“Vậy là lại có thêm 1 hậu duệ Ophiuchus ra đời! Sớm thôi ta sẽ khiến cho vị thần ấy trở lại vị thế hãnh diện ngẩng cao đầu trên bầu trời kia 1 lần nữa! Hãy kiên nhẫn chờ đợi con nhé vị thần Zodiac của đời con!”Những lời cầu nguyện tự hào ấy biểu lộ rất rõ trên gương mặt của Lachesys mỗi lần ở đây lại tiếp tục sản sinh ra những hậu duệ mới của Ophiuchus. Hơn hết, cô cũng còn cảm thấy biết ơn Gemini lúc đó rất nhiều!
Về Gemini, anh ta hay cô ta, chân diện của Gemini chưa bao giờ được cố định cụ thể mỗi lần xuất hiện cả, đồng đội cũng đã không còn lấy làm lạ về việc như vậy nữa, họ cho rằng đó chỉ là những trò đùa hay sở thích kỳ quặc của cậu ta, họ không nghi ngờ gì về Gemini khi cậu ta sẵn sàng bắt tay giúp đỡ thế hệ trẻ mới được sinh ra theo nguyện vọng của vị công chúa nọ ấy.
Dẫu biết là còn nhiều khúc mắc, như thân thế, rồi sức mạnh, khả năng đến đâu của Gemini là vô cùng nhưng họ cũng không lỡ đặt điều với cậu ta vì dù sao họ cũng đã mắc nợ cậu ấy quá nhiều trong khi đó mỗi lần như thế cậu ta đều chỉ đơn giản là nở ra 1 nụ cười mang đầy vẻ thiện cảm lành tính cùng câu nói quen thuộc.
“Đừng lo về nó, tất cả đều tốt mà, kể cả là cho bản thân tôi!”
Nhiều năm trôi qua, Landarina giờ đây đã lớn mạnh thành 1 địa phận lớn nổi tiếng với thế hệ con cháu Ophiuchus đông đúc, tín ngưỡng ở nơi này ngày càng được mở rộng giúp cho vị thần Zodiac kia cũng dần dần bứt phá lại được thứ sức mạnh bị đánh mất đã lâu. Và rồi…điều gì đến cũng đến, giống như những Zodiac được công nhận khác, Ophiuchus cuối cùng cũng được trao quyền năng của mình cho những con chiên theo hình thức thường thấy nhất hay chính là Sigil, và rồi cũng không lạ khi vị trí Celestial Ophiuchus sẽ được trao vào trong bàn tay của Lachesys hay chính là Ophiuchus khởi nguyên!
Tiếp xúc càng lâu, Lachesys càng nhận ra nhiều thứ, về thứ sức mạnh mình đang mang, rồi cả trách nhiệm của bản thân nữa…
Quyền năng của Ophiuchus là vô cùng to lớn và mạnh mẽ, tuy nhiên niềm hi vọng vào 1 kỷ nguyên mới mà 13 vị Celestial bắt tay lấy nhau và đứng lên áp đảo hoàn toàn ác quỷ đã không xảy ra khi Lachesys thậm chí còn chưa kịp khai phá thứ quyền năng ấy thì cuộc đột kích của ác quỷ đã ập tới!
Không biết bằng cách nào, mọi thứ diễn ra trước mắt đều quá nhanh chóng và bất ngờ, tất cả các Celestial lúc bấy giờ chỉ còn có thể chọn cách vùng lên chiến đấu dù phần thắng quá mong manh khi sự tập hợp đầy đủ thất chủng tối thượng đó là quá áp đảo thêm cả việc các chiến binh Celestial năm đó đều chưa đạt được trạng thái thức tỉnh hoàn toàn!
“Vậy là con người thật sự sản sinh ra được những người như thế này sao? Haha, phải cảm ơn vị thần của chúng ta đã mách lối chỉ đường để phủ đầu các ngươi nhiều lắm! Giờ thì chuẩn bị đi, hoặc là giao những đứa trẻ đó ra đây hoặc là nhận lấy cái kết đau đớn chấm dứt cuộc đời các ngươi!”
Lời đe dọa cay nghiệt ấy của Vogel làm cho bầu không khí quanh đó như trở lên hắc ám hơn bao giờ hết, bản thân những vị Celestial lúc đó cũng hiểu, họ không có khả năng đánh thắng lại toàn bộ thất chủng tối thượng với ngần ấy sức mạnh. Hơn hết vấn đề là…tại sao những kẻ được đồn đại là mạnh mẽ bậc nhất trong hàng ngũ quân địch đến bây giờ lại quyết định tập hợp ở đây và nổ ra trận chiến vì những kẻ con chiên của vị thần Zodiac thất lạc?
“Tại sao các ngươi những kẻ chưa từng ra mặt trước đây lại phải tức tốc tập hợp ở đây và gieo giắc tại họa chứ?”
Lance vừa cảm thấy nghi ngờ vừa hướng mắt về phía mọi người ra hiệu chuẩn bị vào tư thế chiến đấu!
“Chân thể của người ấy đã trở về rồi! Còn lý do gì khác sao? Chúng ta đến đón, vị vua của chúng ta trở lại ngai vàng!”
“Vua? Sao?”
Không có cuộc đối thoại nào khác, cuộc chiến nổ ra mãnh liệt ngay sau đó với sự góp mặt của 12 Celestial đối đầu trực diện với 7 kẻ mạnh nhất của ác quỷ bấy giờ…
Phải…dù đã có sự thức tỉnh của vị Zodiac Ophiuchus, con số thật sự chính xác của những Celestial thật sự tham gia vào trận chiến năm đó vẫn chỉ là con số 12! Câu chuyện đã trở lên thật giống với cái ngày khởi nguyên cho câu chuyện được viết lại này từ những trang đầu tiên!
…
Trải qua vài ngày đấu tranh không ngừng nghỉ, rồi nhiều phép màu kì lạ các thứ xảy ra liên tục, cuộc chiến chống lại ác quỷ đã tạm khép lại cho đến 600 năm sau!
Chuyện về Ophiuchus…có lẽ sẽ lại phải chờ dịp sau!
…