Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 13: Cô bé quàng khăn đỏ

admin 750 Chữ Cài Đặt

Vì trong rừng mọc quá nhiều kỳ hoa dị thảo, dẫn đến việc Thời Dư thường xuyên đi được nửa đường lại bị thu hút sự chú ý. Lúc thì cô thấy hứng thú với mấy bông hoa ven đường, lúc thì kiên quyết nhổ bằng được một cây cỏ lạ, thỉnh thoảng còn đuổi theo mấy con bướm bay ngang qua tận hai cây số.

Bởi vậy, đến khi cô thực sự ra khỏi rừng, trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Nhiệt độ ban đêm hạ xuống khá thấp, một giây trước bốn bề còn ấm áp, giây sau đã như rơi vào hầm băng. Cảm giác cơ thể từ hơn hai mươi độ C giảm xuống dưới không độ một cách chóng mặt, như thể ai đó vừa đặt một dấu trừ khổng lồ trước con số vậy.

Thời Dư hắt hơi một cái, hai tay xoa xoa đôi cánh tay đã lạnh đến sắp mất cảm giác, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, buổi tối lạnh đi mấy độ cũng là chuyện bình thường.”
Bình thường…

Ngay khi cô vừa dứt lời, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng vọt, duy trì ở mức khoảng mười mấy độ C.

[Kỹ năng: Kẻ cụ thể hóa (Ta chính là thế giới, thế giới chính là ta) đã được kích hoạt.]

Thời Dư chú ý thấy bên dưới dòng chữ này còn có một đoạn chữ nhỏ mà vừa nãy cô không để ý:

[Phân tích kỹ năng: Mọi chuyện xảy ra xung quanh đều bắt nguồn từ tưởng tượng của bản thân. Nghĩa là chỉ cần bộ não đủ tin tưởng vào một sự việc, sự việc đó sẽ thành hiện thực.

Chú thích: Cấp độ kỹ năng thay đổi tùy theo niềm tin mạnh hay yếu của chủ nhân. Càng tự tin, cấp độ càng cao.]

[Cấp độ kỹ năng hiện tại: Cấp SS]

Giao diện điện tử nhấp nháy liên tục, tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt.

Thời Dư ấn vào dấu “X” ở góc trên bên phải, trực tiếp chọn đóng lại.
Khỏi cần xem cũng biết, mấy thứ ghi trên đó chắc chắn không phải nói cô rồi.

Cái gì mà “mọi chuyện xảy ra xung quanh đều từ tưởng tượng của mình”, đây chẳng phải là định nghĩa rõ ràng về một kẻ tâm thần sao?

Haiz, người trên màn hình kia đúng là đáng thương thật đấy. Chẳng giống cô chút nào, một con người bình thường luôn chỉ coi trọng hiện thực trước mắt.

Thời Dư thở dài, nhưng ngay sau khi cô lẩm bẩm đoạn suy nghĩ này trong lòng, giao diện điện tử lại tự động mở ra từ bên cạnh.

[Kỹ năng: Kẻ cụ thể hóa (Chú thích: Ta chính là thế giới, thế giới chính là ta.)]

[Cấp độ kỹ năng: SSS+]

Thời Dư quay đầu nhìn lại, thấy những dòng chữ nhỏ vừa rồi đã biến mất hết, cô hài lòng gật đầu: “Lần này thì đúng rồi, đang nói về mình đấy.”

Giao diện kỹ năng thuộc về bí mật riêng tư trong trò chơi, chỉ mình người chơi nhìn thấy. Bởi vậy, từ góc nhìn của khán giả livestream, họ chỉ thấy Thời Dư đang đi bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía khoảng không vô định rồi bắt đầu tự nói một mình.
[Tôi biết rồi, Thời Dư đang xem giao diện thuộc tính, cô ấy đã thức tỉnh kỹ năng!]

Trong trò chơi kinh dị, mỗi người sau khi bắt đầu vào màn sẽ tự động rút được một kỹ năng. Các loại kỹ năng rất đa dạng, kiểu gì cũng có, nhưng không phải rút bừa bãi mà phần lớn sẽ gắn liền với trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người thử thách.

Có người rút được kỹ năng khá thực dụng, ví dụ trước đây có người thức tỉnh kỹ năng thiên về sức mạnh, tuy cấp độ không cao nhưng ở những màn đầu tiên nó giúp anh ta đủ sức đối kháng với bọn quỷ quái xung quanh, nhiều lần thoát khỏi tay NPC và thành công vượt màn.

Cũng có người thức tỉnh kỹ năng kiểu nói chuyện được với côn trùng, phân biệt vật phẩm quỷ… loại kỹ năng không tăng cường tố chất cơ thể này thường khiến người chơi rất “mỏng manh” ở giai đoạn đầu, sơ sẩy là dễ mất mạng như chơi. Nhưng nếu sống sót qua vài màn đầu, về sau khi đã có khả năng tự bảo vệ, họ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.