Đến nội dung chính

Chương 109: Cá chậu chim lồng

admin 515 Chữ Cài Đặt

Từ ngày biến thành quỷ đến giờ, đã lâu lắm rồi hắn mới lại nếm trải cảm giác đau đến tận linh hồn như vậy.

“Ừm, hắn còn chưa kịp nhìn trộm tôi. Nếu không thì cái đầu chó này của hắn đã bị tôi bóp nát rồi.” Cố Cửu nói bằng giọng “dịu dàng đầy tình cảm”: “Nhưng hắn lấy kính của tôi, còn không chịu trả.”

Quỷ nam lập tức dâng kính lên bằng cả hai tay, cung kính nói: “Kính của chị đây ạ, em trả lại chị.”

Cố Cửu mắt kém nên vẫn đứng yên.

Lục Tật đưa tay nhận lấy kính, giúp cô đeo lên.

Lục Tật cao hơn Cố Cửu một chút. Để đeo kính cho cô, anh theo bản năng cúi người lại gần. Không ngờ vừa sát đến đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ còn vương trên người cô sau khi tắm, cùng một mùi hương rất riêng chỉ thuộc về cô. Gương mặt anh lập tức đỏ bừng.
Sợ bị phát hiện, Lục Tật nhanh chóng lùi lại một bước.

Thế giới vốn mờ mịt trước mắt lập tức trở nên rõ ràng. Cố Cửu nhìn con quỷ nam đang bị mình túm đầu. Khuôn mặt hắn trắng bệch, ngũ quan cứng đờ, trên đầu còn có mấy lỗ máu do móng tay cô cắm vào, vậy mà vẫn khỏe re, gào thét ầm ĩ. Thế này thì chắc chắn là quỷ thật rồi.

Lúc này Cố Cửu mới buông tay, hờ hững nói: “Đừng có trốn. Không khéo lúc tâm trạng tôi không vui, tôi sẽ biểu diễn ngay tại chỗ màn xé quỷ bằng một tay cho cậu xem. Tin hay không thì tùy.”

Quỷ nam vốn đang tính tìm cơ hội chuồn mất: “…”

Thấy hắn ngoan ngoãn co người thành một cục ngay tại chỗ, Cố Cửu hài lòng gật đầu rồi bắt đầu hỏi: “Cậu từ đâu tới? Sao lại xuất hiện ở đây? Trong biệt thự này còn bao nhiêu con quỷ giống cậu?”
Quỷ nam đáp: “Từ khi có ý thức, tôi đã ở trong căn biệt thự này rồi. Tôi là con quỷ chết trong gương, nên có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào có gương. Ngoài tôi ra, trong biệt thự còn năm con quỷ khác.”

“Tổng cộng sáu con quỷ?” Cố Cửu lập tức nhớ đến sáu căn phòng bị khóa kín: “Chẳng lẽ mỗi con quỷ ở riêng một phòng?”

Quỷ nam đáp: “Đúng vậy. Căn phòng đó là chỗ của bọn tôi. Nếu không được chủ nhân cho phép thì người ngoài không thể bước vào.”

Cố Cửu khẽ cười: “Tốt lắm, từ giờ căn phòng của cậu là của tôi! Cậu ở phòng nào?”

Quỷ nam rất muốn nói không, nhưng vừa nhìn thấy bộ móng tay đầy vẻ đe dọa của chị đại, hắn lập tức xẹp lép, ủ rũ đáp: “Phòng ngay bên cạnh.”

Hai căn phòng ở sát nhau nên hắn mới nổi hứng nhìn trộm. Nếu biết người phụ nữ này hung dữ đến mức ấy từ trước thì cho hắn thêm mười lá gan, hắn cũng chẳng dám chọn căn phòng này.