Đến nội dung chính

Chương 48: Ngư đại nhân là ai?

admin 1.205 Chữ Cài Đặt

Khi Cánh Tồn tỉnh dậy, giọng điệu quen thuộc của hệ thống bất ngờ vang lên bên tai Ngu Ngư:

[Tạ Cánh Tồn: Giá trị hảo cảm +2. Tổng điểm hiện tại: 91]

Ngu Ngư hơi ngẩn người.

Chín mươi mốt?

Cô vẫn luôn nghĩ điểm hảo cảm tối đa khi hẹn hò qua mạng chỉ có thể dừng lại ở con số chín mươi. Vậy mà Cánh Tồn lại vượt ngưỡng?

Trong lòng dấy lên chút thắc mắc, sau khi đánh răng xong, cô liền nhắn tin cho Cánh Tồn:

[Tối qua… mơ thấy em à?]

Cánh Tồn: [Ừm, mơ thấy rồi]

Ngu Ngư: [Mơ thấy gì vậy?]

Cánh Tồn: [Mơ thấy em ngồi dưới khán đài, đang nhìn anh thi đấu.]

Ngu Ngư lặng người nhìn dòng tin nhắn “Em ngồi dưới khán đài, đang nhìn anh thi đấu”, ánh mắt bỗng chốc rơi vào trầm tư.

Mười ngày trôi qua trong chớp mắt và cảnh tượng từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ hôm đó của Cánh Tồn… đến hôm nay đã thực sự trở thành hiện thực.
Ngu Ngư nhận được tấm vé xem thi đấu do chính Cánh Tồn gửi đến.

Vị trí cậu sắp xếp cho cô rất cẩn thận, là hàng thứ hai, ngay chính giữa khán đài. Từ đó có thể thấy rõ từng biểu cảm, từng động tác nhỏ nhất của tuyển thủ trên sân khấu.

Mấy ngày gần đây, trên mạng lan truyền không ít tin đồn về Cánh Tồn. Sau lần đầu tiên chính thức lộ diện, cậu lập tức ký hợp đồng livestream với nền tảng Hổ Sa. Chỉ là hợp đồng vô cùng linh hoạt, không quy định cụ thể thời gian phát sóng. Thời lượng livestream cũng cực kỳ ngắn, hầu như không thể thấy được bóng dáng của một tuyển thủ thần tượng đi theo lộ trình thần tượng.

Trong khoảng thời gian đó, Cánh Tồn từng livestream một lần. Nhưng câuk không mở camera, chỉ bật mic, vậy mà cũng chẳng nói được mấy câu.

Duy nhất chỉ có một lần, khi cậu đăng nhập tài khoản chính của mình, thì mục bình luận bên dưới lập tức bùng nổ:
[Cậu thật sự là CP của Ngư đại nhân à? Tôi thoát fan đây.]

[Tưởng đâu là cao thủ lạnh lùng, ai ngờ cũng đi chơi couple.]

[Cái tên “Chờ Ngư đại nhân trở về” là thật à?]

Tạ Cánh Tồn chỉ nhìn lướt qua những dòng bình luận đó. Cậu không phản bác, cũng chẳng giải thích một điều gì. Sau đó ngay trước mặt toàn bộ khán giả trong phòng livestream, cậu thản nhiên gửi tặng Ngu Ngư bó hồng thân mật mà mình dày công tích luỹ suốt thời gian qua. Rồi ngay sau đó, cậu lập tức vào trận đấu hạng cao thủ.

Dưới khung bình luận vẫn không ngừng đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa giữa hai người. Nhưng Cánh Tồn hoàn toàn làm ngơ, coi như chưa từng thấy gì hết.

Cậu không hy vọng có quá nhiều người chú ý đến Ngu Ngư, càng không muốn fan chú tâm vào đời sống riêng tư của mình.

“Không có ai quy định tuyển thủ eSports thì không được yêu đương, cũng chẳng ai nói tuyển thủ eSports thì không thể có couple.”
“Cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi, nhưng xin đừng can thiệp quá sâu đến cuộc sống riêng tư của tôi.”

Lời nói của cậu không hề gay gắt hay phản cảm, ngược lại từng chữ còn rất nhã nhặn và lịch sự. Nhưng trong cách nói ấy lại mang theo một khoảng cách rõ ràng, không chút dễ dãi, gần như chẳng hề có ý đùa cợt.

Phần lớn tuyển thủ eSports, đặc biệt là những người có ngoại hình ưa nhìn một chút, thường sẽ có rất fan nữ hâm mộ. Nhiều người trong số đó cũng không khác gì những minh tinh trong giới giải trí. Tự xây dựng hình tượng cá nhân thậm chí tham gia các hoạt động “kinh doanh couple” để giữ nhiệt và thu hút fan.

Vậy nên, khi tin tức về Ngư đại nhân truyền đến tai ban quản lý chiến đội, quản lý từng đặc biệt gọi Tạ Cánh Tồn vào nói chuyện riêng. Người đó muốn bàn kỹ về những ảnh hưởng lợi – hại trong mối quan hệ này. Nhưng thái độ của Tạ Cánh Tồn vẫn rất điềm tĩnh, lời lẽ cũng không khác mấy so với lúc livestream.

“Trong điều khoản hợp đồng không hề có mục nào cấm tôi có bạn gái.”

Lông mày anh hơi nhíu lại, giọng nói chậm rãi nhưng vững vàng. Khi nói ra câu đó, người đối diện gần như chẳng còn lời nào để phản bác.

Cư dân mạng xưa nay vẫn nổi tiếng “mạnh miệng khi thấy người yếu thế”, nhưng chứng kiến thái độ cứng rắn và điềm tĩnh của Tạ Cánh Tồn, họ lại chẳng còn cớ gì để tiếp tục công kích. Thế nên chủ đề câu chuyện dần chuyển hướng bàn luận về những chuyện bên lề.

[Lúc trước thật sự là Tiểu Sơ cầm acc Ngư đại nhân hả?]

(Tiểu Sơ chính là người chơi hỗ trợ của chiến đội CZY.)

Cánh Tồn đáp rất thản nhiên: “Là tôi nhờ Tiểu Sơ đánh giúp.”

Bình luận nổ tung:

[Công cụ Tiểu Sơ chính thức được xác nhận rồi nhé. Tội nghiệp ghê…]

[Không tưởng tượng nổi kiểu con gái như thế nào mới có thể khiến soái ca như Cánh Tồn rơi vào lưới tình thế này. Đừng bảo tôi là yêu qua mạng nhé?]

[Nhưng mà thật sự ngọt chết người luôn ấy… Không ai cảm thấy vậy hả ha ha ha, làm vợ không được thì làm mẹ chồng fan cũng được nha?]

[Fan mẹ chồng á? Nghĩ hơi nhiều rồi đó. Tôi chỉ muốn làm fan anh ấy thôi, không yêu đương gì hết, ok chưa?]

Cư dân mạng lại nhớ đến đoạn video bị từng được quay trên Douyin trước đây, nơi giọng nói của Ngư đại nhân vô tình ghi lại. Quả thật, giọng ấy đúng là rất ngọt, cực kỳ thu hút. Thế nhưng ai mà chẳng biết, giọng hay đâu có đồng nghĩa với một khuôn mặt đẹp? Vậy nên ai nấy đều càng thêm tò mò: rốt cuộc là cô gái như thế nào mới khiến Tạ Cánh Tồn cam tâm tình nguyện làm “hộ vệ đại nhân” si tình đến vậy?

Chỉ nghĩ đến việc tuyển thủ đi rừng mới của chiến đội CZY — Tạ Cánh Tồn, người không chỉ có thực lực đỉnh cao mà còn sở hữu ngoại hình cực phẩm — lại đã “có nơi có chốn” từ sớm. Thậm chí hình tượng trên mạng còn thường xuyên bị trêu đùa là kiểu “hộ vệ đại nhân”: “cún con si tình”. Thế mà người này vẫn cam tâm tình nguyện. Chính điều đó đã khiến cái tên Tạ Cánh Tồn trong lòng công chúng lại mang thêm một tầng ánh sáng huy hoàng gần như truyền thuyết.

Cũng bởi vì thế, sự tò mò về cái gọi là “CP Ngư đại nhân” lại càng tăng lên gấp bội.

Rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể khiến một người như Cánh Tồn lại trở nên dịu dàng, si tình đến vậy?

Cô ấy… rốt cuộc là ai?