Đến nội dung chính

Chương 158: Trở lại Zyra

admin 773 Chữ Cài Đặt

Seit: “Cậu đang cười việc gì vậy?”Tarrant: “Nếu tôi nói có cách để trở về chỗ mọi người thì cậu sẽ giúp tôi chứ?”

Seit: “À thì nếu có thể thì đương nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng có trách nhiệm trong việc này nữa. Nhưng mà cậu nói thật sao?”

Tarrant: “Không dấu gì cậu, tôi mới biết được mình thức tỉnh quyền năng không lâu.

Dựa vào quyền năng này mà tôi đã quét được mật độ mana trong vùng không gian với phạm vi quanh khu vực làng này, thật tình cờ rằng cậu lại là người mang mảnh linh hồn đấy!

Nhờ lượng mana tôi sẽ rút ra từ người cậu cùng với những quyền năng có trong tay tôi có thể dịch chuyển đến những địa điểm tôi nắm rõ!

Tuy vậy thì tôi không thật sự hình dung rõ ràng được những nơi khác ngoài quê nhà của mình nên là có thể ta vẫn sẽ tốn chút thời gian để di chuyển nữa!
Vậy thì ý của cậu là?”

Seit: “Nếu có chuyện tốt đẹp như thế dù có liều mạng tôi cũng quyết đánh cược!”

Tarrant: “Cậu thật sự tin vào câu chuyện của 1 người mình vừa định dọa giết mới quen sao?”

Seit: “Có thể là mới mấy phút trước đúng như thế nhưng ngay lúc này, tôi cảm giác được phán đoán của mình sẽ giúp tôi rất nhiều trong công cuộc báo thù!

Làm ơn hãy dẫn tôi theo!”

Tarrant: “Tôi mới là người cần giúp đỡ mà! Nhưng cảm ơn cậu vì đã hợp tác!”

Seit: “Sau bao lâu cũng có chút manh mối rồi! Thật tốt quá, tôi đã định từ bỏ chuyện này và sống trong nỗi dằn vặt cho đến hết phần đời còn lại…

Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều Tarrant!”

Tarrant: “Thôi nào đừng tỏ ra mít ướt nữa, nếu đã có ý định đi rồi thì mau chuẩn bị đồ đạc hành lý đi! Và rắt nhiều thực phẩm nữa!
Tôi sẽ không muốn mình thức dậy ở nơi mình chưa rõ và tức tưởi trong cơn đói đâu!”

Seit: “Tất nhiên rồi! Tôi sẽ lập tức chuẩn bị sau khi thông báo cho mọi người!”

…

Seit: “Vậy nhé mọi người! Theo như kế hoạch thì hôm nay tụi này sẽ khởi hành đây! Tôi cũng không chắc là khả năng mình sẽ trở về nên từ nay trở đi xin mọi người đừng bận tâm đến tôi nữa! Xin hãy chấp nhận yêu cầu ích kỉ này của tôi!”

Mọi người: “Chúng tôi cũng mang nợ Heit rất nhiều mà! Nếu được chúng tôi cũng muốn góp sức vào việc đòi lại công lý cho Heit nên xin hãy mang theo tâm nguyện của chúng tôi nữa!”

Seit: “Cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Tarrant: “Có vẻ mọi thứ đã sẵn sàng rồi! Ta nên xuất phát thôi!”

Seit: “Nhờ cậu đấy!”

Tarrant: “The Space: Teleport! Đích đến là thành phố Baum của Zyra!”

The Space: “{Tuân chỉ!}”
*Biến mất!*

…

Tarrant: “Đây là… khung cảnh quen thuộc này, quả nhiên là đã trở lại được rồi! Thật tuyệt quá, sau cảm giác bị cưỡng chế dịch chuyển lần đầu tiên thì cảm giác lúc này có cảm giác sảng khoái hơn hẳn đấy chứ? Có lẽ tôi sẽ sớm nghiện cảm giác lạm dụng quyền năng của mình mất!”

Seit: “Vậy là chúng ta đã đến đích an toàn sao? Đối chiếu với thời gian xung quanh thì có vẻ là không bị chênh lệch nhiều lắm nhỉ?”

Tarrant: “Vậy thì theo như kế hoạch thì chúng ta cũng mau chóng di chuyển thôi! Mục tiêu tiếp theo là Wissen, theo lời hội họp của nhóm chúng tôi trước khi bị tách ra thì chúng tôi đã hẹn sẽ họp nhau ở Wissen sau đó sẽ định hướng cho từng cá nhân sau!

Nếu lần này trở lại Wissen mà có thể tập hợp đủ mọi người thì tốt quá! Chuyện của Kai… tôi muốn nó không xảy ra thêm bất kỳ 1 thương vong nào nữa!”

Seit: “Tôi hiểu! Nhưng trước đó thì Tarrant à…”

Tarrant: “Có chuyện gì vậy? Sao ấp úng thế?”

Seit: “À thì… về trang phục của tôi, xin lỗi nhưng phiền cậu có thể cấp cho tôi 1 bộ trang phục nào đó có thế hợp với thị hiếu của người ở đây được không? Nãy giờ bị người ngoài nhìn vào làm tôi có chút ngại!”

Tarrant: “Phải rồi nhỉ…”

…

(Thời điểm này thì mọi người ở Wissen đã bắt đầu di chuyển hết, quãng thời gian Tarrant kẹt ở trong hầm ngục và khám phá di tích tương đương với thời gian những người khác di chuyển đến Wissen và giải quyết chuyện ở đó!)