Đến nội dung chính

Chương 184: Kết chuyện ở Edel

admin 1.059 Chữ Cài Đặt

– Vài ngày sau… mọi chuyện ở phía Tropisch cũng đã giải quyết êm xuôi khi những quý tộc cấp cao đã sớm có những động thái sắp xếp để tạo dựng cuộc họp thượng đỉnh nhằm bầu lên 1 bộ máy chính quyền mới khi toàn bộ thành phố thủ đô đã đi vào dĩ vãng cùng với đó là sự chấm dứt của dòng dõi hoàng tộc…Sau đó ít lâu, họ cũng đã sắp xếp 1 đoàn sứ giả quy mô lớn để thăm Edel cũng như để củng cố nguồn thông tin hạn hẹp. Được biết, không giống như phía thủ đô cách khá xa so với những thành phố tiếp giáp, những thành phố còn lại này vẫn có nguồn giao thương liên tục nên vấn nạn chặn đứng thông tin bên ngoài đã không xảy ra. Được kể đến đây, toàn bộ mọi người đều bàng hoàng và sốc nặng khi được tận tai nghe kể lại những gì đã xảy ra tại thủ đô của mình và sự thật về việc nhà vua của họ đã bị thao túng bởi ác quỷ cũng như những kế hoạch chinh phạt toàn bờ cõi, tuy xảy ra vài vấn đề về quan hệ giữa đôi bên nhưng sau cùng sự hữu nghị hợp tác phát triển của 2 bên vẫn đạt được thỏa thuận. Phía Edel sẽ tiếp tục hỗ trợ các mặt để tái thiệt lại bộ máy chính trị song song với điều kiện rằng trong số phiếu bầu lên những nhà lãnh đạo mới của Tropisch sẽ có sự tham gia của chính quyền hoàng gia Edel nhằm không để xảy ra sự việc xấu số vừa rồi xảy ra lần nữa…- Trở lại với câu chuyện về phía Edel…Lúc này trong căn phòng làm việc chi chít giấy tờ của Liam…
Liam: “Mấy ngày qua bận rộn thật… cứ phải tiếp đón đoàn sứ giả của Tropisch thật sự quá mệt mỏi quá…mấy ngày không được vung kiếm làm ta thấy khá là uể oải cả người rồi…khi nào chuyến này mới kết thúc vậy! Vốn dĩ việc chúng ta quay trở lại đây đâu phải để chuẩn bị cho mấy sự việc như thế này!”

Brill: “Song song với việc tiếp đón thì phía tôi còn phải mệt hơn khi phải hứng chịu những lời trách phiền của ngài mấy ngày qua đấy! Thân là hoàng tử thì ngài cũng phải chấp nhận mà làm việc chu đáo chứ! Thật là…vả lại…sự việc của ngài Jonathan và ngài Cathena…”

Liam: “Ta biết…sự việc đau buồn nhưng ta vẫn phải bước tiếp thôi! Cha sẽ sớm từ ngôi và vị trí cao cả lớn lao đó sẽ thuộc về Cathena theo đúng nguyện vọng của Jonathan! Mà cậu đã nắm bắt được lịch trình cho ngài đăng quang của chị ấy chưa?”
Brill: “Có vẻ như là sau khi giải quyết xong đoàn sứ giả chúng ta sẽ có 1 cuộc họp cuối cùng trên hình thức để đưa ngài Cathena lên vị trí đắc cử thôi…tôi đoán rằng chỉ khoảng 2-3 ngày tới…?”

*Tiếng chân bước vào phòng.*

Cathena: “Không lâu đến vậy đâu…Cuộc họp đã khởi động xong xuôi từ chiều hôm nay rồi…vậy nên là chị sẽ chính thức trở thành nữ vương mới của vương triều Edel trong ngài mai…”

Liam: “Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi ha? Chúc mừng chị…Sao vậy? Chẳng phải đó là mục tiêu cả đời của chị sao? Phấn chấn lên đi chứ…”

Cathena: “Chị biết…chị đã luôn cố gắng cho ngày này…nhưng chiến thắng đi kèm sự mất mát này…chị không thể tự nhắc lòng mình mà vui vẻ chấp nhận nó được! Chúng ta đã ở đó ngay trước mắt anh ấy! Nhưng mà…”

*Thêm 1 tiếng bước chân…*
Marlock: “Con lại thế rồi Cathena…chẳng phải ta đã luôn dặn con phải chuẩn bị tinh thần cho ngày này tới kia sao?”

Liam, Cathena: “Là cha đến sao!”

Brill: “Vậy thì tôi xin cáo lui!

*Ra khỏi phòng.*”

Marlock: “Con vẫn còn đắn đo về chuyện này sao?”

Cathena: “Quả nhiên con vẫn có chút day dứt trong lòng…trong suốt chuyến đi con đã chẳng thể làm gì cả, mọi việc ở đó đều do 1 tay anh Jonathan quán xuyến lẽ ra ngôi vương vị phải thuộc về anh ấy! Con…”

Marlock: “Chẳng phải chính bản thân nó cũng đã công nhận con rồi sao? Kể cả khi con đã thắng nhiều lần bằng những trò tiên tri báo mộng trước đó ấy? Nhưng thế thì sao chứ? Đã khi nào thằng bé nhìn con với ánh mắt của 1 kẻ thừa thắng mà khinh rẻ con chưa? Nó vẫn luôn coi con như 1 đối thủ nặng ký trong cuộc đua giành lấy ngai vàng này! Con cũng nên trân trọng những điều tốt đẹp mà thằng bé dành cho con!”

Liam, Cathena: “*Ngạc nhiên.*”

Cathena: “Cha? Cha biết về những giấc mộng tiên tri của con sao ạ?”

Marlock: “Dù sao thì ta cũng đã sống lâu hơn các con khá lâu rồi! Ta đủ kiến thức và trải nghiệm để biết những chuyện như vậy! Nhưng cuộc chơi vẫn công bằng khi Jonathan không hề than phiền gì về điều đó cả!

Vậy thì con còn phải đắn đo chuyện gì nữa? Ta và mọi người vẫn luôn ở bên cạnh con mà!”

Cathena: “*Xúc động* Cảm ơn mọi người…Cảm ơn rất nhiều vì đã chấp nhận của 1 kẻ như con…”

Liam: “Lễ đăng quang ngày mai! Hãy chuẩn bị trông thật hoành tráng nào!”

Marlock: “Phải trông thật lộng lẫy nữa!”

Cathena: “Khi nghe những lời trấn an vừa rồi! Có lẽ con cảm thấy mình đã khá hơn rồi! 1 lần nữa xin cảm ơn những tấm lòng của mọi người đã chấp nhận 1 kẻ như con!

Cha!…Con xin tiếp nhận ngôi vị cao quý này! Xin người hãy chỉ giáo cho con!”

…

– Lễ đăng quang vẫn diễn ra tốt đẹp…

Brill: “Giờ thì mọi chuyện ở đây đã êm xuôi trót lọt rồi…chuyện còn lại là…mình vẫn phải giữ kín chuyện của Gemini mà không để ngài Liam biết được…”

…

– Những ngày sau đó, Liam và Brill có chuỗi ngày đắm mình vào trong luyện tập và trau dồi những kiến thức sử thi về Leo và Capricorn qua khắp các trang sách tài liệu có ở mọi nơi trong nước!

…