Đến nội dung chính

Chương 29: Thu gom vật tư

admin 796 Chữ Cài Đặt

Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, du thuyền cuối cùng cũng quay trở lại hòn đảo tư nhân. Lúc bước xuống thuyền, Hạ Tư Vũ còn có chút tiếc nuối.

Khoảng thời gian mấy ngày qua thật sự quá yên bình. Không có những âm mưu tính toán khiến cô mệt mỏi như kiếp trước.

Cũng không có cảnh máu me cùng tuyệt vọng của tận thế. Chỉ là cô biết rất rõ… Sự yên bình này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Vừa quay về biệt thự, quản gia đã nhanh chóng đi tới báo cáo với Tống Quân Nghiêm về tình hình thu mua vật tư mấy ngày qua.

Trong thời gian họ ra biển, gần như mỗi ngày đều có lượng lớn hàng hóa được vận chuyển lên đảo. Lương thực, thuốc men, nhiên liệu, thiết bị điện, vũ khí cùng đủ loại vật tư sinh tồn gần như chất đầy mấy kho hàng phía sau đảo. Ngay cả mấy mỏ ngọc bên phía Miến Bắc cũng đã bắt đầu được người của Tống Quân Nghiêm bí mật thu mua.
Nghe báo cáo xong, Hạ Tư Vũ cũng không nhịn được cảm thán trong lòng. Có Tống Quân Nghiêm hỗ trợ, tốc độ chuẩn bị vật tư thật sự nhanh hơn cô tưởng quá nhiều.

Vũ khí cùng đủ loại vật tư sinh tồn gần như chất đầy mấy kho hàng phía sau đảo. Ngay cả mấy mỏ ngọc bên phía Nam cũng đã bắt đầu được người của Tống Quân Nghiêm bí mật thu mua.

Buổi chiều hôm đó, Tống Quân Nghiêm trực tiếp dẫn Hạ Tư Vũ đi xem toàn bộ số vật tư đã được vận chuyển lên đảo trong mấy ngày qua.

Ngoài những nhà kho có sẵn trước đó, anh còn cho người mua thêm rất nhiều kho chứa hàng cỡ lớn cùng container lắp ráp chuyên dụng đặt khắp phía sau đảo. Thậm chí ngay cả kho lạnh bảo quản thực phẩm tươi sống cũng được xây thêm không ít.

Không đi xem thì thôi, đi xem rồi Hạ Tư Vũ mới thật sự bị tốc độ làm việc của Tống Quân Nghiêm làm cho kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ hòn đảo gần như đã thay đổi hoàn toàn.
Hiện tại riêng khu vực phía sau đảo đã có ba nhà kho cỡ lớn chứa đầy gạo cùng bột mì. Ngoài ra còn có hai kho chuyên chứa mì gói, đồ hộp cùng lương khô, một kho riêng chất đầy nước uống đóng chai và đồ uống năng lượng, thêm một kho lớn chứa đủ loại thuốc men, thiết bị y tế cùng vật tư cấp cứu.

Bên cạnh đó còn có vài kho lạnh cỡ lớn chuyên dùng để bảo quản thịt đông lạnh, hải sản cùng rau củ tươi sống. Ngay cả khu vực nhiên liệu cũng được tách riêng thành một khu an toàn độc lập, bên trong chất đầy xăng, dầu diesel cùng bình gas dự trữ.

Ngoài ra còn các xe hàng liên tục được vận chuyển xuống đảo. Lương thực, thuốc men, thiết bị điện, máy phát điện, pin năng lượng mặt trời, thiết bị lọc nước, chăn giữ ấm, quần áo chống rét, thịt sấy, đồ hộp, gia vị cùng đủ loại đồ gia dụng và vật tư sinh tồn gần như ùn ùn kéo tới không ngừng, khiến khắp nơi trên đảo đều là công nhân cùng xe vận chuyển bận rộn ra vào.
Vũ khí cùng đủ loại vật tư sinh tồn gần như chất đầy toàn bộ khu vực phía sau đảo.

Nhìn quy mô trước mắt, ngay cả Hạ Tư Vũ cũng không nhịn được sững sờ vài giây. Có Tống Quân Nghiêm hỗ trợ… Tốc độ chuẩn bị vật tư thật sự nhanh hơn cô tưởng quá nhiều.

Vì sau này còn có ý định tiếp tục mở rộng quy mô thu mua, Hạ Tư Vũ cũng không vội thu toàn bộ vật tư vào không gian nữa.

Ngược lại, cô trực tiếp mang toàn bộ hải sản còn sống đã thu được trong mấy ngày lênh đênh trên biển ra ngoài, sau đó bảo đầu bếp cùng nhân viên trên đảo nhanh chóng sơ chế rồi đưa hết vào kho lạnh bảo quản.

Cùng đủ loại hải sản quý hiếm gần như chất đầy mấy kho đông lạnh cỡ lớn. Hạ Tư Vũ chỉ giữ lại mỗi loại hai ba thùng trong không gian để dự phòng.

Càng đi xem, Hạ Tư Vũ càng cảm thấy tốc độ chuẩn bị của Tống Quân Nghiêm thật sự đáng sợ hơn cô tưởng rất nhiều.

Tống Quân Nghiêm gần như đã bắt đầu cải tạo toàn bộ hòn đảo thành một pháo đài khổng lồ. Rất nhiều đội xây dựng cùng kỹ sư liên tục được điều tới.