Đến nội dung chính

Chương 239: Sự cố

admin 913 Chữ Cài Đặt

“1,2,3…10…quả nhiên là không thấy bóng dáng 2 vợ chồng nhà này đâu nhỉ? Lẽ nào là bỏ chạy sao? Không thể nào nhỉ? Với kẻ mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao như vậy…không chừng là xảy ra trận chiến nhỏ ở đâu đó rồi à? Mà thôi thì dù sao thì lần này cũng thất bại rồi nhưng kết quả thu được cũng không tệ! Nhất định lần tái sinh tiếp theo ta sẽ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi!!!”

Sau khi ra tay với chính người đồng đội cũ của mình, Gemini cũng thẫn thờ giữa chiến trường oanh liệt. 10 cái xác của các chiến binh được rải rác khắp nơi bao gồm cả Leo vừa bị hạ sát, rốt cuộc vẫn thiếu sót mất 2 người còn lại chính là Lance tức Pisces – người đã xảy ra xung đột với Wal để rồi bị chiếm mất thân xác và người còn lại…

Tuy chiến trường xảy ra hỗn loạn và bất ngờ nhưng thương vong lúc đó lại chỉ nằm gọn trong vòng 10 chiến binh Celestial, lý do cho việc không có thương vong nào thêm chính là nhờ việc kết hợp ứng dụng quyền năng của 3 thành viên gồm Pisces, Libra, Capricorn. 1 thiết bị giúp dịch chuyển 1 vùng không gian đến nơi được thiết lập trước và có liên kết chặt chẽ đến vị trí của Libra do ảnh hưởng từ quyền năng. Và giờ đây có lẽ Lance đang tìm lại thứ thiết bị đó đã bị đánh rơi giữa chiến trường năm xưa…
Trở lại với hiện tại, Shion và Cellia đang cật lực gây nhiễu loạn để câu giờ cho Lance và Myleid có thể tìm kiếm thứ thiết bị dịch chuyển kia!

“Không ăn thua 1 chút nào…kể cả những phép có khảm thánh thuật đi chăng nữa…rốt cuộc thì mấy người như chú đã đánh bại chúng năm xưa kiểu gì được hay vậy?”

Shion đang vô cùng bực bội cằn nhằn hết nấc khi mọi đòn công kích của cô nhắm vào Elefaten đều không có kết quả khả quan.

“Thôi nào người tình sâu nặng đâu đó ở dưới kia à! Hãy đón nhận chút tình cảm nồng nhiệt của phía nhà gái nào! *Giantcrash!*”

“Ả vẫn cứ lảm nhảm về mấy lời lẽ kiểu đó à? Này Lance rốt cuộc chú có quan hệ mờ ám gì với đằng đó không vậy?”

Từ những cử chỉ giọng điệu mà phía Elefaten thể hiện, có lẽ trong thâm tâm Lance cũng đã lờ mờ đoán ra được sự tình uẩn khúc trước mắt, bản thân anh nửa muốn tin nửa muốn phủ nhận nó…nếu chính xác rằng Elefaten đang nắm giữ thân xác của vợ anh tức Lachesys thì vẫn có cơ may anh được tái hợp với người tình 1 ngày nào đó không chừng, nhưng ngược lại…chuyện sẽ không thể nào diễn ra ổn thỏa như lần của anh được! Việc anh trở lại là 1 sự may mắn đi cùng nhiều kế hoạch bí hiểm ấp ủ phía sau, việc có thể đánh bại 1 thất chủng hùng mạnh mà không làm trầy xước đến bản thể bên trong là 1 điều gì đó xa vời…rằng thực tế việc có thể cứu được vợ anh là 1 điều viễn vông…đến đây anh chỉ có thể ngậm ngùi tiếp tục cố gắng những gì đang dang dở, phải tránh được kết cục xấu nhất và còn là để cứu người.
“Hãy gắng lên cho đến khi tôi có thể tìm thấy nó! Tôi khá chắc rằng nó cũng chỉ ở loanh quanh đây thôi khi 600 năm trước giữa trận chiến tôi đã bí mật cất dấu nó ở nơi nào đó quanh đây…”

“Nếu là thứ thiết bị ấy thì nó ở đây thưa ngài Lance! Bắt lấy!!!”

Trong thoáng chốc trưởng làng cũng dùng hết sức bình sinh có thể để hét vọng tới phía chỗ 4 người đang hướng chạy về!

“Chính là nó…ông biết nó sao…”

Ngược lại phía Lance lại rất bất ngờ vì anh ta không nghĩ người của thời đại này có thể biết về nó.

“Ngày trước có 1 vị lãng khách ăn mặc xuề xòa rách rưới cùng chiếc mặt nạ kì quặc đã đến dặn dò tôi rất kĩ lưỡng về thứ này vậy nên là…làm ơn hãy nói với tôi rằng nó có thể giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này trước khi nơi này bị hủy diệt hoàn toàn bởi thứ khổng lồ kia được không?”
“Hãy để vận may quyết định lấy nó nào…cầu mong là nó vẫn hoạt động ổn thỏa! Giờ thì kích hoạt!!!”

1 vùng không gian trước mắt trở lên mờ ảo, các hiện tượng lì kì liên tục thấp thoáng hiện hữu giữa khung cảnh oanh tạc!

“Hãy chuẩn bị theo hiệu lệnh của tôi! Khi đến lúc hãy chạy hết tốc lực vào phía vòng tròn này!”

“Hiểu rồi…! Làm ơn hãy hiệu quả!”

Vỗn dĩ nếu việc kích hoạt thành công, sau 1 khoảng trễ thì không gian được giới hạn thiết lập đó sẽ được dịch chuyển đến 1 nơi khác có thể tạm tin là an toàn hơn miễn là đầu nối bên kia là Libra không gặp phải trở ngại lớn…đó là trên lý thuyết! Việc thực sự đã xảy ra ở đây là…

“Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy…ở đây là…?”

“Hả? 2 người này là ai nữa vậy? Thiết bị đã có sự cố sao?”

…