Đến nội dung chính

Chương Chuong 151: Khép lại Wissen

admin 915 Chữ Cài Đặt

Kiana: “Chờ đã công chúa à? Chuyện này lần đầu tôi nghe đấy?”Shion: “Đây là ý kiến của chú Lance sau khi chứng kiến chúng ta luyện tập thời gian vừa rồi, có vẻ xem ra so với 600 năm trước năng lực chiến đấu của nhân loại đã giảm thiểu đi đáng kể khi trải qua 1 thời gian dài bình yên chăng?”

Ren: “Chờ đã? Vậy là từ sau này ta không được dẫn Roy theo sao? Tự nhiên lại…”

Roy: “Anh hiểu chuyện này có chút bất ngờ nhưng mà sự thật rằng anh, Lena, Kai và những người có liên quan lần này đã đứng ra 1 buổi họp, sau quá trình theo dõi trận chiến khốc liệt mà mọi người trải qua vừa rồi có lẽ lui về phía sau là lựa chọn hợp lý hơn… chúng ta sẽ chỉ là những kẻ ngáng đường mọi người trên con đường trở thành anh hùng mà thôi!”

Ren: “Roy à…”

Lena: “Tuy vậy không có nghĩa là tụi này sẽ ngồi yên chịu trận đâu dì à! Hiện tại khắp nơi trên thế giới vẫn đang phải gồng mình phòng thủ trước những đợt tấn công bất chợt của ác quỷ hòng thu thập nỗi sợ hãi mà phải không? Chính vì vậy tụi cháu sẽ sớm thành lập 1 tổ chức mới để thu nạp những người mạnh mẽ có ý chí muốn chung tay đẩy lùi ác quỷ!
Có lẽ việc này hơi thừa thãi so với việc để quân tinh nhuệ cũng như quân đội của từng quốc gia can thiệp. Tuy vậy chuyện này cũng là để lan tỏa hi vọng và động lực cho mọi người! Tuy không nhiều nhưng ắt là những kinh nghiệm trải qua với mọi người sẽ giúp tôi xây dựng lên 1 tổ chức đa chi nhánh trên khắp thế giới để vận động mọi người!”

Liam: “Rất hay! Ta cũng nghĩ đó là 1 ý kiến tuyệt vời, không phải chỉ vì có quân đội và quân tinh nhuệ của từng quốc gia mà chúng ta không liên tục tăng cường các thế lực có thế giúp giảm thiểu thiệt hại được! Hơn nữa, sau cùng thì việc mỗi lần có cuộc chiến nổ ra số người chiến sĩ nằm xuống là không nhỏ… lần trở về này ta sẽ đi 1 chuyến viếng thăm những người chiến sĩ quả cảm đó!”

Ren: “Ta hiểu rồi… tuy có chút buồn nhưng sau việc kinh qua 2 lần với Gander có lẽ ta đã hiểu việc này khó nhằn tới mức nào, chiến thắng vừa rồi cũng chỉ là những pha suýt soát, nếu chúng tập trung với lực lượng đông hơn và quy mô mạnh hơn thì có lẽ ta sẽ không may mắn như vậy…”
Shion: “Phải chính vì vậy mà Celestial Party nên chỉ tập trung 12 thành viên chính mà thôi. Chuyện còn lại theo lời của Lena, phiền cô nhé!”

Lena: “Cứ giao cho tôi ạ!”

Liam: “Tuy nhiên, cậu thì khác Kai!”

Kai: “Tôi thì sao chứ?”

Liam: “Cậu khác với những người không phải Celestial, sức mạnh của cậu rất lớn! Phải nói rằng thật khó tin với sức mạnh như vậy mà cậu lại không phải là Celestial! Giữa những cơn cuồng phong lốc xoáy không ngừng trước mặt ngài Shion mà cậu gần như không có vết thương nào đáng kể! Vả lại những gì cậu đã hành động trước giờ ta luộn quan sát và đánh giá được. Cậu quả nhiên vẫn là 1 chiến lực rất lớn cho tổ đội này!”

Ella: “Em cũng đồng ý như vậy!”

Kiana: “May quá!”

Mọi người: “Phải rồi, tất nhiên là chúng tôi cũng đồng ý!”

Kai: “Nếu vậy thì tôi sẽ theo ai trong chuyến đi sắp tới vậy?”
Kiana: “Tất nhiên là đến Feurgott cùng em rồi?”

Kai: “Kiana?”

Kiana: “Được mà nhỉ công chúa?”

Shion: “Ta đang định lôi kéo cậu ấy đi với ta? Vậy thì tại sao cậu ta lại nên đi với cô chứ?”

Kai: “Kiana à, không lẽ mọi người ở đây chưa nghe về nó à? Anh tưởng em đã nói sẽ lo vụ này rồi?”

Kiana: “Thì đây là 1 dịp tốt mà nên em sẽ nói ở đây!

Về lý do thì tất nhiên là vì chúng tôi đã đính hôn rồi! Hơn nữa chẳng phải trước giờ anh ấy cũng luôn đồng hành cùng tôi hay Ella sao?”

Liam: “Oy? Chuyện này bất ngờ đó nha Kai! Không ngờ cậu lại là người đi trước chúng ta một bước! Cánh đàn ông đã bị tên trẻ nhất trong hội vượt qua rồi!”

Brill, Walford: “Mới có 1 drama tình cảm ở đây không lâu mà 2 người bình thản quá ha?”

Shion: “Cái gì chứ? Chuyện cô vừa nói là thật sao?”

Kiana: “Tất nhiên rồi! Cô đã đến chậm rồi công chúa à!”

Shion: “Mà thôi không hẳn là ta bận tâm đến Kai, ta có chút để ý đến những gì cậu ta thể hiện xuyên suốt lễ cưới vừa rồi hơn. 1 mặt phóng khoáng mới lạ mà ta lần đầu bắt gặp được!”

Liam: “Có vẻ chuyện đến đây là êm xuôi rồi nhỉ? Vậy thì mọi người có thể giải tán được rồi! Hãy tranh thủ nghỉ ngơi và giải quyết việc cá nhân trong 3 ngày tới! Sau đó thì hãy tiến hành kế hoạch!

Hãy nhớ rằng nếu có bất kỳ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát hãy ngay lập tức báo tin cho đội ngũ vận chuyển nhanh nhất có thể!”

Mọi người: “Rõ!”

…