Lục Thiếu Hành vốn dĩ điêu ngoa tùy hứng, xa hoa hưởng lạc, nhưng nàng có tư cách để kiêu ngạo. Xuất thân ưu việt, tài tình bậc nhất, được người thân sủng ái cùng hôn ước với lang quân như ý, mọi thứ trên đời này đối với nàng đều dễ như trở bàn tay.
Cho đến khi một thiếu nữ khác xông vào cuộc đời nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả.
Lục Thiếu Hành dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng luôn vì những sự trùng hợp kỳ lạ mà thất bại thảm bại.
Bằng hữu lâu năm phản bội; phụ mẫu xem nàng như món hàng để giao dịch; vị huynh trưởng từng mượn câu thơ sách luận của nàng để cầu danh giờ lại chọn cách ruồng bỏ; người đệ đệ từng được nàng chỉ điểm võ kinh để thành tài nay lại khinh bỉ giẫm đạp; vị hôn phu từ lâu đã thay lòng đổi dạ…
Vào lúc Lục Thiếu Hành nằm trong ngôi miếu đổ nát, đói rét bủa vây, một giọng nói bỗng vang lên: [Nhân sinh tựa như một vở kịch, ngươi chỉ là kẻ làm nền cho Giang Vân Giáng, mãi mãi là một vai hề mua vui. Nhưng giờ đây, ngươi có thể chọn quay về quá khứ để xoay chuyển càn khôn. Trở lại điểm khởi đầu, ngươi có thể dâng hiến tất cả cho Giang Vân Giáng để đổi lấy một tương lai bình ổn. Hoặc, ngươi có thể mưu tính lại từ đầu, một lần nữa tranh đoạt.]
Làm lại từ đầu, đó là một cơ duyên mỹ diệu biết bao. Nhưng Thiếu Hành lại chọn vứt bỏ quá khứ, chỉ nhìn về phía trước.
Nàng muốn tu tiên!
“Ta chẳng có gì để hối hận, hà tất phải quay lại từ đầu?”
Vứt bỏ hết thảy oán hận và bất cam, Thiếu Hành hiểu rằng: Sức mạnh mới là đá tảng của mọi quy tắc.
Dã tâm thức tỉnh từ trong xương tủy, dục vọng tựa đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả thảo nguyên.
Hãy nhìn xem, núi cao rồi sẽ phong hóa mòn mỏi, sông dài rồi sẽ nghịch chuyển đổi dòng nhưng nàng sẽ mãi mãi tiến về phía trước.
…
Tu hành không kể năm tháng. Khi Thiếu Hành ngoảnh đầu nhìn lại, từ thuở sơ khai bước chân vào tiên lộ cho đến khi đứng đầu bảng Phượng Minh, thanh vân thẳng tiến, kiếm trảm thần tiên.
Suốt một dặm dài tiến bước, nàng đã sớm trở thành người đứng đầu Tiên đạo khiến cả thiên hạ phải nghiêng mình thán phục.



![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)