Ngày tận thế đến, zombie hoành hành, dị năng giả xuất hiện, nhân loại xây dựng căn cứ sinh tồn.
Còn Lâm Tiểu Đường thì phát hiện mình thức tỉnh một dị năng vô cùng kỳ quái.
Ai có ý xấu với cô… sẽ gặp xui xẻo ngay lập tức.
Zombie định cắn cô: trượt chân gãy cổ.
Dị năng giả muốn cướp đồ: bị thùng sắt rơi trúng đầu.
Thủ lĩnh căn cứ muốn ép cô: toilet nổ tung.
Ban đầu mọi người tưởng là trùng hợp. Nhưng sau đó…
“Đội trưởng! Boss cấp S bị sét đánh chết rồi!”
“Lại là cô ấy ở gần đúng không?”
—
Từ đó, đội săn zombie mạnh nhất căn cứ xuất hiện một thành viên kỳ lạ.
Không đánh.
Không chạy.
Chỉ cần đứng đó.
Boss tự chết.
—
Đội trưởng dị năng băng Tạ Trầm: “Cô đi phía trước.”
Bác sĩ điên Tần Dạ: “Tôi muốn nghiên cứu cô.”
Đại thiếu gia không gian Cố Lẫm: “Đồ ăn của tôi cô ăn cả đời cũng được.”
Thú biến dị Lang Dã: “Người này… phải giữ lại.”
Hacker thiên tài Kỷ Minh: “Xác suất sống sót khi ở cạnh cô: 99%.”
Lâm Tiểu Đường chỉ có một suy nghĩ… Mạt thế nguy hiểm quá… hay là tìm đại lão nuôi mình?”
Nhưng cô không ngờ rằng các đại lão lại đang tranh nhau…
“Cô ấy phải ở trong đội của tôi.”





Bình Luận (0)