Đến nội dung chính

Chương 55: Lời nguyền

admin 505 Chữ Cài Đặt

“Không đúng.” Anh Mập phản bác: “Thầy lang kia nói trẻ con nhẹ vía, tức là trẻ con bị câu hồn, chứ đâu phải người lớn.”

Anh Gầy cắt ngang:

“Nếu thầy lang nói dối thì sao?”

“Không đến mức đó chứ?” Anh Mập lập tức phản bác: “Thầy lang Xích Cước là NPC mà. NPC thường rất ít khi nói dối.”

“Ít không có nghĩa là không có.” Anh Gầy gõ nhẹ lên đầu anh ta: “Tầm nhìn phải rộng ra một chút. Cẩn thận sau này bị NPC lừa chết còn không biết vì sao.”

Lời của hai anh em khiến mọi người đều rơi vào trầm tư.

Lâm Đan Đan nhíu mày:

“Chẳng lẽ thầy lang Xích Cước thật sự nói dối?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

Nghe thấy Cố Cửu lên tiếng, Lâm Đan Đan lập tức hỏi:

“Sao cô biết ông ta không nói dối?”

Cố Cửu lấy khăn giấy lau mồ hôi.

Đi bộ một quãng đường dài như vậy, gương mặt xinh đẹp của cô đã hơi ửng đỏ.
Cô thong thả đáp:

“Lúc đó nguyên văn lời Xích Cước nói là: “Đúng là có rất nhiều đứa trẻ mắc chứng mất hồn.” Sau đó mới nói tiếp: “Trẻ con nhẹ vía, dễ bị quỷ núi câu hồn.” Đây là hai vế hoàn toàn khác nhau. Vế đầu nói về chứng mất hồn, còn vế sau mới nói tới việc bị quỷ núi câu hồn.”

Lâm Đan Đan nghe mà như lạc vào sương mù.

Có khác nhau chỗ nào sao?

Vương Bái Bình cũng im thin thít.

Thật ra gã cũng chẳng hiểu khác nhau ở đâu.

Võ Dương suy nghĩ một lát rồi nói: “Cô Cố nói đúng, thầy lang Xích Cước không hề nói dối.”

Nếu phân tích kỹ lời của thầy lang Xích Cước thì ý ông ta là trẻ con rất dễ mắc chứng mất hồn bởi chúng nhẹ vía, dễ bị quỷ núi câu hồn, vì vậy cần dùng Quỷ Tâm Thảo để chữa trị.

Quỷ núi chính là kẻ đã nguyền rủa thôn Thanh Sơn.

Nó không chỉ bắt hồn trẻ con mà cả người lớn cũng không tha. Thế nhưng vì người dân trong thôn dùng Quỷ Tâm Thảo để chữa cho bọn trẻ, nên linh hồn của chúng không bị quỷ núi bắt đi hoàn toàn mà có thể thoát khỏi sự trói buộc của nó. Bởi vậy mới xuất hiện những con búp bê vải này.
Những con búp bê ấy không bị nguyền rủa, hoàn toàn khác với những búp bê đang giam giữ linh hồn người trưởng thành.

Nói cách khác, thầy lang Xích Cước đã dùng một cách rất vòng vo để trả lời câu hỏi trong lòng người chơi.

Anh Gầy tổng kết lại:

“Vậy thì hai con búp bê ma từng tấn công anh Vương và cô Cố chính là linh hồn của người lớn trong thôn sau khi bị nguyền rủa biến thành. Chúng mang ác ý rất lớn đối với người chơi. Ngược lại, những búp bê do linh hồn trẻ con biến thành lại đứng về phía người chơi, sẽ không chủ động tấn công chúng ta?”