Đến nội dung chính

Chương 31

admin 889 Chữ Cài Đặt

Buổi tối hôm ấy, không khí trong nhà ấm áp hơn bình thường, nhưng đã khá muộn khi Nhược Hy trở về. Mẹ Lâm trông thấy con, cau mày khó chịu:

“Đứa nhóc này đi đâu mà giờ này mới chịu về hả?”

Nhược Hy thở nhẹ, giọng dịu dàng nhưng có chút e dè:

“Con đi ăn tối với Băng Tâm ạ…”

Bà Lâm khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Với bà, chỉ cần liên quan đến Băng Tâm thì mọi chuyện đều được bỏ qua, coi như chẳng có gì xảy ra.

Nhược Hy lặng lẽ đi lên phòng, lòng có chút ấm áp khi nhớ lại ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của Băng Tâm tối hôm qua.

Ngày hôm sau, lớp học náo nhiệt hơn bình thường khi tin Trạch Phong chuyển trường lan rộng. Nhiều bạn tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng Nhược Hy chỉ khẽ mím môi, không để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng.

Nàng ngồi vào bàn, cúi đầu vào sách vở, nhưng trong lòng vẫn có chút trống trải khi nhớ về những lần Trạch Phong xuất hiện bên mình, đôi khi giúp đỡ nàng một cách tinh nghịch.
Đường Vy đi ngang qua lớp, ánh mắt cô ta căm hận Nhược Hy đến mức dường như muốn dạy cho cô một bài học, nhưng Nhược Hy chỉ nhún vai, lẩn tránh ánh mắt ấy, tập trung đọc sách.

Trong lớp, nhiều bạn học thì thầm bàn tán, nhưng Nhược Hy mặc kệ, trái tim vẫn còn lơ lửng một chút lo lắng cho Băng Tâm, dù biết cô ấy vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng với mình.

Một cảm giác vừa ấm áp, vừa khó chịu bao trùm lên Nhược Hy: ấm áp vì tối hôm qua được chăm sóc bởi Băng Tâm, khó chịu vì thấy khoảng cách giữa mình và người ấy vẫn còn xa vời, và bực bội vì ánh mắt đầy thù hằn của Đường Vy.

Cô khẽ thở dài, nhắm mắt một chút rồi lại chăm chú vào sách, tự nhủ: “Mình sẽ cố gắng… dù gì thì mình vẫn còn Băng Tâm.”

Kì thi đại học đang đến gần.

Nhược Hy ngồi đối diện Băng Tâm trong thư viện, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên bàn sách khiến cả hai im lặng một hồi. Cô khẽ nghiêng người, giọng nhỏ:
“Băng Tâm… cậu định thi vào trường nào vậy?”

Băng Tâm dời ánh mắt khỏi cuốn sách, nhìn thẳng Nhược Hy một lát rồi đáp bình thản:

“Trường đại học A. Còn cậu?”

“Tớ cũng vậy…”

Nhược Hy lúng túng đáp, tim đập nhanh hơn một chút khi thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Băng Tâm.

Băng Tâm hắng giọng, giọng trầm nhưng không thiếu sắc lạnh:

“Vậy cố gắng một chút.”

Nói xong, cô lại cúi đầu, tập trung vào trang sách trước mặt, như vừa nhắc nhở, vừa giữ khoảng cách.

Không gian thư viện im ắng, chỉ còn tiếng lật sách và mùi giấy mới thoang thoảng. Nhược Hy cảm nhận được từng nhịp tim của mình khi nhìn Băng Tâm chăm chú học hành, vừa bức bối vừa ấm áp, như thể mỗi khoảng cách giữa hai người đều chứa đầy cảm xúc chưa nói ra.

Kỳ thi đại học đã chính thức khép lại, không khí căng thẳng kéo dài suốt nhiều tuần cuối cùng cũng dịu xuống. Khi kết quả được công bố, Băng Tâm mở điện thoại và ánh mắt cô lóe lên một tia kiêu hãnh:
735 điểm — thủ khoa của kỳ thi. Tin tức nhanh chóng lan khắp nhà Hàn, khiến cha mẹ cô vỡ òa trong niềm vui và tự hào.

Nhược Hy nhìn bảng điểm của mình:

710 điểm. Thấp hơn Băng Tâm một chút, nhưng vẫn là thành tích xuất sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong lòng nàng vừa nhẹ nhõm vừa có chút xúc động khi thấy Băng Tâm đạt được kết quả đáng nể.

Cha mẹ Hàn lập tức quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng rầm rộ tại biệt thự của gia đình.

Giữa không khí hân hoan ấy, cha mẹ Hàn thông báo một tin quan trọng khác: ngày dự định lễ đính hôn giữa Hàn gia và Lâm gia đã được ấn định.

Hai cô gái, Băng Tâm và Nhược Hy, đều đã đủ 18 tuổi, sẵn sàng bước vào một chương mới trong cuộc đời, nơi danh phận hôn ước sẽ được thực hiện.

Nhìn hai cô gái đứng cạnh nhau trong ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc, cha mẹ Hàn vừa tự hào vừa lo lắng.

Tự hào về thành tích xuất sắc của con, lo lắng vì trách nhiệm lớn lao sắp đặt trước mắt, nhưng trong thâm tâm, họ biết cả Băng Tâm lẫn Nhược Hy đều đủ trưởng thành để đối mặt với những thử thách mà số phận đặt ra.

Bữa tiệc mừng kết quả thi đại học được tổ chức trong một không gian sang trọng, phòng lớn được trang trí lộng lẫy với đèn chùm pha lê lấp lánh, hoa tươi và những bộ bàn ghế quý tộc.

Cha mẹ Hàn đứng bên cạnh bàn tiệc, gương mặt rạng rỡ, tự hào khi mọi ánh mắt đều hướng về Băng Tâm – thủ khoa 735 điểm, còn Nhược Hy cũng được nhắc đến với điểm số 710, khiến mọi người không khỏi ấn tượng.