Đến nội dung chính

Chương 238: Kẻ ngoại đạo tồi tệ

admin 935 Chữ Cài Đặt

Trải qua cuộc chiến dông dài, phần thắng cuối cùng cũng nghiêng về phía các chiến binh Celestial nhờ có quyền năng thức tỉnh của Ophiuchus! Tuy có nhiều thiệt hại về vật chất, nhưng cũng thật may mắn khi thiệt hại về người lúc bấy giờ lại rất hạn chế nhờ những lời cảnh tỉnh của Gemini về những dự đoán tương lai, sau cuộc họp đó cũng nhờ có Libra thiết lập nên nhiều cổng không gian kết nối toàn lục địa để phòng tránh những cuộc tấn công bất ngờ như vậy. Vốn dĩ chính là nhờ những cánh cổng không gian như vậy mới có thể dẫn con người đến gần hơn với các điện thờ Zodiac thay vì tìm kiếm 1 cách mù quáng khắp lục địa suốt mấy trăm năm như vậy!

Nhưng chính là do những cánh cổng kết nối ngẫu nhiên ấy lại là con dao 2 lưỡi khi chính nó đã vô tình dẫn cho đám ác quỷ đến tấn công bất ngờ, hơn hết là chúng lại có thế mạnh và tự chủ trong việc xuất trận do những tín hiệu chỉ chúng mới có thể nắm bắt được.
…

“Haiz…kết cục thì lần này cũng thất bại rồi à, chán thật đấy, đã là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lần nào cũng chỉ thiếu 1 yếu tố như vậy, thật không cam tâm mà! Xem ra mình cần có chiến lược chỉn chu hơn! Xem nào, dựa theo những kết quả thu nạp được thì thứ tự ưu tiên sẽ lần lượt là Scorpio, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn… à phải phải, suýt quên nữa chứ. Mặc dù mức độ quan trọng thì không hẳn là cao nhưng có thì vẫn sẽ hơn nhỉ? Được rồi, vậy thì ta cũng nên chú ý quan sát mà nuôi dưỡng đám hậu duệ của nhóc kia 1 thời gian chứ nhỉ?

Xem ra thì có vẻ cuộc chiến cũng kết thúc rồi nhỉ? Haha, với cái thứ sức mạnh nửa vời như vậy mà con người vẫn có thể dành chiến thắng được sao? Mà cũng không hẳn nhỉ? Chỉ là phong ấn tạm thời thôi…nhưng có lẽ vậy là đủ? Kẻ chết người sống cũng nhiều ha? Mà trong đám Celestial thì có vẻ không có dấu hiệu sự sống của ai cả nhỉ? Vậy là chết hết rồi hả? Phải rồi nhỉ? Sao mà thắng dễ dàng vậy nhỉ? Với cái thứ quyền năng nửa với đó mà…dù có thêm 1 đồng minh mới nhưng quả nhiên kết quả cũng không khả quan hơn được nhỉ? Mà con nhỏ đó đâu rồi ha? Lẽ nào cũng chết mất xác rồi à? Tệ thật…”
Giọng điều hùng hồn có phần đáng sợ ấy là của kẻ ngoại đạo đã không chung tay tham gia vào cuộc chiến năm đó, giữa khói bay đạn lạc sau chiến tranh đổ nát cái bóng mờ ảo xuất hiện giữa chiến trường rồi đưa ra những lời nhận xét cay nghiệt…

“Này…ai ở đằng đó vậy hả? Tại sao lại ở đó…”

1 giọng nói yếu ớt vọng tới đến bên phía cái bóng mờ ảo kia!

“Ồ la lá? Có kẻ còn sống sao? Xem nào…ngươi là ai nhỉ? À để ta đoán thử nhé? Aries? Capricorn? Libra? Hay là…”

“Ngươi…chính xác ngươi là…!!! TÊN KHỐN!!! TẠI SAO NGƯƠI CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY HẢ!!!??? TÊN KHỐN GEMINI!!!”

Sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt của vị chiến binh đứng tuổi đang gượng sức từng hơi thở đó, có gì đó ở phía người kia làm anh ta phải thể hiện rõ sự cay nghiệt như vậy? Bản thân người kia cũng biết rõ…
“Chà…Làm thế nào mà ngươi biết được nhỉ? Đó giờ danh tính của ta luôn thay đổi linh hoạt mà ha…cớ gì mà ngươi lại biết được nhỉ? Ta có chút tò mò đấy? Rốt cuộc ngươi là ai nhỉ?”

Trải qua hàng ngàn năm, Gemini biết rõ mình đã gặp vô vàn hạng người, hàng ngàn Celestial khác nhau, nhưng cái khả năng có thể nhận diện ra bản thân hắn thì chưa từng có tiền lệ trước đây làm hắn tò mò…

“Đúng lúc lắm tên khốn! Đến đây để trả giá phải không? Vậy thì chết đi! Thánh kiếm Leopara!!!”

Vừa dứt câu, người hiệp sĩ cũng dùng hết sức bình sinh còn lại mà vung ra nhát chém tuyệt mệnh hòng lấy mạng đối phương…nhưng kết quả thì cũng thật dễ đoán, sức mòn lực yếu không thể so bì với kẻ còn khỏe mạnh cường tráng ấy được, và thế là Gemini đã dễ dàng đỡ được nó.

“Leopara sao…haha..hahaha…Thật là bất ngờ đấy? Ta đã nghĩ nó phải là thứ quyền năng gì đó mới lạ đặc biệt hơn có thể tìm thấy được ở Capricorn không chừng, ấy thế mà nó lại là của Leo sao? Thú vị…thú vị thật đấy, quả thật đến cả vị thần đặt điều luật lệ như ta cũng phải cảm thán đấy! Nhưng mà cũng cảm ơn ngươi…xem ra ta lại phát hiện ra mối nguy mới nhanh chóng nữa rồi…”

Chưa nói dứt hết câu, 1 cú đâm vào thẳng ngực của vị Leo khiến anh ta gục xuống ngất lịm, và đó là cái kết cho cuộc chiến…

“Haiz… lại phát sinh vấn đề mới nữa à…cũng thật tiện khi phát hiện ra nó sớm! Ta không muốn cuộc chơi bị phá đám chỉ bởi thứ quyền năng phá cách của ngươi như vậy đâu! Liệu có cách nào…cũng tiện ha, vậy thì ta sẽ xin tạm thánh kiếm này nhé, chiến hữu cũ à!”

…