Frei: “Hah…tên khốn! Bớt chạy lại và đối đầu trực diện với ta đi!”Ferd: “Tại sao ta phải nghe theo ngươi chứ? Tốc độ là thế mạnh của ta! Có ngon thì theo kịp tốc độ của ta mà phản công đi!”
Frei: “Không được rồi…mình không bắn trúng được hắn dù chỉ 1 lần! Với cái tốc độ kinh hồn đó…”
Ferd: “Sao thế sao thế! Ngươi thậm chí còn không thể theo kịp nổi cái tốc độ tầm thường này của ta sao! Thế thì đừng có mơ đòi vượt qua được con ả Sagittarius trước đấy! Càng đừng mơ mà theo đuôi được ngài Orcas!
Không giống như đứa kém cỏi mãi dậm chân tại chỗ như ngươi! Ngài Orcas rất tuyệt vời! Từ 1 kẻ bị đày đọa, tra tấn ngày qua ngày mà vẫn không nản chí không chịu khuất phục, vươn lên rồi đánh bại ngài Wal để rồi thành công chiễm trệ trên cương vị 1 thất chủng đại ác ma mới thay thế cho ngài Wal đã yếu đuối kia!”
Frei: “Ngươi nói cái gì? Anh hai, à không Orcas đã trở thành 1 trong số thất chủng?”
Ferd: “Phải! Ngươi không có cơ hội nữa đâu! Từ bỏ ở đây đi! Chìm đắm trong sợ hãi đi! Trở thành sức mạnh cho chúng ta!”
Frei: “Không thể nào…anh hai ta…”
Ferd: “Sốc lắm hả! Nhưng mà điều đó không thay đổi được vấn đề rằng ở đây ngươi là kẻ quá yếu đuối và bị bỏ lại rồi!
Kết thúc ở đây thôi!
*Hoofofdestruction!*”
Frei: “Đủ rồi! Thôi đủ rồi! Như vậy là quá đủ rồi!
*Schutze Biến đổi: Rìu!*
Ta sẽ không bận tâm đến chuyện của anh hai…à không tên ác quỷ đội lốt người đó nữa! Hắn đã quá sa ngã rồi! Nhưng mà cũng cảm ơn ngươi…có lẽ ta đã thấy thanh thản phần nào…như được trút bỏ lại 1 chút gánh nặng mà cảm giác tội lỗi khi bất lực nhìn chị Zenitsk ngã xuống ngày hôm đó! Từ nay ta sẽ quyết tâm toàn ý đánh bại hắn ta, báo thù cho chị Zenitsk!
Để làm được điều đó thì ngươi sẽ là bàn đạp tốt cho ta tiến lên!
*Khảm phong thuật! Trảm!*”
Ferd: “Cái gì…tốc độ ra đòn đó…ả đã bắt kịp được rồi sao…làm cách nào chứ? Chỉ vì cảm giác tội lỗi được trút bỏ đi mà mạnh mẽ lên đến vậy sao? Thú vị lắm! Quả nhiên những gì ngài Orcas dặn dò là không sai! Ngươi quả nhiên thật quá tiềm năng! Vậy nên ngày hôm đó ý định thẳng tay kết liễu Sagittarius đời trước thật không phải quyết định bộc phát lúc đó của ngài ấy!
Ngươi rõ ràng mang thứ gì đó tỏa ra mạnh mẽ hơn hẳn con đàn bà tầm thường kia!”
Frei: “Nói nhảm nhiều lời quá đấy! Tiếp chiêu mau!
*Blessingofthewind!* *Windysteps!*”
Ferd: “Quả nhiên…khi đã vào chế độ chiến đấu tập trung hoàn toàn thì con bé này lại mạnh mẽ lên hẳn! Giống như trận chiến hồi bữa của ngài Orcas ở Wissen…con ả cũng là kẻ trụ lại sau cùng! Nó thậm chí đã mạnh lên nhiều nữa nhưng mà…
Không phải chỉ mỗi ngươi mới chưa vào chế độ nghiêm túc đâu! Để tiếp đón ngươi thì ngài Zeitun và Orcas cũng không để 1 kẻ tầm thường ra vui vẻ với ngươi đâu!
*Shadowsteps!*”
Frei: “Cái gì đây! Hắn…nước di chuyển kiểu gì thế kia…”
Ferd: “Đây là bí thuật của ta! Kẻ dẫn dắt những bóng ngựa hủy diệt! Đến giờ vui vẻ rồi!”
Frei: “Tệ thật…chỉ vừa mới vùng lại được thế trận 1 chút thôi mà…thậm chí còn chưa trả đòn lại hắn được 1 phát!
Nãy giờ sát thương mình nhận vào cũng kha khá rồi…thêm cả cái bí thuật mới kia nữa…tệ thật…trước giờ mọi người luôn phải đối mặt với mấy tình huống oái oăm như vậy sao?
Tức thật…!
*Windysteps!*”
Ferd: “Tốc độ của ngươi đúng là đã theo kịp thậm chí là vượt qua được ta rồi! Nhưng mà tính sao với mấy cái bóng đây!
*Shadowhoovessweep!”
Frei: “Ặc…tệ rồi tệ rồi…Nếu thêm 1 đòn như vậy thì không chắc là mình có thể gượng dậy nổi nữa…!!!”
…