Khúc Độ Biên ngừng lại việc chải lông, ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nàng.
“Nhưng ta muốn chơi cùng ngũ ca.”
Sở quý nhân: “Nếu vậy, sao không để Ngũ hoàng tử ở lại đây, chơi cùng ngài một lát?”
Khúc Độ Biên tránh tay nàng ra, đứng dậy, đi đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngũ hoàng tử, ngay lập tức phát hiện bên trong lớp áo choàng dày, hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh.
“Ngũ ca, sao ngươi lại mặc ít như vậy? Sẽ bị ốm đấy.”
Ngũ hoàng tử chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, giọng nói ẩn chứa chút khẩn trương, “Thất đệ, ngươi ở lại đây hay theo ta đi?”
Khúc Độ Biên ngẫm nghĩ một chút.
Khúc Độ Biên nhanh chóng cười tủm tỉm: “Đương nhiên rồi, ta rất muốn chơi cùng ngũ ca. Ngự Thiện Phòng có thức ăn rất ngon, ta đến đó với ngũ ca, chúng ta cùng nhau ăn nhé?”
Thấy hắn đồng ý, Ngũ hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, “Tốt!”
Hai người bọn họ nắm tay nhau, chuẩn bị đi thì Sở quý nhân nóng nảy: “Thất điện hạ!” Nàng miễn cưỡng hạ thấp giọng, “Là bệ hạ yêu cầu ngài ở lại đây.”
Khúc Độ Biên gọi Ôn Tiểu Xuân và Diệp Tiểu Viễn thu dọn đồ của mình, đắc ý nói: “Không đúng, bệ hạ chỉ bảo ta ở tại Trường Tín Cung, không có nói cần thiết phải ở với Sở nương nương. Ta cùng ngũ ca ở chung cũng là ở Trường Tín Cung mà thôi.”
Nói xong, hắn nắm chặt tay Ngũ hoàng tử, nhanh chóng rời đi.
Ngũ ca còn rất nhỏ, chỉ mới năm tuổi, mặc ít như vậy ra ngoài tìm hắn, dễ dàng cảm lạnh.
Ôn Tiểu Xuân đi theo sát hắn, Diệp Tiểu Viễn ở lại nói: “Sở quý nhân, nô tài thu dọn một chút đồ của tiểu điện hạ. Nếu không đủ đồ, buổi tối điện hạ có thể sẽ nháo. Đến lúc đó nếu Hoàng Thượng biết được, Sở quý nhân cũng khó mà giải thích không phải sao?”
Sở quý nhân cũng cười nói: “Hai vị hoàng tử còn nhỏ, mê chơi luôn là bình thường. Tiểu Viễn công công, ngài theo ta đi.”
Diệp Tiểu Viễn cười khách khí hơn, có vẻ Sở quý nhân rất hiểu biết về những người bên cạnh tiểu điện hạ.
—
Đông trắc điện.
Khúc Độ Biên theo Ngũ hoàng tử đến tẩm điện của hắn. Ngũ hoàng tử sớm nhất là 6 tuổi, đến 10 tuổi sẽ phải rời khỏi hậu cung để về Hoàng Tử Sở.
Ngũ hoàng tử còn nhỏ, vẫn sống cùng Vinh quý nhân tại Trường Tín Cung.
Khi vào trong phòng, Ngũ hoàng tử run rẩy một chút, rồi dần dần ổn định lại, ngượng ngùng buông tay Khúc Độ Biên ra. “Thất đệ, ta sẽ gọi người đi lấy nước cho ngươi rửa mặt.”
“Không vội không vội, ngũ ca, ăn trước chút đồ ăn đã.”
Khúc Độ Biên nói. Hắn ở Thuận Ninh Cung ăn dở dang đã bị gọi tới đây, giờ là lúc bổ sung phần ăn còn thiếu. Chẳng mấy chốc, cung nhân đã đem đồ ăn từ Ngự Thiện Phòng bưng vào.