– Lãnh địa của ác quỷ. Thời điểm sau cuộc chiến ở Wissen ít lâu…Long: “Tiến triển dạo gần đây có hơi chậm chạm trở lại rồi nhỉ?”
Zeitun: “Biết nói sao đây? Con người cũng đang dần kiểm soát lại thế trận rồi! Mấy con lính tép riu giờ không phải vấn đề với chúng nữa! Chúng ta không thu thập thêm nỗi sợ chỉ bằng mấy tên lính lác được thêm nữa đâu!”
Elefaten: “Điều đó có nghĩa là chúng ta nên bước vào giai đoạn tiếp theo thôi nhỉ?”
Vogel: “Ta đã định triển khai kế hoạch khi chúng ta nắm trong tay nhiều mảnh linh hồn hơn nhưng có lẽ như vậy là đến giới hạn rồi.”
Orcas: “Hiện giờ trong tay chúng ta đang có các mảnh linh hồn của: Libra, Virgo, Aquarius, Sagittarius ở trạng thái hoàn hảo, bên cạnh đó còn có Capricorn, Aries trong trạng thái chưa được sạc. Còn lại là Leo, Gemini, Cancer, Scorpio, Taurus và Pisces nhỉ?”
Kafer: “Vậy lần này sẽ là cho mảnh nào triển khai trước đây?”
Krake: “Tại sao ta phải chọn trong khi có thể thực hiện đồng thời cả 2 cơ chứ?”
Long: “Quả là ý kiến không tồi? Tiếp theo là địa điểm nhỉ? Đã thu hẹp được đối tượng có thể tận dụng những mảnh linh hồn này chưa? Thật sự thì ta vẫn không đồng ý với kế hoạch đánh liều với mảnh Virgo bữa trước đâu đấy!”
Vogel: “Nhưng nhờ nó mà ta lại có khám phá mới và tên đồng nghiệp dễ thương này hay sao?”
Orcas: “Nói như vậy làm tôi thấy ngại quá!”
Krake: “Ngươi chưa hề nhắc gì về khám phá mới đấy? Là sao chứ?”
Kafer: “Sau những lần xuất hiện của tên khốn đó ở chiến trường thì ta có thể khẳng định rằng Gemini luôn đứng ở 1 vị trí không xa so với đám Celestial để đề phòng điều gì đó.
Vả lại nhờ tên Libra mà ta đã cưỡng chế dịch chuyển hắn trong cuộc chiến hồi bữa ở Dogaland với Sagittarius thì cũng may mắn cho ta khi khám phá ra di tích của Gemini nữa! Chà… ta không ngờ là đám thuộc hạ của ta lại được việc đến vậy đấy!”
Vogel: “Tuy vậy nhưng thông tin thu được từ di tích thì không nhiều, hoặc có thể là do chúng ta chưa có đủ thông tin để kết nối chúng với nhau! Nhưng ta có thể chắc chắn rằng biểu tượng trên di tích đó là của Gemini rồi!”
Zeitun: “À phải rồi, ta đã lỡ quên mất tên Libra đó nữa? Thế giờ hắn đang ở đâu? Hắn đã thủ tiêu tên thuộc hạ của ta rồi.”
Kafer: “Thật tiếc là chúng ta mất dấu hắn rồi! Nhưng điều đó cũng quá đủ cho chúng ta rồi! Thay vào đó chúng ta nên động não để ra vài kế hoạch tận dụng nốt 2 mảnh linh hồn chưa sạc đi thì hơn!”
Long: “Ngươi đang nghĩ gì rồi hả Vogel?”
Vogel: “À thì dạo gần đây ta cũng thao túng được phần nào nội bộ bên trong Tropisch rồi, tại sao ta không tận dụng luôn cơ hội này cơ chứ?”
Orcas: “Ra vậy? Thúc đẩy chiến tranh à?”
Krake: “Quả là ý kiến hay đấy! Phát động chiến tranh thì ta cũng dễ dàng thu thập nỗi sợ hãi hơn nữa! Quả là 1 công đôi việc!”
Zeitun: “Có vẻ đã đồng thuận ý kiến rồi, vậy thì 1 mảnh sẽ được đem rải phía trong Tropisch, còn mảnh kia thì…”
Vogel: “Không. Ta thì lại có kế hoạch khác! Theo ta nhớ thì trong đoàn Celestial Party của chúng thì tên Capricorn xuất thân từ Edel phải không? Và Edel là hàng xóm của Tropisch nữa! Nếu phát động chiến tranh chẳng phải Edel sẽ là kẻ bị hứng mũi sào đầu tiên sao?”
Long: “Hiểu rồi, nếu vậy thì mảnh Capricorn sẽ để ngươi sử dụng tùy ý vậy! Có ai phản đối không?”
Orcas, Kafer, Zeitun, Krake, Elefaten: “Không ý kiến!”
Elefaten: “Vấn đề còn lại là mảnh Aries thôi nhỉ?”
Long: “Ta thì không muốn nó chạm trán với đám Celestial quá sớm, mảnh Virgo thành công chỉ là do ta đã trao được nó cho đúng 1 viên ngọc thô có thể sẽ trở thành người kế nhiệm Virgo tương lai thôi. Ta không cho rằng điều may mắn ấy sẽ lặp lại, hãy thận trọng hơn cho việc trao mảnh Aries lần này! Đảm bảo rằng nó được sạc trong thời gian dài!”
Zeitun: “Nếu vậy thì có thể để nó cho ta được không? Dẫu sao thì ta cũng có chân thể là con người mà? Việc tìm kiếm khi trà trộn cũng dễ hơn!”
Vogel: “Được, ta cũng nghĩ vậy dù sao thì cũng chỉ là 1 bước nhỏ trong kế hoạch thôi! Vậy thì mọi người thế nào?”
Long, Orcas, Elefaten, Krake, Kafer: “Tốt thôi, bọn này đồng ý!”
Vogel: “Vậy thì ta cũng gấp rút chuẩn bị vậy!”
…