Đến nội dung chính

Chương 164: 1 Capricron khác

admin 640 Chữ Cài Đặt

– Bên phía Tropisch!Krug Betrug Sudwesten: “Tại sao công cuộc chuẩn bị vẫn còn lôi thôi thế hả? Mau mau chuẩn bị đi trả thù cho con trai của ta mau!”

Các quan đại thần: “Dạ thưa hoàng đế! Sự chuẩn bị đã tươm tất để tiến hành tổng tấn công ạ, chỉ có điều lệnh từ ngài Leonhart vẫn chưa xuất tới nên vẫn còn chút trần trừ ạ!”

Krug: “Nếu là để Leonhart dẫn đầu thì ta không ngại, dù sao thì hắn cũng là Celestial duy nhất ta có thể tin tưởng được ở đây! Việc giao chiến cứ giao cho hắn thì sẽ không có vấn đề gì cả!”

Leonhart: “Thứ lỗi cho sự có mặt chậm trễ của tôi thưa hoàng đế!”

Krug: “Ngươi đã đến rồi! Mọi việc sao rồi?”

Leonhart: “Đã ổn định rồi ạ! Nhưng tôi đoán là các nước láng giềng sẽ sớm gửi những sứ giả tới để đàm phá hòa bình thôi? Không phải ta cũng nên dựa vào nó để bù đắp lỗ hổng kinh tế sao ạ?”
Krug: “Những gì chúng đã làm với con trai ta? Ngươi nghĩ ta sẽ nhẹ dạ mà tha cho chúng như vậy sao? Đất nước chiến sự vô địch này lại phải sợ lũ tôm tép còn đắm chìm trong hòa bình ngoài kia sao?”

Leonhart: “Nhưng mà quả thật tôi cũng không rõ tại sao hình phạt truyền đến cho ngài Mazles lại khủng khiếp đến vậy? Chẳng phải chính người từ chối hôn lễ sau cùng là công chúa của Wissen sao? Ngài ấy đã làm gì sai chứ?”

Krug: “Đó mới chính là điều làm ta điên tiết! Hoặc có thể chúng ta đã bỏ lỡ gì đó! Dù sao thì nếu mọi chuyện không được rõ ràng thì cuộc chiến tranh này là không thể tránh khỏi! Giờ đây khi đã có sự thống nhất giữa các đất nước về hiệp định hòa bình và không lợi dụng sức mạnh Celesital cho mục đích riêng thì nó lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho ta! Hơn nữa có ngươi ở đây ta tin là ngươi sẽ lo liệu được hết đám nhãi ranh Celestial ở bên kia chiến tuyến thôi nhỉ?”
Leonhart: “Chuyện đó là đương nhiên thôi! Ngài có thể tin tưởng vào Leonhart Sigma này! Mang trong mình sức mạnh của Capricorn thức tỉnh tuyệt đối! Tôi sẽ dễ dàng nghiền nát chúng trong 1 cuộc tỉ thí sức mạnh mà thôi!”

Krug: “Được rồi! Hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc viễn chinh đi!”

…

Vogel khi đang quan sát qua 1 con quạ gần đó: “Chuyện quái gì trong cuộc trò chuyện của chúng vừa diễn ra vậy?

Đúng là sự thao túng cho kế hoạch lần trước của ta đã thành công trót lọt khi mạng lưới thông tin của đất nước này vẫn còn chậm chạp, chúng vẫn chưa hay tin những gì hoàng tử của mình đã làm…

Nhưng mà về việc có 1 Celestial ở đây? Lại còn là Capricorn? Chẳng phải Capricorn là tên đeo kính tri thức ở Edel đó sao?

Không… nghĩ lại thì lần đó cũng vậy…tên quỷ sói Loup nhỉ? Ta cũng đã theo dõi trận chiến đó, thanh thánh kiếm trên tay con nhóc Celestial lúc đó chính xác là của Leo rồi, nhưng mà còn tên hoàng tử của Edel? Mà phải rồi? Hắn cũng không mang thánh kiếm… Lẽ nào lại có đến 2 Celestial của mỗi Zodiac hay sao? Không thể hiểu nổi? Có ẩn ý gì chứ?
Sức mạnh của Celestial đã bị phân tách? Hay gì đó tương tự? Điều đó có nghĩa là ta còn phải điều tra thêm những dấu hiệu bất thường khác trên khắp nơi để phát hiện những kẻ có thể là Celestial nữa sao?

Mọi việc bắt đầu trở lên rắc rối rồi đấy chứ…”

…