Đến nội dung chính

Chương 135: Cá chậu chim lồng

admin 486 Chữ Cài Đặt

Cố Cửu bật cười: “Thật hay giả, thử một cái là biết.”

Cô tiện tay lấy xuống một chai Lafey 82, dùng móng tay đỏ sẫm khẽ bật nắp. Miệng chai vừa mở, mùi rượu nồng nàn lập tức lan ra, thoang thoảng khắp không gian.

“Là rượu thật.” Lục Tật nghi hoặc nhìn Cố Cửu nhanh tay thu mấy chai rượu nổi tiếng vào túi không gian.

“Cậu với anh trai chịđều thích uống rượu ngon. Đồ tốt đâu phải lúc nào cũng gặp được, chị đương nhiên phải mang vài chai về cho hai người họ. Coi như chị đi du lịch một chuyến, tiện tay mua quà cho người nhà.”

Lục Tật: “…”

Lý do hợp tình hợp lý đến mức anh chẳng biết phải phản bác thế nào.

Cất hết những chai mình thích vào túi không gian, Cố Cửu lại tiếp tục đi quanh biệt thự khám phá. Ban đêm, nơi này sáng rực đèn đuốc, từng góc đều được chiếu sáng rõ ràng, độ xa hoa còn vượt xa căn nhà ở thôn Thanh Sơn, nơi ban ngày ban đêm chỉ trông chờ vào mấy ngọn đèn dầu.
Cố Cửu vừa đi vừa lẩm bẩm: “Chị càng nhìn càng thấy thích căn biệt thự này. Đèn nhiều thật đấy, sáng trưng mà lại chẳng tốn tiền điện! Ban đầu chị còn tưởng chủ nhà keo kiệt đến mức ngày nào cũng chỉ cho người chơi ăn thức ăn cho chim. Ai ngờ đến tối lại có cả rượu đắt tiền, không biết còn giấu thứ gì thú vị nữa không…”

Đại tiểu thư đã nổi hứng muốn khám phá, mà đồ ngon đã tự đưa tới tận miệng thì cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Nhìn kiểu này chẳng khác nào thổ phỉ mò vào nhà người ta càn quét. Mà Cố Cửu còn là kiểu thổ phỉ được chính chủ nhà tự tay dẫn vào nữa chứ…

Lục Tật nghe cô nói thì không nhịn được cười. Anh liếc ra màn đêm ngoài cửa sổ, vẻ mặt có phần khó tả. Nếu chủ nhân căn biệt thự nghe được những lời này, chắc phải tức đến mức mắt nổ đom đóm mất.
Hai người đi tới kho hàng. Cố Cửu thử xoay tay nắm nhưng cửa không nhúc nhích, cô lập tức lùi sang một bên rồi nói: “A Tật, giao cho em đấy.”

Nói xong, Cố Cửu nở nụ cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện rõ trên má, khiến người ta rất khó rời mắt.

Lục Tật cụp mắt, bước lên rồi tung một cú đá. Cánh cửa lập tức bay thẳng vào trong.

Ban ngày, kho hàng còn trống trơn. Nhưng giờ đây, bên trong lại chất đầy đủ thứ quý giá: kim cương lấp lánh, vàng thỏi sáng loáng, đá quý đủ màu, rồi đồ cổ, tranh nổi tiếng, châu báu… Thứ gì cũng có, cứ như một kho báu khổng lồ.