– Trở về mái trường.Brill: “Khung cảnh quen thuộc này… thật lâu quá rồi…”
Beckham Liberator: “Ồ cậu mới về đó à Brill? Cũng đã lâu rồi nhỉ? Tôi cũng đã xem những thành tích gần đây của cậu! Thật xuất sắc đấy! Cứ tiếp tục phát huy nhé! Chúng tôi rất kỳ vọng vào mọi người ở thế hệ này!”
Brill: “Ồ chào hiệu trưởng! Lâu ngày không gặp rồi! Ngài vẫn khỏe chứ?”
Beckham: “Tôi ổn thôi! Mà dịp này cậu về có chuyện gì vậy? Không lo đi theo ngài Liam sao?”
Brill: “Chuyện đó thì ngài ấy đi bàn bạc riêng với hội người quen rồi! Tôi cũng không lỡ xen vào! Và có lẽ môi trường ở đây phù hợp với tôi hơn! Về chuyện lần này thì sau khi xem xét các phương diện thì chúng tôi quyết định tách nhau ra để tìm môi trường rèn dũa kỹ năng phù hợp với bản thân! Mà chuyện đó để sau đi! Thầy không phiền nếu tôi vào thăm vài lớp chứ?”
Beckham: “Ồ không sao đâu! Ngược lại tôi tin là đám trẻ sẽ còn mừng ráo riết khi thấy người thầy đáng kính của chúng đi lâu ngày trở về ấy chứ!”
Brill: “Vậy tôi xin phép!”
…
Brill: “*Gõ cửa.*”
Graham Dienen Academise: “Trước khi ta nói mời vào thì ta cần các trò ở dưới kiềm chế sự phấn khích lại một chút vì vẫn còn trong lớp học nên đừng để tiếng ồn làm ảnh hưởng đến những lớp khác nữa!
Được rồi giờ thì bước vô đi Brill!”
Brill: “Ngạc nhiên thật đấy! Người vẫn nhận ra con chỉ sau cánh cửa thôi sao?”
Mọi người: “Ahhhhhhhhhh!!!! Thầy Brill! Thầy đã về! *xôn xao x7749*…”
Brill: “Kìa mọi người! Chẳng phải thầy Graham vừa mới nói sao? Tôi biết mọi người vui mừng nhưng mà cũng nên có giới hạn thôi! Vả lại tôi cũng mừng khi gặp lại các trò lắm!”
Graham: “Được rồi, trước hết thì con cứ về nhà đi đã! Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện sau khi ta tan lớp được chứ?”
Brill: “Con hiểu rồi! Vậy thì chào cả lớp! Tôi sẽ đến thăm mọi người vào ngày mai!”
Mọi người: “Ể? Thầy về luôn sao? Ở lại chơi chút đi mà!”
Graham: “Trật tự! Nếu muốn có tiết của thầy Brill đứng lớp thì nghiêm túc ngoan ngoãn cho hết ngày hôm nay đi!
Trở lại lớp học nào!”
…
– Dinh thự nhà Academise!
Brill: “Người đã về thưa cha! Đã vất vả rồi ạ!”
Graham: “Vậy thì? Lần này trở về con có thông tin gì đó hữu ích chứ?”
Brill: “Đội hình này sẽ sắp sửa tập trung đầy đủ rồi đó thưa cha! Mới đây chúng con đã kết nạp được thành viên Pisces! Hơn nữa chú ấy còn mang nhiều điều bí ẩn với thân thế là 1 người sống từ thời đại cũ! Là 1 chiến binh Celestial của 600 năm trước!”
Graham: “Thật là 1 tin tuyệt vời! Xem ra không thể trông chờ vào tin báo từ chính quyền mà! Tất cả những gì ta cần là những thông tin tuyệt mật thế này từ nội bộ Celestial Party! Con làm tốt lắm!”
Brill: “Với điều này thì tham vọng của chúng ta đang gần hơn một bước rồi! Nếu như có thể khai thác được thông tin của chú ấy từ 600 năm trước về thời đại cũ, đó sẽ là lối đi gần nhất để đạt được mục đích chung cuộc!”
Graham: “Ta đã tưởng chừng mình đã hoàn toàn đánh mất hi vọng khi tỉnh dậy mà đột ngột mất đi sức mạnh như vậy! Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng ta khi thay vào đó con lại là người tiếp nối cái thân tàn này trở thành 1 thành viên sáng giá của Celestial party!”
Brill: “Quả thật việc đánh mất sức mạnh cũng như tư cách của 1 Celestial là 1 mất mát lớn, cũng thật tuyệt khi 1 cánh cửa cũ đóng lại và 1 cánh cửa mới mở ra! Người có thể tin ở con! Con sẽ tiếp bước ý chí của người! Con sẽ hoàn thành tâm nguyện của gia tộc Academise!”
Graham: “Tốt lắm! Nhưng quả thật mọi chuyện đến giờ vẫn khá là êm xuôi trót lọt đấy chứ? Chính quyền sẽ không thể nào ngờ được khi Celestial Gemini vẫn luôn tồn tại xung quanh tầng lớp quý tộc suốt 600 năm qua!
Việc ta đánh mất tư cách Celestial Gemini vẫn là điều đáng tiếc nhưng điều đó không quan trọng! Cho dù bây giờ có là ai đang sở hữu thứ quyền năng to lớn ấy đi chăng nữa thì có lẽ hắn cũng sẽ chẳng bận tâm đến nếu như ta không làm gì đó cản trở kế hoạch của hắn!
Với sự thức tỉnh của Scorpio, những gì chúng ta cần là việc chờ đợi 1 ngày con có thể hoàn toàn làm chủ thứ quyền năng to lớn của Capricorn mà thôi! Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ chạm đến cánh cửa của những vị thần!”
…