[Dục vọng đi trước, tình yêu theo sau + Quyền thần cao ngạo vì yêu mà khom lưng + Nam chính não yêu đương tự huyễn hoặc + Nữ chính gây dựng cơ nghiệp.]
Sau một tai nạn bất ngờ, Tiêu Trường Ninh xuyên thành nữ phụ độc ác sống không quá nửa năm trong sách.
Mới mở đầu đã lăn giường với nam chính vốn không gần nữ sắc, suýt chút nữa thân bại danh liệt.
Để giữ lấy mạng nhỏ, nàng từng bước tính toán, thề phải tiêu diệt nam phụ phản diện. Và để đảm bảo vinh hoa phú quý nửa đời sau, nàng mỗi ngày đều nghĩ cách chia rẽ nam nữ chính.
Cơ mà cục diện sao lại ngày càng vượt tầm kiểm soát thế này?
Tiêu Trường Ninh muốn chạy trốn, lại bị vị quyền thần cao lãnh đã “nếm được ngon ngọt” nào đó ép vào góc giường.
Bùi Ngôn Chi: “Người sợ cái gì, cứ đùn đẩy hết lên người ta là được.”
“Thái phó, xin hãy tự trọng. Bản cung là người đã có vị hôn phu.”
Dục vọng cuồn cuộn trong mắt Bùi Ngôn Chi, hắn thấp giọng hỏi:
“Là hắn làm giỏi, hay ta làm giỏi?”
…
Lưu ý 1: Truyện lấy tuyến tình cảm làm chính, sự nghiệp làm phụ.
Lưu ý 2: Nam chính tâm sạch, thân sạch, gia thế sạch, sạch sạch sạch!
Lưu ý 3: Nữ chính đạo đức không cao, ai có khiết phích đạo đức nên cân nhắc trước khi nhảy hố.
Lưu ý 4: 1v1



![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)

Bình Luận (0)