Đến nội dung chính

Chương 46: Đến rồi đến rồi! A, mắt tớ đã bắt đầu khó chịu rồi

admin 582 Chữ Cài Đặt

Khách sạn Dương Thành.

Địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật của Hạ Liên.

Tiệc còn chưa bắt đầu, người đã đến không ít.

Vân Y Y ăn mặc lộng lẫy, mấy cô thiên kim tiểu thư cùng tuổi vây quanh cô ta.

“Vân Mạn Hạ vẫn chưa tới?”

“Cô ta thật sự định mặc như vậy sao?”

“Lần này còn kỳ quặc hơn lần trước, chỉ nghĩ thôi là mắt tớ đã bắt đầu khó chịu rồi!”

“Trời ơi, mặt mũi Vân gia các cậu sắp bị cô ta làm mất hết rồi!”

Nhắc đến Vân Mạn Hạ, giọng điệu của họ tràn đầy chán ghét và khinh bỉ.

Sở dĩ có cuộc đối thoại như vậy là vì trước đó, Vân Y Y đã gửi một bức ảnh vào trong nhóm, nói đó là lễ phục hôm nay Vân Mạn Hạ sẽ mặc.

Cô ta chắc chắn Vân Mạn Hạ sẽ giống như mọi lần trước, ăn mặc theo sự sắp xếp của cô ta, cho nên không chút do dự tung tin tức ra trước.
Nghe mọi người bàn tán về Vân Mạn Hạ, trong lòng cô ta thầm sảng khoái.

“Đây chính là tiệc của mẹ cậu, cậu cứ để cô ta làm bậy như vậy sao?”

Vân Y Y cười khổ sở: “Tớ đã ngăn rồi, nhưng nó không nghe tớ, cứ nhất quyết đòi mặc như vậy…”

“Theo tớ thấy thì không nên để cô ta đến! Cô ta đến thì khác gì phá hỏng buổi tiệc này? Đây chính là sinh nhật mẹ cậu đấy!”

Nhìn biểu cảm chán ghét của mọi người, khóe môi Vân Y Y khẽ nhếch lên một cái khó nhận ra.

Ngoài miệng lại bất lực thở dài: “Mạn Hạ dù sao cũng là em gái tớ, sinh nhật mẹ tớ, sao nó có thể không đến? Lát nữa nếu nó gây ra trò cười gì, chỉ đành nhờ mọi người bỏ qua cho.”

Người bên cạnh hận rèn sắt không thành thép: “Cậu đấy, chính là tính tình quá tốt rồi! Cũng đâu phải em ruột cậu, đối xử tốt với cô ta như vậy làm gì? Cái vòng tròn này của chúng ta cô ta vốn không xứng bước vào, sau này cứ để cô ta tự sinh tự diệt đi!”
Các cô nói chuyện mà hoàn toàn quên mất, Vân Mạn Hạ đúng là không phải em ruột của Vân Y Y, nhưng cô mới là thiên kim tiểu thư chính thống của Vân gia, còn Vân Y Y, chẳng qua chỉ là con gái riêng của vợ kế Vân gia mà thôi.

Nếu cứ nhất quyết phải nói cho rõ, thì Vân Y Y mới là người không xứng với cái vòng tròn này.

Nhưng bản thân Vân Y Y dường như cũng quên mất, chỉ lộ ra vẻ mặt bất lực, cũng không phản bác.

Đang nói chuyện, đột nhiên có người chạy tới: “Vân Mạn Hạ đến rồi!”

Mắt mấy người lập tức sáng lên, lộ ra vẻ mặt chờ xem kịch vui.

“Đến rồi đến rồi! A, mắt tớ đã bắt đầu khó chịu rồi!”

“Hôm nay đáng lẽ phải mang theo lọ thuốc nhỏ mắt!”

“Không biết hôm nay cô ta trang điểm kiểu gì?”

“Chắc chắn rất khó coi, nghĩ đến trước kia là biết rồi, cái gì mà phong cách Gothic, tóc tai bù xù, trời ơi, tại sao cô ta lại muốn tàn phá đôi mắt của chúng ta!”