“Mau vào!” Đại tiểu thư vốn chẳng thích dài dòng.
Lục Tật đành đẩy cửa bước vào. Anh phát hiện cửa phòng tắm vốn không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được.
Cửa vừa mở, hơi nước nóng lập tức phả ra, mang theo mùi sữa tắm ngọt ngào thơm ngát. Lục Tật không dám nhìn lung tung, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người bên trong.
Dù chỉ vô tình liếc qua một cái, cảnh tượng trước mắt vẫn in sâu trong đầu anh. Cô gái trẻ tuổi quấn mình trong chiếc khăn tắm, để lộ làn da trắng hồng còn vương hơi nước. Những giọt nước từ chiếc cằm nhỏ men theo cần cổ xinh đẹp, chảy xuống dưới lớp khăn, biến mất ở nơi không thể nhìn thấy. Chiếc khăn ướt áp sát vào người, làm nổi bật vóc dáng cao gầy, mảnh mai mà mềm mại.
Quả thật là một cảnh khiến người ta dễ dàng nghĩ lung tung.
Chỉ tiếc khung cảnh đẹp đẽ ấy lại bị phá hỏng bởi một thứ chẳng ăn nhập chút nào, chính là con quỷ bị kéo ra khỏi gương vẫn đang há miệng gào thét không ngừng.
Đầu con quỷ bị năm ngón tay của đại tiểu thư ghì chặt như kẹp sắt. Nó nằm bẹp dưới đất, một chân vẫn còn mắc lại trong gương chưa kéo ra được, miệng liên tục rên rỉ, dáng vẻ thê thảm vô cùng.
Ngay bên cạnh con quỷ đáng thương là đại tiểu thư kiêu ngạo. Bình thường cô vẫn luôn giữ vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng lúc này sự hung dữ vốn nằm tận trong xương cốt chẳng thể nào che giấu được.
Lục Tật bình thản liếc qua cái đầu quỷ bị túm đến méo mó, khóe mắt đồng thời lướt qua thân hình xinh đẹp đang quấn khăn tắm cùng bờ vai trắng nõn, bắt mắt của cô.
Anh im lặng lấy một chiếc áo choàng tắm dài, phủ kín người cô gái trước mặt.
Cố Cửu theo bản năng ngước mắt nhìn anh.
Dù biết cô vốn không nhìn rõ, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen sáng ấy, gương mặt Lục Tật vẫn dần đỏ lên.
Anh không dám nhìn cô thêm, vội ép mình chuyển mắt sang con quỷ vừa bị kéo ra khỏi gương. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi anh mới phát hiện đó là một con quỷ nam. Đôi mắt đen của Lục Tật lập tức trở nên lạnh lẽo, anh hỏi: “Cậu nhìn trộm cô ấy tắm à?”
Quỷ nam vẫn đang kêu la thảm thiết: “…Không! Không có! Tôi tuyệt đối không nhìn trộm! Tôi chỉ định trêu cô ấy một chút thôi!”
Quỷ nam thầm nghĩ, nếu dám nói thật thì có khi đôi mắt này của hắn cũng bị cô gái kia móc ra mất. Phụ nữ đúng là đáng sợ. Bàn tay đang ghì chặt đầu hắn chẳng khác nào sắt thép, chỉ cần hắn khẽ động đậy là cơn đau lập tức xuyên thẳng vào tận hồn, khiến cả người run lên bần bật.