– Ngày khởi hành…Liam: “Có vẻ mọi người đã chuẩn bị đầy đủ rồi đó nhỉ? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi!”
Jonathan: “Sao vậy nét mặt của 2 người trông có vẻ căng thẳng quá ha? Có ổn cho chuyến đi không đấy?”
Cathena: “Em không sao, chỉ là mải suy nghĩ vẩn vơ thôi…
{Vậy là ngày này cũng đã đến rồi… suốt mấy ngày qua mình đã không thể tìm ra cách nào kéo dài chuyện này đến đâu cả… tình hình của anh Jonathan…}”
Brill: “À đây là lần đầu của tôi đến đây nên có chút lo lắng thôi mà!
{Với việc có mình là Capricorn ở đây và sớm muộn thì ngài Jonathan sẽ sớm trở thành vật chứa cho mảnh linh hồn của Capricorn thì việc mình phải ra tay xử lý ngài ấy để đoạt lấy mảnh linh hồn là chuyện tất yếu rồi… vấn đề còn lại là lũ ác quỷ… sẽ tốt thôi nếu không đụng phải lũ thất chủng từ sớm, tuy mình che dấu thực lực nhưng điều đó không có nghĩa là mình có thể đánh sòng phẳng với chúng…chuyện này sau cùng vẫn phải phụ thuộc nhiều vào ngài đấy! William!}”
…
– Đến Tropisch!
Liam: “Hân hạnh được gặp mặt thưa quốc vương Krug! Đúng theo như yêu cầu từ phía ngài chúng tôi đã có mặt cho buổi đàm phán!”
Krug: “Đường xa vất vả rồi! Nhưng đừng mong chờ sự hiếu khách của bọn ta ở đây! Tối thiểu thì ta sẽ phục vụ các người trong khả năng!
Giờ thì mau di chuyển đến phòng họp ngay thôi! Ta muốn nhanh chóng giải quyết cho ra nhẽ chuyện này!”
Leonhart: “Tôi có thể cảm thấy khí tức của kẻ mạnh ở đây này…sao ngài lại vội vã thể hoàng đế của tôi?”
Krug: “Ngươi có ý gì đây?”
Leonhart: “À không, chỉ là tôi tò mò chút về thân thế của mấy người này thôi!
À thứ lỗi cho tôi! Tôi là Leonhart Sigma, hiện tại là tổng tư lệnh phía quân sự, và đồng thời cũng mang trên mình sứ mệnh của Celestial Capricorn!”
Liam, Brill: “Cái gì chứ? Chuyện này là sao vậy? Nhưng mà chẳng phải các chiến công của Celestial Party đều được lan rộng trên khắp thế giới sao? Chuyện như vậy ở nơi này lại có vẻ như không biết gì cả? Và hơn hết là họ lại còn tự nhận mình sở hữu 1 Celestial đã tồn tại khác nữa?”
Leonhart: “2 người sao thế? Có gì đó làm 2 người ngạc nhiên đến vậy khi nghe về thanh danh của tôi sao?”
Liam: “Trước hết thì cậu cứ giữ thân thế của mình đi Brill, có lẽ chúng ta cần điều tra chuyện này sau!”
Brill: “Tôi hiểu!”
Jonathan: “Rất cảm ơn sự hiếu khách, chúng tôi là 3 anh em của gia đình hoàng tộc nhà Hoflick Brand! Tôi là anh cả Jonathan, phía này là em gái Cathena và người đằng sau đây là em trai William, giống như cậu thằng bé cũng là Celestial Leo, hi vọng 2 người có thể kết giao bằng hữu!”
Brill: “Còn tôi là cận thần của ngài William, tên Brill ạ!”
Leonhart: “Quả nhiên là vậy, tôi đã đánh hơi thấy khí tức của 1 kẻ mạnh ở gần đây! Quả nhiên là từ đoàn các người à! Hoan nghênh đến với Tropisch chiến binh trẻ gánh vác tương lai của nhân loại William!”
Liam: “À thì cảm ơn cậu!”
Krug: “Tám chuyện thế là đủ rồi! Mau chuẩn bị cho cuộc họp nào!”
Liam: “Chuyện vừa rồi có vẻ phức tạp đấy Brill, phiền cậu điều tra giúp ta!”
Brill: “Tất nhiên rồi, tôi cũng muốn làm rõ chuyện này hơn ai hết mà!”
Liam: “Vậy thì anh chị, chúng ta đi thôi, phía cậu Leonhart có thể kể qua 1 chút thành tích cũng như tiểu sử của cậu với anh chàng cận thần của tôi được chứ?”
Leonhart: “Mà thì tôi cũng đang rảnh nên ổn thôi!”
…
Brill: “Cảm ơn ngài vì đã dành chút thời gian cho tôi! Ngài thấy đấy chủ nhân của tôi cũng mang thân thế cao cả đại diện cho nhân loại nên việc đóng góp thông tin như thế này sẽ giúp đỡ lợi ích chung của cả 2 phải không?”
Leonhart: “Nó cũng tốt cho tôi thôi nên thoải mái đi! Vậy giờ thì nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”
Brill: “Tôi có chút tò mò về việc ngài đã trở thành Celestial như thế nào?”
Leonhart: “Chuyện cũng dài lắm…trở lại 10 năm trước, thời điểm ta vẫn còn phiêu lưu khắp nơi tự do tự tại với tư cách là 1 nhà mạo hiểm. Trong 1 đêm mưa gió bão bùng khốn đốn, ta đã bắt gặp 1 con rồng vô cùng to lớn và có vẻ ngoài rất oai phong nữa, xong khi đang chuẩn bị rút trượng và chuẩn bị sinh tử với nó khi đã lỡ lọt vào tầm mắt thì ta lại phát hiện ra, nó đã bị thương. Sau 1 hồi vật lộn đấu tranh nội tâm, ta đã quyết định xuống tay cứu giúp nó. Và bằng cách thần kỳ nào đó! Ta đã có được sức mạnh này. Dù còn nhiều nghi hoặc nhưng phía nhà thờ cũng đã nhận định rằng ta đã nắm trong tay Sigil, trở thành Celestial Capricorn!”
Brill: “Lại là 1 câu chuyện về 1 con rồng nữa à…”
…