Đến nội dung chính

Chương 157: Những gợi ý

admin 853 Chữ Cài Đặt

Seit: “Được rồi, trở lại với việc chính nào, có thể bắt đầu với việc kể cho tôi nghe về Leo được không?”Tarrant: “Leo mà tôi biết là 1 hoàng tử nọ ở xứ Edel, anh ấy xuất chúng về khả năng lãnh đạo cũng như kiếm thuật, khá thông minh tinh tường nhưng thỉnh thoảng cũng có chút ngờ nghệch.

Nhiều sự phỏng đoán nói rằng anh ta đã thức tỉnh quyền năng nhưng không may là vì đánh mất thánh kiếm Leopara nên dường như anh ta không thật sự có trong tay quyền năng ấy.

Nhưng với những gì đã thể hiện thì tôi tin chắc rằng việc anh ta là Celestial không thể nhầm lẫn được!”

Seit: “Phía này thì em gái tôi, Heit lại nắm trong tay thánh kiếm, con bé cũng thức tỉnh nhưng dường như không tận dụng được quyền năng.

Theo lời con bé thì có vẻ tất cả những gì nó có thể tận dụng được lúc đó là có thể nhìn thấy bên trong con người, chính xác hơn thì là nhìn thấy màu sắc linh hồn cũng như hào quang sức mạnh của người ấy to lớn được đến mức nào.
Chính vì vậy nên con bé đã biết bên trong Kai còn mang 1 linh hồn khác không phải anh ta, nhưng vì sợ làm phiền nên con bé đã không trực tiếp hỏi…Có lẽ…tôi cho rằng thậm chí bản thân anh ta và người xung quanh cũng chưa hề nhận ra việc này!”

Tarrant: “Chuyện này thật khó tin mà…”

Seit: “Tất cả là nhờ 1 lần tình cờ đi lạc trong rừng mà con bé đã khám phá ra 1 di tích kì lạ mà thôi, ở đó con bé đã tìm thấy thanh thánh kiếm của Leo chăng? Tôi cho là vậy, từ ngày đó mà con bé đã trở lên thật đặc biệt.”

Tarrant: “Anh nói là cô ấy cũng đã bước vào 1 di tích kì lạ sao? Có phải nó mang 1 biểu tượng () như thế này khắp chốn bên trong di tích phải không?”

Seit: “Vậy ra là anh cũng biết về di tích đó à?”

Tarrant: “Tôi đã bị dịch chuyển bất ngờ đến di tích đó và bằng vài bước linh tinh khác mà tôi đã nằm la liệt trên mặt đất và được anh tìm thấy.
Nếu vậy thì thanh kiếm này, anh thấy quen chứ? Tôi cũng tìm thấy nó trong di tích!”

Seit: “Không thể nhầm được! Nó chỉnh là thanh kiếm mà con bé đã từng dùng…”

Tarrant, Seit: “Nếu vậy thì có nghĩa là tên khác trong thân thể của Kai liên quan đến di tích này và hơn nữa hắn đã can thiệp vào Leo sao?”

Seit: “Tôi tin rằng việc để Leo thức tỉnh quyền năng sẽ làm xáo trộn kế hoạch gì đó của hắn vì hắn không muốn tiết lộ thân phận, với quyền năng trong tay Leo sẽ luôn phát giác ra được mọi thứ.”

Tarrant: “Mọi chuyện đang dần gắn kết lại! Thật là khó tin mà, nhưng nếu nó là thật thì tôi cũng cần phải hành động để đề phòng Kai hay tên đó sẽ làm gì đó trong tương lai!

Bên cạnh đó cũng cần cấp báo tin tức về biểu tượng trên di tích kia rốt cuộc là của ai nữa…theo danh sách mà tôi có thể loại trừ ra thì nó chỉ có thể là Aquarius, Pisces điều tệ nhất thì có thể đó chính là Gemini…”
Seit: “Gemini thì sao chứ?”

Tarrant: “Chúng tôi đã không nắm trong tay bất cứ thông tin gì về Celestial Gemini trong nhiều thế kì rồi…là 1 kẻ bặt vô âm tín không thể không nghĩ đến khả năng người đó không tốt đẹp gì cho thế giới này cả!

Và với những hành động mà kẻ nào đó đã gây ra với em gái của anh lại có thể trùng khớp với Gemini thì đó lại là kết quả hết sức nguy hiểm cho tương lai của Celestial Party nữa!”

Seit: “Phải rồi nhỉ, giờ đã nắm trong tay nhiều nguồn thông tin như vậy sẽ thật tốt biết bao nếu chúng ta có thể liên hệ với những người đồng đội của anh!

Phải chi nếu tôi cũng có thể rời khỏi hòn đảo này thì tôi cũng sẽ cố gắng trả mối hận này cho em gái mình rồi!”

The Space: “{LIệu tôi có thể làm phiền ngài một chút chứ?}”

Tarrant: “{Ồ có chuyện gì sao? Lúc này tôi đang bận lắm!}”

The Space: “{Quyền năng của ngài có thể giúp ngài dịch chuyển đến một nơi có khoảng cách khá xa nhưng ngài cũng cần có trí nhớ thật tốt về địa điểm cần đến! Bên cạnh đó thì cũng cần nguồn mana khá lớn, chỉ với riêng của bản thân ngài thì sẽ không đủ nhưng thật trùng hợp là bên cạnh ngài đây lại có 1 người mang trong mình mảnh linh hồn!

Nếu có thể đáp ứng 2 điều kiện trên thì tôi có thể giúp ngài làm quen với quyền năng của mình!}”

Tarrant: “Được rồi chuyện này rất đáng để thử đấy!”

…