Cô lại hỏi có thể xin cha mẹ giúp không, cậu ta đáp rằng đã cãi nhau với gia đình, thà chết chứ không cúi đầu.
Một bên là mẹ nằm trên giường chờ phẫu thuật, một bên là hai đứa em đói khát, học phí kỳ tới cũng chưa có.
Đường cùng, Tô Mạn Âm cắn răng chia tay, rồi bán chính mình — giá 50 vạn.
Số tiền đó cứu được mẹ cô.
Những năm sau, cô còn lần lượt bán đi các món quà nguyên chủ tặng để chu cấp cho gia đình, lo cho hai đứa em ăn học.
Nhưng cô không ngờ, hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình — đều yêu em gái cô.
Cả nguyên chủ và người bạn trai cũ.
Năm đó, khi cô chia tay, bạn trai say rượu chửi mắng cô rồi bỏ đi. Tô Mạn Tuyết đến an ủi, lui tới nhiều lần, rồi hai người nảy sinh tình cảm.
Còn nguyên chủ, sau bốn năm có được cô, dần thấy tẻ nhạt.
Nhất là khi cái vẻ thanh thuần ngày nào của cô đã biến mất, hắn chẳng còn hứng thú.
Trong mắt hắn, Tô Mạn Âm chỉ là món đồ chơi.
Không có tình, cũng chẳng cần lòng.
Hắn chẳng bận tâm cô có đau hay không.
Lúc này, Tô Mạn Tuyết xuất hiện, vẫn trong trẻo, sạch sẽ như năm xưa giống Tô Mạn Âm.
Thế là, nguyên chủ bắt đầu theo đuổi Tô Mạn Tuyết.
Không chỉ vậy, hắn còn ép Tô Mạn Âm trên giường phải giả làm em gái mình để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn.
Nguyên chủ giàu có và quyền thế, trong khi bạn trai của Tô Mạn Tuyết lại lo sợ cô cũng sẽ như chị gái — yêu giàu, chê nghèo, chạy theo quyền lực. Nhưng Tô Mạn Tuyết kiên định nói rằng, cô chỉ cần tình yêu.
Để đối đầu với nguyên chủ, bạn trai Tô Mạn Tuyết công khai thân phận thật – hóa ra hắn là con trai độc nhất của một tập đoàn bất động sản lớn ở Hồng Kông, tiền bạc không thiếu.
Sau đó, hắn về nhà kế thừa gia nghiệp, bắt đầu ra tay đối phó nguyên chủ.
Tô Mạn Âm nhìn người bạn trai cũ và em gái mình ở bên nhau, gần như phát điên.
Cả nhà đều mắng cô là kỹ nữ, chỉ có em gái là trong sạch, thanh cao, là đóa sen trắng giữa bùn nhơ.
Ngay cả người đàn ông từng yêu cô và người từng bao dưỡng cô cũng đều cho rằng Tô Mạn Tuyết mới là người đáng được yêu, đáng được che chở, còn cô thì chẳng là gì cả.
Thậm chí, bạn trai cũ cảm thấy cô đã phản bội tình yêu của họ, trong lúc tấn công nguyên chủ vẫn không quên dùng tiền và những lời nhục mạ để dày vò cô.
Nguyên chủ vốn đã có vấn đề tâm lý, càng bị chọc tức lại càng cố chấp.
Dù biết đối phương mạnh hơn gấp bội, hắn vẫn muốn tranh đến cùng và đương nhiên nhận lại kết quả rất thảm bại.
Sau cùng, hắn nhảy lầu tự vẫn.
Tô Mạn Âm bị đuổi khỏi Cố gia, Tô gia cũng từ bỏ cô.