Đến nội dung chính

Chương 162: Bất an

admin 1.008 Chữ Cài Đặt

– Dinh thự nhà Academise!Brill: “Tôi hiểu rồi! Vậy là ta sẽ khởi hành đến Tropisch để thực hiện đàm phán ngừng chiến sao?”

Liam: “Ta xin lỗi trong khi chúng ta cũng mới kịp trở về và chưa bắt tay vào chuẩn bị luyện tập gì cả!”

Brill: “Đừng lo về việc đó! Tuy làm việc với tư cách là 1 Celestial xong thực chất thì ta vẫn là công dân của Edel! Nếu việc này giúp ích cho tổ quốc thì tôi vẫn sẽ làm!

Hơn nữa việc này cũng sẽ có lợi cho tôi nữa!”

Liam: “Hm? Có lợi cho cậu sao? Việc gì chứ?”

Brill: “À đừng bật tâm đến nó! Tôi chỉ đang nói nhảm thôi!”

Liam: “Thôi thì chuyện chỉ có thế thôi! Xin lỗi vì đã chiếm lấy chút thời gian của cậu rồi! Ta sẽ sớm khởi hành thôi nên hãy nghỉ ngơi kỹ càng nhé! Chào!”

Brill: “À đừng lo cho tôi! Xin ngài cứ cẩn thận!”

…

Brill: “Vậy là con sẽ theo chuyến này tới Tropisch cùng ngài Liam tiếp đây thưa cha!”
Graham: “Nó vẫn giống theo những lần tiên tri trước đó! Tiến triển vẫn tốt! Hãy hành động sao cho đừng để bị nghi ngờ đấy!”

Brill: “Theo lời cha thì ở đó sẽ có 1 chuỗi những sự kiện liên kết với nhau và cuối cùng là dẫn đến ngài Jonathan bị giết và mảnh linh hồn Capricorn sẽ rơi vào tay lũ ác quỷ nhỉ?”

Graham: “Không ta chỉ chắc đôi phần rằng mảnh ác quỷ Capricorn vì 1 cách nào đó sẽ năm trong người Jonathan và bị ác quỷ nhắm tới nhưng liệu ác quỷ có bị thanh trừng ở đó không thì ta cũng chưa rõ được! Vì vậy nên con phải hành động hết sức thận trọng đấy! Liam rất mạnh kể cả khi không có con giúp sức, cả con cũng vậy! Cả 2 đều có thể dư sức kết liễu 1 con ác quỷ tầm trung bình thường cho dù con đã cố nén sức mạnh đi chăng nữa. Nếu cần thiết hãy giả vờ vụng về và làm ảnh hưởng đến đòn kết liễu của Liam và tạo cơ hội cho chúng chạy thoát đi!”
Brill: “Nếu đó là lời của cha thì con sẽ ghi nhớ! Nhưng quả thật việc phải giả vờ đánh đấm với sức mạnh nửa vời thế này làm con có chút mệt mỏi đấy!”

Graham: “Đừng có than phiền, hãy nghĩ tới mục tiêu cao cả của gia tộc chúng ta từ trước giờ đi!”

Brill: “Con hiểu mà người cứ yên tâm!”

…

– Trước cửa phòng Liam.

Cathena: “Có vẻ mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất rồi, tuy mình không muốn để lộ chuyện này vì nhờ có nó mà mình mới vươn lên được đến mức này…nhưng quả thật nếu vì sự ích kỷ của mình mà để cho người anh trai phải chết thì quả thật sẽ làm mình dằn vặt đến hết đời mất, trong trường hợp này thì có lẽ mình vẫn nên bàn bạc với Liam 1 chút.

*Gõ cửa.*

Có thể làm phiền em 1 chút được chứ?”

Liam: “Là chị sao Cathena? Được rồi cửa không khóa mời vào!
Có chuyện gì vậy?”

Cathena: “À thì chỉ là chị muốn ta có vài cuộc trò chuyện nhỏ để gắn chặt tình cảm chị em thôi mà… không được sao?”

Liam: “Hể? Chuyện này lạ à nha? Chị không có âm mưu gì chứ?”

Cathena: “Sao chị lại phải toan tính chuyện gì với cậu em trai không muốn ứng cử làm hoàng đế chứ?”

Liam: “Quả thật vậy nhỉ? Không có động cơ nào cả? Thôi được rồi em tin chị! Quả thật trước giờ em không thật sự dành cho chị nhiều sự tôn trọng nên có với tư cách là 1 người em trai! Em xin lỗi!”

Cathena: “Chị hiểu mà… Từ bé đến giờ mọi người luôn nhìn chị với ánh mắt dành cho 1 kẻ vô dụng không được tích sự gì cả… và chị cũng biết điều đó nhưng giờ đây chị đã khác rồi! Mọi người cũng nhìn nhận chị như 1 người tài giỏi đột xuất, chuyện này làm chị vừa vui nhưng cũng đem lại áp lực không kém!”

Liam: “Quả thật dạo gần đây em cũng đào lại chút tin tức trước giờ về chị, rất ấn tượng thật sự đấy! Nhưng điều đó cũng gây khó khăn cho m khi không thể chọn được nên ủng hộ ai trong 2 người nữa! Thứ lỗi cho em vì những lời thành thật vừa rồi nhé!”

Cathena: “À không sao đâu! Chị hiểu mà, bỏ qua chuyện đó đi ta nên nói 1 chút về em thì hơn nhỉ? Công việc dạo gần đây vẫn ổn chứ?”

Liam: “Là về việc làm Celestial sao? Cho đến hiện tại thì tụi em cũng gặp không ít khó khăn nhưng bằng cách nào đó vẫn an toàn vượt qua! Nên cũng có thể nói là thuận lợi.”

Cathena: “Liam… em mạnh đến mức nào?”

Liam: “Nhiều người đồn đoán rằng em đã thức tỉnh quyền năng và họ cũng tin rằng em là người có lực chiến mạnh nhất trong đoàn cho đến hiện tại nhưng mà sự thật thì em cũng không rõ nữa… nó liên quan đến Sigil của em…nhưng chị hỏi điều đó làm gì vậy?”

Cathena: “À không chị chỉ quan tâm 1 chút thôi mà? Việc xử lý mấy tên ác quỷ với em vẫn ổn phải không?”

Liam: “Nếu đánh đối kháng thì có lẽ em sẽ không sợ mấy tên bậc trung đổ xuống!”

Cathena: “Nếu vậy thì 1 kẻ tên là Vogel thì sao?”

Liam: “Hắn là 1 trong 7 con ác quỷ mạnh nhất… thuộc hàng thất chủng đại ác ma tối thượng! 1 kẻ như thế…em không thể…Cơ mà chị biết hắn sao? Làm cách nào mà?”

Cathena: “À chỉ là tình cờ nghe từ mấy người lính này nọ đồn thổi thôi haha! Xin lỗi em nhé!

{điều đó có nghĩa là kể cả khi có nhờ cậy Liam thì cái chết của Jonathan đã được định sẵn rồi sao…?}”

…