– Trở về Edel!
Liam: “Cảm giác đi xa lâu ngày mới trở về này! Thoải mái quá!”
Brill: “Nhưng ngài cũng đã được trở về gần đây cho dịp lễ tuyển chọn Libra rồi mà! Tuy là vậy nhưng tôi hiểu cảm giác của ngài!”
Liam: “Đừng có soi xét mọi câu từ ta phán ra, cảnh vật vẫn thế! Mong rằng sau này nó vẫn sẽ được bình yên như vậy!”
Brill: “Thôi đừng trầm ngâm suy tư nữa thưa ngài! Ta mau về hội họp với mọi người thôi!”
…
Liam: “Kính chào bệ hạ! Con đã trở về!”
Marlock: “Ồ là con sao! Mừng con trở về! Thế dịp này là việc gì vậy? Không lẽ gặp trục trặc gì cho việc làm Celestial sao? Đừng lo ta sẽ giúp đỡ con mọi việc trong khả năng!”
Liam: “À thì nó không nghiêm trọng đến vậy đâu ạ! Chuyện là gần đây tụi con đã tập hợp được 11 Celestial rồi…”
Marlock: “Ồ? Thật là tin đáng mừng mà? Không phải tin tốt như này lên được lan rộng ra sớm sao? Tại sao giờ ta vẫn chưa nghe thấy gì?”
Liam: “Tuy vậy nhưng vì nhiều việc nên giờ tụi con đã phải tách nhau ra để trở lên mạnh hơn nữa! Tụi con đã có 1 cuộc chiến khốc liệt ở Wissen, nhờ đó mà tụi con nhận ra bản thân mình thật yếu đuối và cần cải thiện nhiều hơn nữa!”
Marlock: “Ta hiểu rồi, hẳn là đã khó khăn cho các con rồi! Làm tốt lắm!”
Liam: “Tuy nhiên lần này con không muốn nói đến chuyện đó! Vấn đề là ở thành viên thứ 11 đó…”
Marlock: “Hẳn là Pisces nhỉ? Ta không thể nghĩ là Gemini sẽ…”
Liam: “Cha biết không? Chú ấy là 1 người từ thời đại cũ! Tức là 1 người đã tồn tại 600 năm đấy!”
Marlock: “Làm thế nào mà?”
Kriger: “Câu chuyện thú vị như vậy mà lại bỏ ta ra rìa sao?”
Marlock: “Là em sao?”
Liam: “Thật tốt quá, tiện đây cũng có thêm 1 ý kiến có tính xây dựng nữa! Tiếp tục thôi nào!
Về chuyện đó, Celestial Pisces là 1 người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đã sống ở thời đại cũ! Hẳn đó là lý do chúng ta không nắm bắt được thông tin nào về Pisces trong suốt thời gian qua! Không giống như Gemini hay xuất hiện thình lình theo sở thích, chú ấy đã bị kẹt lại trong bức tượng đá giống như lũ ác quỷ vậy, và nguyên nhân cho việc ấy là từ cuộc chiến năm xưa chú ấy đã phải chống lại tên Wal là 1 trong thất chủng tối thượng 1 mình!”
Kriger: “Và trong sự việc đó đã dẫn đến việc người đàn ông này bị hóa đá và được giải thoát trong thời đại này sao?”
Liam: “Chuyện đó chúng cháu vẫn chưa thể xác thực được! Thông tin quá mơ hồ về người đàn ông bí ẩn đó! Nhưng ít nhiều thì việc chú ấy là Celestial thì đã rõ! Hơn nữa… sức mạnh thì vô cùng đáng gờm! Theo nhận định của chú ấy thì sức mạnh của Celestial ở thời đại này thật quá yếu đuối nếu phải so sánh với những người đồng đội cũ của chú ấy!”
Kriger: “Được rồi, nếu vậy thì quyền năng của anh ta là gì? Nó có thể làm đến mức nào?”
Liam: “Chuyện đó thì ngay cả bọn cháu cũng không được nghe chú ấy tiết lộ! Có vẻ rất đáng ngờ? Chú ấy nói rằng quyền năng của chú ấy khá nguy hiểm! Vả lại chú cũng dặn rằng không nên lạm dụng quyền năng cho những việc tầm thường! Chỉ với việc luyện tập để nâng cao năng lực chiến đấu bình thường cũng là tốt lắm rồi!”
Marlock: “Người đàn ông từ thời đại cũ à! Sẽ thật tốt nếu ta có thể có 1 cuộc phỏng vấn đôi chút về thời đại cũ với người đó? Thế giờ anh ta đang ở đâu?”
Liam: “Chú ấy đang theo chân cùng công chúa Shion tiến đến Zyra, trong khoảng thời gian này thì chú ấy sẽ được Shion chỉ dạy ngôn ngữ hiện đại! Sớm thôi ta có thể điều tra vài thứ!”
Kriger: “Hẳn là cháu cũng nghĩ đến nó rồi phải không?”
Liam: “Đương nhiên rồi! Chuyện xảy ra với Leo thánh kiếm cũng như giới hạn quyền năng của Leo như thế nào! Cháu muốn có thêm tung tích hơn nữa!”
…
– Trong lúc đó thì Brill trở lại giảng đường cũ…