Đến nội dung chính

Chương 65

admin 528 Chữ Cài Đặt

Bao công công: “……”

Vậy xem như là hối lộ sao?

Có phải bệ hạ đang chậm chạp một chút không?

*

Trường Tín Cung.

Khúc Độ Biên đã dành nửa tiếng đồng hồ để cho Đại Hắc ăn, còn tìm tiểu lược chải lông cho nó. Nhưng hắn vẫn không chịu vào trong điện.

Ở trước bàn ăn, Sở quý nhân ngồi không yên. Thời tiết bên ngoài giá lạnh, không biết Thất hoàng tử đứng ngoài đó sẽ làm gì.

Nàng từ trong điện bước ra, nhìn quanh không thấy cung nhân nào, quyết định tự mình đi tới: “Tiểu điện hạ, sao vẫn không vào? Đồ ăn sắp lạnh rồi. Phụ hoàng chuẩn bị cho ngươi, không ăn thì ngài sẽ rất thương tâm.”

“Chưa kể, bên ngoài còn rất lạnh.”

Khúc Độ Biên: “Đại Hắc cũng lạnh.”

Sở quý nhân: “Vậy để nó ngủ ở chỗ hạ nhân, cho nó một vị trí cố định.”

Khúc Độ Biên: “Nhưng ta muốn ngủ cùng nó. Ở Tử Thần Điện với bệ hạ, bệ hạ đuổi ta ra, nên ta chỉ có thể ngủ với cẩu cẩu.”
Sở quý nhân: “……”

Nàng miễn cưỡng cười, ôn hòa nói: “Tiểu điện hạ, đừng ở bên ngoài lâu nữa, không còn sớm rồi.”

Khúc Độ Biên không muốn làm khó nàng, dù sao hành vi của Sở quý nhân và Sùng Chiêu Đế cũng chỉ dẫm lên những điểm hắn không thích, chứ không gây tổn thương thực sự cho hắn.

“Quý nhân, Đông Trắc điện Ngũ hoàng tử điện hạ đến đây.”

Sở quý nhân nhíu mày, Ngũ hoàng tử đến đây làm gì?

Trường Tín Cung là nơi của nàng và mẫu phi Vinh quý nhân, Vinh quý phi chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng vì Lan quý phi, nàng ấy có thể tự mình nuôi dưỡng Ngũ hoàng tử và còn chiếm đóng hai nơi trắc điện trong Trường Tín Cung.

Giữa hai người, hẳn có nhiều oán hận.

“Sở nương nương, thất đệ, chào buổi sáng.”

Ngũ hoàng tử khoác áo choàng màu lam nhạt, trên mặt vẫn còn vương vấn cơn buồn ngủ, tựa như vừa bị gọi dậy.
Sở quý nhân hỏi: “Ngũ hoàng tử đến đây, có chuyện gì không?”

Ngũ hoàng tử nói: “Mẫu phi nói, nếu Thất đệ ở với Sở nương nương mà không quen, có thể qua ở cùng với ta.”

Sắc mặt Sở quý nhân lập tức trở nên khó coi, bóng tối che khuất khiến người khác khó mà nhận ra.

Mối quan hệ giữa nàng và Vinh quý nhân chỉ bình thản bề ngoài, thực chất cả hai đều như hổ rình mồi chờ cơ hội chiếm đoạt vị trí chủ đạo của Trường Tín Cung. Nếu Thất hoàng tử thật sự được kêu về dưỡng thì vị trí đó sẽ không còn là chuyện của Vinh quý nhân.

Vinh quý nhân rõ ràng là đến để quấy rối!

“Cái này sao mà được? Cùng một chỗ ở tẩm điện với hai vị hoàng tử, hơn nữa còn phải hầu hạ bọn hạ nhân, như thế nào có thể ổn thỏa sao?” Sở quý nhân nói, đồng thời duỗi tay nắm lấy cánh tay Khúc Độ Biên, “Tiểu điện hạ, theo ta trở về đi.” Nàng hơi dùng sức.