Đến nội dung chính

Chương 152: Di tích mới

admin 803 Chữ Cài Đặt

– Tỉnh dậy sau cú dịch chuyển bất ngờ, và giờ Tarrant đang ở Einfach…?

Tarrant: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Mình chỉ vừa cách đám người kia có vài bước chân và… đau đầu quá, ký ức mơ hồ quá. Mà chuyện đó giờ sao cũng được. Giờ thì mình đang ở đâu đây?

Địa hình này trông khác biệt hẳn so với những nơi mình từng đến nhỉ? 1 khu rừng rậm rạp à? Kể cả có ở Zyra cũng không thể tìm ra 1 khu rừng như thế này được nhỉ?

Nhưng mà trên đỉnh đầu thì… đất đá sao? Thế có nghĩa là mình đang ở trong 1 mê cung nào đó hay hầm ngục à?

Ngay từ đầu thì làm cách nào mà mình lại bị dịch chuyển nhỉ? Và giờ tỉnh dậy ở 1 nơi lạ hoắc thế này chứ?

Chết tiệt thật mà…

Trước hết thì phải kiếm miếng ăn và tìm đường ra khỏi đây đã…”

…

Mosquito: “Vậy là kế hoạch đã thành công mỹ mãn, hắn không nhận ra ta đã lạm dụng được khả năng của hắn để khởi động 1 điểm dịch chuyển!
Vậy là hắn chưa nhận ra mình thậm chí đã thức tỉnh à?

Có lẽ ta sẽ tận dụng được gì đó từ hắn không chừng?

Trước mắt vẫn phải trông chừng hắn đã…”

…

– Nửa ngày sau…

Tarrant: “Mệt thật đấy… vậy là chuẩn rồi, mình thật sự bị kẹt trong 1 hầm ngục à, khốn kiếp chứ đã bao lâu trôi qua rồi? Chiến đấu với lũ quái bu đông như kiến này sẽ làm mình sớm kiệt sức mất…

Đói quá… không có gì ăn được dưới này sao? Mình không có kịp mang theo chút lương thực gì theo người nữa…

Cái thứ khốn khiếp gì đã bắt mình bị dịch chuyển đột ngột vậy chứ, khốn thân tôi…

Mosquito: “Tên này không phải là mạo hiểm giả à? Sao mà hắn đã nản trí nhanh thế chứ? Mà không phải lũ mạo hiểm giả này có khả năng sinh tồn tốt lắm sao? Ăn đống xác quái kia cũng có chết đâu chứ?
Giờ thì ta phải giúp đỡ ngược lại cho cái bọn này à?

Tất cả là vì tung tích của tên khốn đó, nếu chuyện này xứng đáng tốn công sức thì…”

Tarrant: “Khói? Mùi thơm này? Nó từ đâu vậy? Cám dỗ thật mà…

Là thịt nướng sao? Quanh đây hình như không có ai cả?

NÀY!!!!!! Có ai ở đây không vậy? Có thể san sẻ chút thức ăn với tôi được không?

Không thấy tiếng trả lời nhỉ? Vậy thì được mà đúng không?

*Bước dần đến…*

Nếu vậy thì tôi không khách sáo nhé!!!

*Bùm…tiếng ngã…*

Hả? Cái gì vừa diễn ra vậy? Miếng ăn ngay trước mặt mà lại… chết tiệt thật chứ? Lại có ngay cái bẫy sập ở đó sao? Vậy nó đã là cái bẫy ngay từ đầu rồi à…”

Mostquito: “Tên đần này!!! Hắn thậm chí còn để mất miếng ăn ngay trước mắt à? Chán thật đấy, giờ thì mình cũng phải theo bước cái hố này mà theo dõi hắn thôi vậy…”
Tarrant: “Mà quanh đây tối quá nhỉ? Làm gì đó thắp sáng nơi này đã chứ ha?

*Đánh lửa.*

Trông có vẻ ổn rồi ha, giờ thì…

Cái quái gì…”

Mosquito: “Chờ đã, ta chưa nghe gì về tin này trước đó cả? Giữa 1 cái hầm ngục tăm tối lạ lẫm này lại có…?”

Tarrant: “1 di tích? Không thậm chí là di tích Zodiac sao, hẳn là vậy rồi cái biểu tượng khoanh tròn đó ở trên đỉnh đầu di tích khá giống với hồi mình cùng đoàn khám phá Libra nữa? Ở trong 1 hầm ngục thế này á? Giá mà mình có thể biết được mình đang ở đâu chứ…

Nhung mà cái biểu tượng đó, nó là của Zodiac nào vậy nhỉ? Trông thật lạ lẫm?

Tệ thật lẽ ra mình nên đào thêm chút kiến thức trước khi lên đường chung với họ, thôi cũng đã lỡ rồi, trước hết thì cũng nên khám phá nó đã chứ nhỉ? Theo những gì biết được cho đến hiện tại thì đoàn Celestial Party đã tập hợp được Aries, Taurus, Leo, Virgo, Libra là mình, Scorpio, Sagittarius vừa gặp, Capricorn vậy thì hẳn đây là di tích của Cancer, Aquarius Pisces hay thậm chí là Gemini sao?”

Mosquito: “Sao phản ứng của hắn mờ nhạt quá vậy? Hắn không nhận ra mình vừa tìm thấy cái gì đây sao? Tên khốn đó, hắn giấu di tích của mình ở 1 nơi xa xôi thế này à? Hơn nữa lại kết hợp nó trong 1 cái hầm ngục nữa chứ, tên khốn đó…

Cảm ơn ngươi vì đã dẫn dắt tụi này chút manh mối! Ta sẽ tận dụng triệt để những gì ngươi đã trao cho tụi này! Tên khốn Gemini!!!”

…