sao? Tại sao thế giới không ghi nhận gì về sự tồn tại của anh từ như 1 Celestial chứ?”Leonhart: “Lúc đó cho đến giờ ta cũng không nghĩ nhiều đâu, tôi chỉ cảm giác như là mình đã được trao cho thứ gì đó đặc biệt và đã trở lên mạnh hơn…không lâu sau tôi cũng đã nghỉ việc mạo hiểm giả rồi nên không mấy bận tâm đến nữa.

Nhưng mà dạo gần đây, cậu thấy đấy, ác quỷ đã hoành hành trở lại, nghĩ về những gì mình đã gặt hái được trong suốt cuộc hành trình của mình, có lẽ tôi đã thấy phấn khích khi có cảm giác muốn chinh phục được gì đó mới hơn như là đánh bại lũ ác quỷ vậy!

Cứ như thế, gia nhập quân đội, không mất nhiều thời gian để các cấp trên chú ý tới nhờ sức mạnh áp đảo! Và rồi họ đã nhận ra trong tôi như tồn tại thứ sức mạnh phi thường của Sigil, không lâu sau tôi đã được khẳng định rằng mình là 1 Celestial Capricorn!”
Brill: “Câu chuyện khá là đơn giản nhỉ? Nhưng cũng cho tôi khá nhiều thông tin có ích rồi!”

Leonhart: “Cậu còn bận tâm chuyện gì à?”

Brill: “À thì, chính xác 10 năm trước anh đã phát hiện con rồng đó ở đâu vậy?”

Leonhart: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó ở đâu đó nằm giữa Edel và Zyra thì phải?”

Brill: “Chuyện sau đó thì thế nào? Con rồng đó giờ sao rồi?”

Leonhart: “Sau khi chữa trị và gửi lời chào thì nó đã trở lại khu thung lũng hiếm người lui tới ở gần đó và sống yên bình ở đấy thôi. Từ khi chia tay, tôi vẫn thỉnh thoảng có mấy cuộc thám hiểm nhỏ để giết thời gian và vẫn chào hỏi như 1 người bạn lâu ngày không gặp!

Nhưng mà lần cuối tôi đến đó thăm nó cách đây không lâu thì nó đã không còn ở đó nữa…”

Brill: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Leonhart: “Tôi không chắc vì cũng không phải tận mắt trông thấy nhưng ít nhiều những người xung quanh khu vực đó đã nói rằng có 1 nhóm mạo hiểm giả đã tiện đường công tác và xử lý nó…nghe rằng hình như họ đang trên đường đến tham dự 1 buổi lễ tuyển chọn gì đó ở Edel thì phải?”
Brill: “{Chờ đã…hình như ngài Liam từng nói với mình về chuyện của mấy người hồi tổ chức lễ tuyển chọn Libra… ngoài Tarrant ra cũng có 2 thí sinh khá mạnh và là ứng cử viên sáng giá đi chung với Tarrant, 1 trong số đó là Lena người đã dẫn ngài Liam trở về Feurgott, người còn lại là người đã trảm được con rồng đó nhưng chết trong trận xung đột ở Edel sao? Chuyện trùng hợp như vậy cũng có thể diễn ra sao?

Có lẽ mình sẽ cần điểu tra thêm!}”

Leonhart: “Sao thế cậu đơ mặt ra được 1 lúc rồi đấy?”

Brill: “À thứ lỗi cho tôi vì mải suy nghĩ linh tinh. Có lẽ chuyện của ngài đến đó là quá chi tiết với tôi rồi!”

Leonhart: “Vậy thì ta có thể đổi chủ đề thôi! Ta vẫn còn khá là dư giả thời gian mà!”

Brill: “Nhân tiện đây thì ngài Leonhart biết được những gì về Celestial rồi?”

Leonhart: “Tôi không biết nhiều lắm đâu, nhưng mà theo những thông tin đồn đại thì trên thế giới đã tập hợp khá nhiều Celestial rồi nhỉ? Hình như là 6 người phải không? Tuy vậy tôi không biết là có những ai và thuộc dòng Zodiac nào cả! Xin lỗi nhé!”
Brill: “{Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Giống như là nguồn thông tin của họ đã bị giới hạn lại bởi thứ gì đó vậy? Đúng là lúc mới thành lập thì đoàn Celestial Party chỉ có 6 người, nhưng đến giờ thì đã lên con số 11 rồi…

Không có lẽ thực sự là như vậy chăng? Chẳng lý nào mà khi nghe tin về những gì con trai mình đã gây ra mà vị hoàng đế ở đây còn đủ mặt mũi để đứng lên đi xung đột và mở miệng đòi công bằng cho con trai mình rồi?

Thực sự là…}”

…