Đến nội dung chính

Chương 150: Cá chậu chim lồng

admin 501 Chữ Cài Đặt

Quỷ nam giận dữ hét lên rồi lao thẳng về phía Cố Cửu. Những con quỷ khác cũng đồng loạt nhào tới nhóm người chơi.

Cố Cửu bình thản nhìn hắn. Cô đưa tay chộp lấy cổ quỷ nam, nhẹ nhàng như xách một con búp bê rách, sau đó tiện tay ném thẳng hắn về phía con mắt bên ngoài.

Quỷ nam trong gương: “…”

Sự thật một lần nữa chứng minh, đại tiểu thư vẫn cứ là đại tiểu thư.

Cho dù sức mạnh của đám quỷ đã tăng vọt vào ngày thứ sáu, cô vẫn có thể đánh cho hắn phải quỳ xuống gọi Nữ Vương đại nhân!

Nhìn quỷ nam hùng hổ đi báo thù rồi bị Cố Cửu túm cổ ném đi như ném một con gà con, những người chơi còn lại lập tức thấy yên tâm hơn hẳn.

Quỷ nam vừa bị ném ra ngoài đã biến mất, chỉ còn tiếng gào thê lương vọng lại.

Báo thù cái gì chứ? Nói cho oai thôi, chứ thực tế chẳng làm được gì.
Ngay sau đó, Cố Cửu quay sang nhìn con quỷ thứ hai. Cô đưa tay về phía nữ quỷ thai phụ.

Nữ quỷ lập tức nói: “Không cần bắt, tự tôi nhảy.”

Nói xong, cô ta tránh khỏi những người khác, ôm chặt cái bụng lớn rồi nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.

Nhóm người chơi: “…”

Mặc dù đám quỷ đã tự rút lui, con mắt ngoài cửa sổ vẫn không biến mất. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm không rời khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Cố Cửu cau mày nhìn con mắt kia, chẳng hề bất ngờ khi thấy bên trong tràn ngập vẻ đắc ý, cứ như trong mắt nó, đám người trước mặt chẳng khác nào lũ sâu kiến bé tí.

Cố Cửu lên tiếng: “Bây giờ tao chưa chọc mù mắt mày được, nhưng muốn khiến mày đau một chút thì vẫn thừa sức.”

Nói rồi, cô giơ tay lên. Những móng tay đỏ thẫm lập tức hiện ra, trông chẳng khác nào móng vuốt của lệ quỷ bước ra từ tháng cô hồn.
Vẻ đắc ý trong con mắt nhanh chóng biến thành căm hận. Nó lập tức lùi ra thật xa, cố tình giữ một khoảng cách an toàn với Cố Cửu.

Con mắt vừa lùi lại, cảm giác bị theo dõi lập tức nhẹ đi. Da gà da vịt trên người mọi người cũng theo đó mà dịu xuống.

Đột nhiên, Tề Ngọc Hành nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Tới rồi.”

Tới cái gì?

Mọi người lập tức túm tụm lại, hoảng hốt nhìn cánh cửa ra vào đã bị đám ác linh đập nát.

Cát Quang cùng hai chị em song sinh lập tức biến sắc, vội vàng chạy lên phía trước định đóng cửa. Nhưng cánh cửa đã tan nát chẳng còn tác dụng gì. Một luồng sức mạnh quét qua, nghiền nát những mảnh gỗ còn sót lại thành vô số mảnh vụn, tung bay giữa không trung rồi rơi lả tả xuống trước mặt mọi người.