Đến nội dung chính

Chương 17

admin 492 Chữ Cài Đặt

Hôm nay đã tiêu không ít bạc rồi, có mua trang sức mới hay không thì hắn đều có thể chấp nhận. Trong tay hắn vẫn còn mấy món do mẫu thân để lại, đều là phụ thân dùng dao từng nhát từng nhát khắc cho mẫu thân. Tuy hơi cũ kỹ, nhưng vẫn dùng được.

Phương Duệ Hiên tự nhiên hiểu tâm tư không nỡ tiêu tiền của Liễu Sinh. Tiết kiệm bao nhiêu năm, nhất thời tất nhiên khó mà quen. Hắn nhẹ gõ đầu Liễu Sinh một cái, nói: “Tiền không phải tiết kiệm như thế. Chỗ nên tiết kiệm thì tiết kiệm, chỗ nên tiêu thì phải tiêu. Ta sẽ để ngươi đường hoàng mà gả cho ta.”

Nếu lúc có khả năng mà còn phải sống uất ức như vậy, vậy kiếm tiền để làm gì.

Đương nhiên không thể trông mong Phương trạch nam nghĩ đến chuyện con cháu đời sau xa xôi như vậy được.

Tại tiệm trang sức, Phương Duệ Hiên liền chọn cho Liễu Sinh một cây trâm bạc, hai đôi khuyên tai, một đôi kiểu hoa mai, một đôi hình giọt nước, tốn bốn lượng bạc. Ca nhi sau khi thành thân phải mang khuyên tai, giống như nữ tử sau khi xuất giá phải vấn tóc vậy. Trong lễ sính của nhà trai, nếu có một đôi khuyên, ở nhà mẹ đẻ của ca nhi là chuyện rất nở mày nở mặt. Những ca nhi mua không nổi khuyên tai, sau khi thành thân dùng cọng trà, gai cỏ mà thay.
Phương Duệ Hiên đã tính hết rồi, năm mươi lượng bạc thì dùng để cưới phu lang, chuẩn bị sính lễ, chuẩn bị chút của hồi môn cho phu lang. Như vậy vừa đủ làm một hôn lễ không quá xa hoa nhưng cũng không mất mặt. Sang không bằng người ta, nhưng hơn đa số nhà nghèo. Bình thường những nông hộ cưới tức phụ thì phải tốn hơn mười lượng đã là cực hạn, còn nhà giàu thì kinh tế hắn sao so nổi.

Hiện tại hắn chỉ có thể cho nhiều đó thôi.

Năm mươi lượng dùng để dựng nhà. Hắn đã tính toán giá cả, với nhân lực vật lực ở nông thôn, năm mươi lượng tuyệt đối có thể dựng được một ngôi nhà gạch xanh mái ngói rộng rãi. Lại dùng một trăm lượng mua mấy mẫu ruộng tốt, làm chi tiêu hằng ngày.

Số còn lại một trăm lượng cộng với hai trăm lượng Hồ huyện lệnh viện trợ, dùng cho việc mua một cửa tiệm nhỏ cho phu lang thu tiền cho thuê.
Buôn bán nhỏ gì đó thì sau này tính. Lúc hắn trạch trong nhà, thỉnh thoảng cũng đọc được vài bài viết về chuyện xuyên cổ. Trong đó nam nữ chính làm ăn phát đạt, nào là dùng diêm tiêu làm băng, phơi muối từ nước biển, làm xà phòng, mở ngân hàng… cái gì cũng làm được.