Đến nội dung chính

Chương 7

admin 842 Chữ Cài Đặt

Tạ Trường Lưu là người hiếm khi để lộ cảm xúc yêu ghét ra mặt.

Y nhập vô tình đạo, ngàn năm qua đã sớm tôi luyện nên một tính cách lạnh nhạt, nay y lại mở miệng bày tỏ sự yêu ghét đối với Hephaestus, khiến 3055 giật nảy mình.

[Tiên Tôn, sao lại không thích vậy ạ?] Quả cầu nhỏ lượn lờ trước mặt Tạ Trường Lưu như một tên nịnh hót, cẩn thận hỏi.

Tạ Trường Lưu lắc đầu: “Ta không biết.”

Giọng điệu như thể bị kéo thành một đường thẳng, mà điểm cuối nối liền với một đáp án y không thể nói thành lời.

Lần đầu gặp mặt Hephaestus, sắc đỏ rực rỡ quá mức kia đã chiếm trọn tầm mắt của y, khiến y đột nhiên cảm nhận được một cảm giác bị uy hiếp đầy tinh vi.

Cảm giác này không hề có nguyên do, Tạ Trường Lưu cũng không muốn nói ra để coi đó là câu trả lời.
Ánh sáng trên người 3055 loé lên, có lẽ nó không ngờ rằng Lăng Châu Tiên Tôn cũng có vấn đề “không biết”.

Nó lấy hết can đảm, bày tỏ quan điểm với Tạ Trường Lưu: [Chỉ cần thay đổi vận mệnh của Hephaestus, khiến hắn đừng hủy diệt thế giới là được rồi ạ! Những chuyện khác chúng ta có thể không cần suy xét!]

Nhiệm vụ thay đổi vận mệnh của Hephaestus, trên thực tế nếu dùng cách công lược để tăng độ thiện cảm thì sẽ dễ hoàn thành hơn.

Nhưng xem tình hình hiện tại, 3055 mơ hồ cảm thấy, cứ để Tạ Trường Lưu đối đầu trực diện với cốt truyện có lẽ sẽ nhanh hơn.

Bên ngoài phòng ngủ, Searle chân tay lóng ngóng bước vào phòng điều khiển chính, trên mặt vẫn còn vẻ hạnh phúc lâng lâng.

Hephaestus vừa hay đang dặn dò trinh sát viên về những điểm chính trong tác chiến, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bộ dạng này của cậu ta, bèn khó nói nên lời: “Cái biểu cảm kinh tởm gì của cậu đây?”
Searle hoàn toàn không chấp lời mỉa mai của hắn, dùng giọng điệu say sưa mê đắm nói: “Vị kia đúng là tốt tính thật… Chỉ dẫn đường cho ngài ấy một chút thôi mà đã cảm ơn tôi rồi.”

Hephaestus nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt của Tạ Trường Lưu, nhìn bộ dạng như người mất hồn của Searle, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khinh bỉ nói: “… Cậu thật sự nên đi gặp những hùng trùng kiêu căng ngang ngược kia đi, để tẩy rửa cái bộ lọc của cậu.”

Searle lắc đầu, tỏ vẻ thông cảm với thái độ khinh thường của hắn: “Trong Đế quốc tuy cũng có những vị hùng trùng ôn hòa, nhưng số lượng vẫn rất hiếm. Ở bên ngoài mà gặp được một vị sẽ nói lời cảm ơn với cậu là một chuyện hạnh phúc biết bao, biết đâu còn có thể phát triển thành một câu chuyện nào đó thì sao?”
“Mà hôm nay cậu sao thế, lại thô lỗ với một vị hùng trùng như vậy?” cậu ta hỏi.

Trong cơn mơ màng, Hephaestus dường như lại cảm nhận được chút hơi lạnh khi Tạ Trường Lưu đến trước mặt hắn.

Hắn hoàn hồn, lơ đãng nói: “Tôi chỉ cảm thấy y rất đáng nghi thôi.”

Searle bĩu môi, ghé sát vào bên cạnh Hephaestus, hạ giọng nói: “Nhưng nói thật nhé, cậu đã xác định là ngài Austerld rồi sao? Ngài ấy thật sự…”

Những lời chưa nói hết phía sau, Hephaestus chỉ cần nhìn vẻ mặt của Searle cũng đoán ra được, chẳng qua là Austerld không hợp mà thôi.

Austerld xuất thân quý tộc, cấp bậc tinh thần lực cao tới A, tính tình không được tốt cho lắm, lại còn có vô số kẻ theo đuổi.

Vì người đó, Hephaestus đã gây ra không biết bao nhiêu trò cười ở Đế quốc, gần như trở thành một trò hề lớn.

Tuyển tập phốt của hắn trên Tinh Võng, đến nay độ hot vẫn chưa hề suy giảm.

Những lời bàn tán, châm chọc ngấm ngầm luôn “vô tình” lọt vào tai hắn, khiến hắn phiền không chịu nổi.

Đây cũng là một trong những lý do dù hắn là Phó Tham mưu trưởng của cả một quân khu lớn, lại suốt ngày ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.

Là cấp dưới trung thành của Hephaestus, Searle thật sự không cảm thấy Hephaestus và Austerld xứng đôi.

Cũng nên đổi một lựa chọn khác, đừng treo cổ chết trên cái cây Austerld này.

Trên mặt Hephaestus thoáng qua một tia âm u, vài giây sau lại khôi phục vẻ cợt nhả thường ngày, có phần bất cần đáp lại: “Có sao đâu, sao cũng được…”

Lời của hắn bị một cơn rung lắc dữ dội của chiến hạm cắt ngang, trong phòng điều khiển chính vang lên tiếng cảnh báo chói tai, máy giám sát rung lên điên cuồng, một loạt đèn đỏ bật sáng.

Bên ngoài chiến hạm là một bầy dị thú hình chim đang gào thét điên cuồng!