Quốc lộ 22 mở ra trước mắt Vy khi kim đồng hồ vừa chạm mốc bốn giờ chiều.
Trời vẫn còn sáng, nhưng nắng đã dịu hơn lúc trưa nhiều. Ánh chiều vàng nhạt trải dài trên mặt đường nhựa còn hầm hập hơi nóng, khiến cảnh vật phía trước như phủ thêm một lớp màu cũ kỹ.
Vy giữ xe chạy đều trong dòng phương tiện đang rời khỏi Sài Gòn.
Không quá nhanh.
Cũng không quá chậm.
Cô cố lái xe như một người bình thường đang về quê sau giờ làm, không để ai chú ý tới chiếc SUV chất đầy đồ phía sau.
Hai bên đường vẫn đông đúc như cũ.
Xe tải.
Container.
Shipper.
Người đi làm về sớm.
Mọi thứ vẫn mang cảm giác rất quen thuộc của một buổi chiều ở thành phố.
Nhưng trong lòng Vy lại càng lúc càng thấy xa lạ.
Chỉ đến khi xe thật sự ra khỏi trung tâm đông đúc, đầu óc cô mới có khoảng trống để suy nghĩ rõ ràng hơn.
Điều cô cần lúc này không phải một nơi sống thoải mái.
Mà là một nơi đủ an toàn để cả gia đình có thể sống sót nếu mọi chuyện thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nghĩ tới đây, hình ảnh ngôi nhà ở Hiệp Ninh dần hiện lên trong đầu cô.
Ông nội Vy trước kia làm nghề dệt vải nhỏ. Hồi còn trẻ ông gần như làm đủ mọi việc mới dành dụm mua được mảnh đất đó rồi dựng căn nhà đầu tiên bằng gạch.
Lúc ấy khu đó còn khá hoang vắng.
Sau này tới đời ba cô, nhờ nắm được cơ hội làm ăn với mấy công ty nước ngoài, gia đình mới dần mở rộng thành xưởng vải rồi phát triển lên thành nhà máy may quy mô vừa như bây giờ.
Qua hai thế hệ, căn nhà cũng được sửa sang và mở rộng rất nhiều lần.
Kho đất phía sau vốn từng dùng chứa nguyên liệu nên diện tích cực kỳ rộng. Chung quanh còn có vườn cây, kho cũ và cả khu nhà xưởng đã ít dùng tới.
Trước giờ Vy chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này.
Nhưng bây giờ càng nghĩ cô càng thấy nơi đó gần như hoàn hảo để làm chỗ trú lâu dài.
Kín đáo.
Ít người ngoài lui tới.
Diện tích đủ lớn.
Lại còn có khả năng tự duy trì nếu chuẩn bị tốt.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Vy là nguồn điện.
Máy phát điện chạy xăng dầu đúng là cần thiết, nhưng tiếng động của nó quá lớn.
Trong một thế giới mà trật tự có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, âm thanh đôi khi còn nguy hiểm hơn ánh sáng.
Vy lập tức nghĩ tới hệ thống điện mặt trời.
Mái nhà ở Hiệp Ninh rất rộng, gần như không bị che nắng. Nếu lắp pin năng lượng mặt trời kết hợp với pin lưu trữ lớn, ít nhất cả nhà vẫn có thể duy trì điện cho những thứ quan trọng.
Đèn.
Tủ lạnh thuốc.
Thiết bị liên lạc.
Camera.
Máy lọc nước.
Càng nhiều càng tốt.