Đến nội dung chính

Chương 4

admin 514 Chữ Cài Đặt

Chưa đợi Trần Sở Bạch lên tiếng, một người bên cạnh đã sốt sắng bắt chuyện: “Cậu về nước lâu như vậy rồi mà cũng không ra ngoài tụ tập với bọn này? Ngày nào cũng bận rộn chuyện gì thế?”

Câu nói này có chút ý lấy lòng. Lại Mân Tắc luôn đi du học ở nước ngoài, với đa số những người đang ngồi đây chỉ là bạn chơi cùng hồi nhỏ, nhiều năm không gặp, tình cảm sớm đã phai nhạt.

Người bình thường có lẽ sẽ lạnh nhạt cho có lệ, nhưng tính tình của Lại Mân Tắc có vẻ rất tốt, dù là tên người không khớp với khuôn mặt của đối phương, hắn vẫn mỉm cười trả lời: “Mới về nước, còn chưa nghĩ ra nên làm gì, đành tìm bừa một công việc để kiếm sống qua ngày vậy, ngày nào cũng bận rộn mù quáng thôi.”

“Công việc á? Ở Lai Thân sao?” Lai Thân là cơ ngơi của nhà họ Lại.
“Không, ở Hối Lung.”

Lại Mân Tắc làm Thái tử gia của Lai Thân không muốn, lại chạy đến Hối Lung làm trâu làm ngựa sao? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Trần Sở Bạch: “Hối Lung? Đó chẳng phải là chỗ của Lâm Tĩnh Thâm…”

Lại Mân Tắc cười nhìn về phía Trần Sở Bạch: “Cho nên vẫn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn, nói Lâm tổng cho tôi chuyển chính thức và tăng lương nhé.”

Trần Sở Bạch miễn cưỡng cười cười.

Cậu biết Lại Mân Tắc đang giúp cậu giải vây.

Lại Mân Tắc lại là người bạn đầu tiên của Trần Sở Bạch sau khi đến Hải Thị.

Một tuần trước, xe của Trần Sở Bạch bị hỏng trên lưng chừng núi, Lại Mân Tắc đi ngang qua đã dừng xe lại giúp đỡ, còn tốt bụng vòng đường đưa cậu đi một đoạn, nhờ vậy cậu mới không bị trễ hẹn.

Sau này, cậu mới biết Lại Mân Tắc cũng giống như mình, mới về nước không lâu, thậm chí còn đang làm việc ở Hối Lung.
Lại Mân Tắc tính tình nhiệt tình hào phóng, thích giúp đỡ mọi người, biết cậu và Lâm Tĩnh Thâm sắp đính hôn nên còn chủ động chia sẻ với cậu những chuyện thú vị của Lâm Tĩnh Thâm ở công ty.

Lâm Tĩnh Thâm chưa bao giờ nói với cậu về công việc. Cậu chỉ có thể hiểu được con người Lâm Tĩnh Thâm khi làm việc thông qua những lời kể của Lại Mân Tắc và các bài báo.

Dần dần, họ trở thành bạn bè.

Khác với tính cách trầm tĩnh, ôn hòa, thích ở một mình của Trần Sở Bạch, Lại Mân Tắc rõ ràng rất quen thuộc với những bữa tiệc giao lưu danh lợi, có thể hòa đồng một cách thân thiện với bất kỳ ai, nhưng vẫn giữ được khoảng cách vừa phải.

Đồng thời, Lại Mân Tắc cũng rất quan tâm đến cậu, luôn biết cách khéo léo chuyển chủ đề sang cậu để tránh cho cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Chẳng hạn như lúc này…