Đến nội dung chính

Chương 161: Nhà Hoflick Brand

admin 1.009 Chữ Cài Đặt

– Trở lại với cuộc trò chuyện của những người hoàng tộc.Liam: “Đó là tất cả những gì con muốn báo cáo trong lần trở lại này!”

Marlock: “Con đã vất vả rồi! Tiếp tục phát huy nhé!”

Kriger: “Nếu vậy thì ta có thể kết thúc cuộc trò chuyện ở đây được rồi!”

Cathena Leopara Edel Hoflick Brand: “Chào người em trai thân yêu đã vắng mặt lâu ngày!”

Liam: “Là chị sao Cathena? Sao chị lại ở đây?”

Cathena: “Ối chà? Sao lại mang cái nét mặt khó ở đó ra chào chị gái của em chứ? Không thể tử tế với chị 1 chút được sao? Với lại chị có tin cấp báo nhanh cho phụ thân thôi!”

Marlock: “Thôi nào 2 đứa bớt chí chóe nhau đi! Thế rồi có chuyện gì?”

Cathena: “Xem ra là vì những sự việc xảy ra ở Wissen mà do nhóc này cùng cô công chúa bướng bỉnh và đám bạn của nhóc gây ra đã làm dấy lên vài nghi ngờ trong nội bộ của chính phủ Tropisch rồi! Hiện giờ thì họ đang tập trung lực lượng để nổ ra 1 cuộc chiến tranh hòng san phẳng lục địa để báo thù cho cậu con trai thân thương của lão hoàng đế đấy!”
Marlock: “Cái gì? Tin vừa rồi có chính xác không?”

Cathena: “Vài mật vụ của con cho trà trộn trong Tropisch đã báo cáo rất chi tiết về việc này vậy nên là không thể nhầm lẫn được! Giờ thì sao đây? Nếu giờ mà chúng ta mới chuẩn bị lực lượng phòng vệ thì có lẽ là sẽ muộn mất, theo tiến độ của họ thì hẳn là Edel sẽ là đất nước đầu tiên bị xâm lược rồi?”

Marlock: “Quả là tình thế khó khăn bất ngờ đấy? Không giống như trước kia, vì có hiệp định giao ước không lợi dụng Celestial phục vụ cho chiến tranh nên tuy ta có lực chiến vô cùng mạnh từ Liam và Brill xong ta lại không được tận dụng những lợi thế ấy…”

Liệu ta có thể sắp xếp 1 cuộc thương thảo trước khi ra quyết định chiến tranh không?”

Cathena: “Bên họ cũng đã ra yêu cầu gửi sứ giả đến đàm phán để bồi thường tổn thất tinh thần rồi nên có lẽ ta sẽ xử lý được…”
Liam: “Vào ngay lúc này à? Con không nghĩ vậy?”

Marlock: “Ý con là sao?”

Liam: “Có thể là lại có sự nhúng tay của ác quỷ can thiệp vào nữa chăng? Chúng đã làm thế 1 lần với tên hoàng tử kia rồi, điều này cũng khả thi…”

Kriger: “Ta cũng đã nghe tin tức rồi, nhưng với lý do gì mà chúng lại phải bắt tay với ác quỷ cơ chứ?”

Liam: “Chuyện đó thì con không được nghe rõ nhưng vụ lần này hãy để con đứng ra đàm phán được chứ?”

Cathena: “Nhóc không nghe cha vừa nói à? Mấy thứ Celestial không nên can thiệp vào hệ thống chính trị đâu? Cứ để chuyện này cho các anh chị đi!”

Liam: “Nhưng mà…”

Cathena: “Vậy thì nội dung cuộc thi lần này sẽ là thử thách đàm phán với Tropisch thì sao nhỉ anh Jonathan?”

Jonathan Leopara Edel Hoflick Brand: “Được thôi đúng ý anh rồi đấy! Nhưng mà em chắc chưa? Đàm phán là chuyên môn của anh đấy?”
Cathena: “1 nữ hoàng tương lai không thể vì một chút bất lợi mà đánh mất sự tự tin được! Ngược lại nếu em thắng trận này thì em sẽ càng có thêm động lực cho những cuộc thử thách tiếp theo! Haha!”

Liam: “Ờm có lẽ hơi muộn nhưng em có thể hỏi 2 người đang chơi trò gì vậy?”

Jonathan: “Gì chứ cha chưa nói với nhóc à?”

Liam: “Hả?”

Cathena: “Vì nhóc bị ảnh hưởng bởi công việc của 1 Celestial từ sớm nên đã không nằm trong danh sách kế vị từ lâu rồi, cũng không trách được! Cuộc tranh giành ngai vàng của hoàng tộc đang dần đến hồi kết rồi! Và 2 người tụi này là 2 ứng cử viên cuối cùng rồi! Sao nào? Rất ấn tượng phải không?”

Liam: “Anh Jon thì không nói nhưng mà cả chị nữa á? Em đã tưởng chị phải tạch từ sớm rồi chứ?”

Cathena: “Rốt cuộc là nhóc có để chị mày vô mắt không đấy hả?”

Jonathan: “Em đã không để ý đến việc nhà 1 thời gian dài rồi nên không nhận ra nhưng thật sự thì Cathena giờ đã trở nên xuất chúng hơn rất nhiều thậm chí ả này nhiều lúc còn vượt trội hơn cả anh nữa, vì thế anh nghi mấy thử thách thế này rất công bằng và mọi thứ đang ở thế giằng co khá là khốc liệt!”

Liam: “Câu chuyện khó tin thật đấy? Làm thế nào mà…?”

Cathena: “Chỉ là chút may mắn thôi!”

Jonathan: “Thôi nào tự tin trở lại đi Cat! Nếu 1 2 lần thì anh sẽ không bàn tới nhưng làm thế nào mà em cứ nhận đó là may mắn trong suốt bao nhiêu cuộc thi thử thách trước giờ chứ?”

Cathena: “Sự thật là vậy mà…(đi kèm chút thông tin kết nối từ trong giấc mơ của em nữa…)”

Jonathan, Liam: “Hửm? Chị/em mới nói gì à?”

Cathena: “Không có gì!”Liam: “Được rồi, em cũng không muốn xen vào cuộc thi của 2 người nhưng người hộ tống 2 người đến đó vẫn sẽ có em được chứ? Và thêm cả Brill nữa!”

Cathena, Jonathan: “Thôi thì ít nhất ta cũng có thể thỏa hiệp với việc đó!”

…

Cathena: “Họ đi rồi… và mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng như những gì được tiên tri trong các giấc mộng trước kia…Phải cảm ơn thứ năng lực thần kỳ đó mà nó đã vớt vát cuộc đời vô dụng này của mình đến vậy…

Dù chỉ là trong thời gian ngắn và nó không còn xuất hiện thêm bất kỳ giấc mộng tiên tri nào khác nữa trong suốt thời gian dài rồi.

Nhưng mà vậy thì theo như giấc mộng cuối cùng ấy… cũng có nghĩa là anh Jonathan thật sự sắp chết sao?”

…