Phải, Kỷ Vô Dạng không muốn giết người. Làm sao một Alpha lại có thể ra tay với Omega cơ chứ? Huống hồ đây còn là một Omega sắp sửa bị hắn đánh dấu. Tuy rằng người này đã biết bí mật của hắn nhưng chỉ cần đánh dấu anh, kết thành bạn đời thì bọn họ sẽ là người trên cùng một thuyền, mối đe dọa này sẽ không còn nữa.
Đã định kết thành bạn đời thì dù sao cũng phải nhìn rõ mặt mũi đối phương. Ngay khi Kỷ Vô Dạng vừa điều khiển quang não định bật đèn, một chiếc gối đã bay thẳng vào người hắn.
Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên: “Anh muốn làm gì? Gọi viện binh à?”
Tính cảnh giác của Omega này cao thật đấy. Xem ra nhất thời chưa thể nhìn thấy mặt anh rồi. Kỷ Vô Dạng hơi tiếc nuối thu hồi quang não: “Tôi đã nói là không phải, anh không tin sao?”
“Anh nghĩ sao?” Trì Thanh Hoài mỉa mai: “Anh cảm thấy mình đánh không lại tôi nên mới vội vàng tìm cứu viện chứ gì?”
“Hì hì.” Kỷ Vô Dạng đâu dễ để người ta coi thường, hắn nhếch môi, không vui đáp: “Tôi là cấp S, đối phó với anh là quá dư dùng.”
“Cấp S?” Giọng điệu của Trì Thanh Hoài tràn đầy vẻ khinh miệt: “Cấp S thì đã sao?”
“Sao thế, coi thường cấp S à? Chẳng lẽ anh là cấp S+ chắc?”
Trì Thanh Hoài cười lạnh: “Để đối phó với hạng cấp S như anh thì thế này là đủ rồi.”
“Hóa ra anh cũng là cấp S à.” Kỷ Vô Dạng mừng thầm trong lòng: “Cấp S với cấp S quả thực là trời sinh một cặp.”
Cái tên dâm tặc đáng chết này, lúc chưa biết anh là cấp S thì đòi giết, biết rồi lại nảy sinh ý đồ bất chính, đúng là tội ác tày trời. Hôm nay Trì Thanh Hoài nhất định phải cho hắn biết Omega không phải là đối tượng có thể tùy tiện ức hiếp!
Tình trạng cơ thể Trì Thanh Hoài hiện không tốt chút nào, thế mà tên biến thái kia cứ liên tục phóng thích tin tức tố như đổ thêm dầu vào lửa. Dưới sự kích thích đó, tin tức tố của Trì Thanh Hoài cũng đang dần mất kiểm soát. Toàn bộ căn phòng ngập tràn mùi hương trà đậm đà quyện cùng hương sữa thơm ngậy. Lúc này mà có ai bước vào chắc chắn sẽ bị mùi hương này làm cho nghẹt thở.
Trong hoàn cảnh như vậy mà Trì Thanh Hoài vẫn có thể phân tâm để đối phó với Kỷ Vô Dạng, đủ thấy tinh thần lực của anh mạnh mẽ đến nhường nào. Tinh thần lực hội tụ lại một điểm, ngưng kết thành một mũi dao sắc lẹm lao vút về phía Kỷ Vô Dạng.
Cảm nhận được sát khí vô hình, Kỷ Vô Dạng cũng tập hợp tinh thần lực của mình lại, hóa thành một bàn tay, chuẩn xác bắt lấy mũi dao đang bay tới.