Đến nội dung chính

Chương 1

admin 520 Chữ Cài Đặt

“Ưm…”

Tiếng rên rỉ khó nhịn tràn ra từ trong miệng.

Khi Tiêu Trường Ninh khôi phục ý thức, nàng đang bị đè trên chiếc bàn gỗ tròn trải thảm, vòm eo bị một đôi tay lớn nóng hổi, lực lưỡng siết chặt.

Theo từng cử động của người đàn ông, chiếc bàn bên dưới rung lắc phát ra những tiếng “kót két”.

Trời ạ!

Chết rồi mà còn nằm mơ thấy xuân mộng!

Chẳng lẽ nàng chính là một con ma phong lưu sao?

Nàng đánh giá người đàn ông ở trên người mình.

Y phục đối phương xộc xệch, cơ bắp săn chắc đường nét rõ ràng, mái tóc đen tuyền xõa xuống như thác đổ.

Hắn mặt ngọc như in, đôi mắt phượng hẹp dài khép nhẹ mơ màng. Rõ ràng là dáng vẻ thanh khiết cấm dục, nhưng đuôi mắt đang ửng đỏ lúc này lại mang theo vẻ quyến rũ chết người.

Chóp mũi cao thẳng vương những giọt mồ hôi trong suốt, từng giọt từng giọt rơi xuống vùng mềm mại trước ngực Tiêu Trường Ninh, nóng hổi và bết dính.
Ái chà, lại còn là một mỹ nam cổ trang cực phẩm nữa cơ đấy!

Tốt lắm tốt lắm, nếu đã chết rồi mà vẫn còn được đãi ngộ thế này, vậy thì đành miễn cưỡng tận hưởng một chút trước đã.

Thế là Tiêu Trường Ninh đè giọng, nũng nịu nói:

“Công tử thật lợi hại, ta thích lắm…”

Đối phương quả nhiên rất hưởng thụ, động tác càng ngày càng mạnh hơn.

“Thêm một lần nữa, hừm…”

Theo tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi đè nén, Tiêu Trường Ninh được bế bổng lên.

Trời đất quay cuồng, nàng được đặt lên một chiếc giường êm ái, hương vị quen thuộc khiến người đàn ông không thể chờ đợi mà vội vàng cúi xuống…

Không biết đã qua bao lâu, bên tai nàng vang lên một tiếng thở dài, cơ thể Tiêu Trường Ninh dường như tan chảy.

Đột nhiên, một dòng ký ức xa lạ ồ ạt đổ vào tâm trí khiến nàng trợn tròn mắt.
!!!

Xuân mộng gì chứ, phong lưu quỷ gì chứ, nàng xuyên sách rồi!

Nàng vậy mà lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cổ trang ngôn tình mà nàng từng đọc, có tên là “Quyền thần cấm dục của ta”.

Nữ chính trong truyện là Tiêu Lệnh Nguyệt, từ nhỏ đã si mê nam chính Bùi Ngôn Chi, là một cô gái ngây thơ, ngọt ngào, dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Sau những nỗ lực không ngừng, nam chính từ lạnh nhạt không thích nàng dần dần bị thu hút và cảm động, hai người trải qua bao sóng gió rồi hạnh phúc bên nhau.

Còn Tiêu Trường Ninh lại xuyên thành nữ phụ độc ác trong truyện, kết cục là bị ngũ mã phanh thây thảm khốc.

Nguyên chủ trùng tên với nàng, cũng gọi là Tiêu Trường Ninh. Mười tám tuổi, là chị gái ruột duy nhất của tân đế đương triều, trưởng công chúa cao quý của Tấn quốc, nổi tiếng là một kẻ kiêu căng, ngang ngược và độc ác, không ít tiểu thư khuê các ở kinh thành từng chịu sự giày vò của nàng.