Đến nội dung chính

Chương 149: Cá chậu chim lồng

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Là mày à.” Cố Cửu nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cô trong trẻo, còn mang theo chút bâng quơ: “Tao còn tưởng đêm đầu tiên đã chọc mù mắt mày rồi chứ.”

Mọi người cứng đờ.

Bọn họ không thể tin nổi nhìn Cố Cửu.

Chẳng lẽ con mắt đang nhìn họ đầy thù hận như vậy là vì trước đó từng bị Cố Cửu chọc bị thương, nên bây giờ quay lại báo thù?

Trong chốc lát, mọi người không biết việc tập trung trong phòng Cố Cửu rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo.

Vị đại tiểu thư này đúng là rất mạnh, nhưng khả năng kéo thù hận của boss cũng mạnh không kém!

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bên ngoài lập tức vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Tiếng động mạnh đến mức như thể thứ bên ngoài chỉ hận không thể phá tung cánh cửa rồi xông vào.

Tề Ngọc Hành nói: “Lăng Hoan, Lăng Nhạc, hai cô ra ngoài xem thử.”
Hai chị em song sinh lập tức đi tới cửa. Cả hai chăm chú nhìn ra ngoài gần mười giây, sau đó chớp đôi mắt đã cay xè, trả lời: “Bên ngoài có sáu con quỷ.”

Mọi người lập tức hiểu.

Đến đêm thứ sáu, đám ác quỷ đã có đủ sức mạnh để giết người chơi. Chúng xuất hiện ở đây rõ ràng là muốn giết sạch bọn họ.

Những người có Thánh quang phù lập tức lấy đạo cụ ra, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết bất ngờ vang lên.

Mọi người theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Cố Cửu đang đứng ngay bên cửa, trông chẳng khác nào một con lệ quỷ. Những móng tay đỏ sẫm, dài và sắc nhọn của cô đang cắm thẳng vào con mắt khổng lồ kia.

Mọi người: “…”

Con mắt bị giáp yêu nữ đâm đến máu chảy ròng ròng nhưng lần này không lập tức biến mất như đêm đầu tiên. Rõ ràng đến ngày thứ sáu, cả sức mạnh của yêu ma lẫn khả năng chịu đòn của chúng đều đã tăng lên đáng kể.
Hành động của Cố Cửu hoàn toàn chọc giận chủ nhân biệt thự. Nó điên cuồng gầm rít, từng tiếng vang lên như sấm nổ giữa trời, khiến cả căn biệt thự rung chuyển.

Ngay lúc ấy, sáu con quỷ đã phá được cửa phòng, đồng loạt xông vào. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống, ánh đèn liên tục chớp tắt, khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và ngột ngạt.

Đi đầu vẫn là quỷ nam trong gương. Hắn cười đầy đắc ý.

Bị đại tiểu thư đè đầu suốt bao ngày, hắn gần như đã mất sạch mặt mũi của một con quỷ. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội quay lại trả thù, đương nhiên hắn muốn nhân cơ hội này dạy cho cô một bài học nhớ đời, tiện thể lấy lại chút thể diện đã mất.